Tâm trạng khi… OK Tăng!

(Dân trí) - Trong vòng 3 tuần phải chịu liên tiếp 2 cú sốc - tăng cả giá xăng dầu và điện. Đã vậy, ngay tháng trước đó không hiểu ngành điện tính toán thế nào mà nhiều hộ dân Hà Nội đều tá hả vì hóa đơn tiền điện tăng gần gấp đôi? Quá… khó tả!

Tâm trạng khi… OK Tăng!
Giá điện tăng 5% theo EVN dự kiến thu được 3.500-3.600 tỉ đồng, chưa đủ bù cho khoản giá than, khí tăng ? (ảnh minh họa: HTD, nguồn: Pháp luật TPHCM)
 

Cán cân lệch

 

Nhưng xem ra tâm trạng khó tả của dân vẫn không có được điểm chung với những gì họ được nghe qua Chương trình “Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời” tối 4/8. Trong đó Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng cho hay: mỗi lần phải điều chỉnh giá điện đều có “tâm trạng rất khó tả”, nhưng không thể không tăng giá do tình hình tài chính của ngành điện càng ngày càng khó khăn.

 

Điều khiến tâm trạng của dân luôn bức xúc là câu hỏi muôn thủa: Vì sao khó khăn của các ngành thì buộc dân phải cảm thông, chia sẻ…và luôn nhận được cái gật đầu "OK, Tăng!" Còn bao cái khó của dân thì.. tự chịu? Cán cân sao luôn quá lệch?

 

“Rất thông cảm và xin chia sẻ cùng BT Hoàng. Thực tình thì tăng giá xăng, điện là việc cực chẳng đã, khó khăn, phân tâm lắm mới quyết định điều chỉnh và việc này không thể không tăng phải không, thưa BT? Đấy là đứng về phía các ngành, cơ quan chức năng mỗi khi gặp khó đều có những vị ‘Tư lệnh’ ngành ra tay giúp đỡ rất kịp thời, đó là điều hạnh phúc với người kêu. Thế còn vấn đề muôn thuở là với người dân, ai là người lo cho dân, ai là vị ‘Tư lệnh’ ngành che chắn, bảo vệ họ khi gặp khó…? Rồi những tiếng kêu từ khắp nơi trong dân đầy bức xúc, thông thường phải mất bao nhiêu thời gian mới đến tai các vị giới chức, thưa BT? Xăng, điện...hễ cứ hắt hơi sổ mũi là tìm mọi cách để… móc túi người dân và đều được chấp thuận? Họ kêu lỗ thì ngành quản lý cũng phải tỏ rõ quan điểm xem lỗ vì cái gì, xem chi phí của họ có đúng không, đã thực sự tiết giảm để chống lỗ chưa …? Hay họ cứ chi tiêu mát trời ông địa, khi hết tiền là gào lên đòi tăng giá và đều được… ‘OK, Tăng’? Rốt cuộc đầu người dân vẫn là nơi hứng chịu quá nhiều nỗi đau mà ít ai hiểu!!!” - nick  Khóc Hu Hu:  huunhi0104@gmail.com

 

“Không tăng giá thì tình hình tài chính của ngành điện càng ‘ngày càng khó khăn’, còn tăng giá thì tình hình của 80 triệu dân chỉ ‘có thể lâm vào khó khăn’ thôi ư?  BT có thấu nổi khổ này của dân không? Nói chung tôi thấy "tâm trạng khó tả" của các vị ấy… khác với của dân lắm” - Trần Thanh Đại:  netviet2711@gmail.com

 

“BT và các cơ quan quản lý thường có tâm trạng "khó tả" khi tăng giá, còn người dân có tâm trạng cực kỳ "dễ tả" là BỨC XÚC vì liệu có điều gì làm cho tâm trạng các sếp phải "khó tả" không? Hay là vì sự tù mù, thiếu minh bạch nên…?” - Pham Xuan:  phamanhxuan@laodong.com.vn

 

“Tất cả vấn đề nóng này (tăng giá), theo tôi thấy, đều nằm ở Bộ Công Thương. Do công tác điều hành quản lý hay do các vấn đề này liên quan đến nhiều bộ, nhiều ngành liên quan mà khó giải quyết? Điều hành ngành theo hướng phải tiến chứ sao lại cứ thụt lùi mãi, thế mà người đứng đầu ngành vẫn giải thích như vậy được sao?... Lẽ ra kinh tế ngày càng phát triển, đời sống nhân dân phải được cải thiện vì phúc lợi xã hội tăng, các mảng giá cả đều phải giảm chứ, nhưng đây thì ngược lại? Thật là khó hiểu!” - Phan Tường:  tuongvhttdl@gmail.com

 
(minh họa: Ngọc Diệp) 
(minh họa: Ngọc Diệp) 
 

Tấm lưng còng

 

Đối lại với sự lệch cán cân luôn quá lớn như vậy là tấm lưng ngày càng oằn xuống nhiều hơn của người dân bởi phải cõng bao nhiêu loại thuế + phí + phạt và đà tăng giá mãi không có điểm dừng, chỉ vì các doanh nghiệp “ông lớn” luôn kêu… LỖ?

 

Nói về cái sự muốn mà chẳng thể thẳng lưng lên được của dân, Tuấn tui  tuvantuan@yahoo.com.vn... thở than:

 

“Các bác cứ viện đủ lý lẽ để tăng giá, trong khi dân thì còng lưng cõng… Không biết đến bao giờ mới ngước mặt lên mà đi thẳng được???”

 

Trung  r.luu.trung@gmail.com lại phải làm phép so sánh nho nhỏ:

 

"Đáng lẽ giá điện phải được điều chỉnh sớm hơn chứ không phải bây giờ, bởi từ tháng 12/2012 đến nay chúng ta chưa điều chỉnh giá điện" - Chà, quãng thời gian mới dài làm sao. Trong khi Trung Quốc ở ngay bên cạnh, từ năm 1995 đến nay là gần 20 năm mà giá điện chỉ tăng đúng 2 lần. 1 lần từ 0,5 NDT lên 0,52 NDT và 1 lần năm ngoái từ 0,52NDT lên 0,54NDT. Và hơn nữa là giá điện của họ không có chuyện lũy tiến như kiểu VN”. 

 

Nguyễn Thanh Hải nguyenthanhhai@yahoo.com bình thêm về quan hệ GIÁ - LƯƠNG:

 

“Là một tập đoàn làm ăn kinh tế thì lời ăn, lỗ chịu, cái đó tùy ở sự lãnh đạo kinh doanh của người đứng đầu. Không thể cứ thấy lỗ rồi thích tăng giá là tăng được, phải nghĩ đến đời sống của nhân dân phía dưới chứ. Lúc nào cũng kiểu "… đáng lẽ ra phải tăng lâu rồi, nhưng..." mà sao tôi thấy câu đó không dành cho lương nhỉ? Lương tăng như giá tăng có phải là dân ai cũng mừng không, lương tăng 100.000đ thì giá xăng, giá gas, giá điện... đồng loạt "hưởng ứng" tăng theo, vậy thử hỏi thế tăng lương được cái gì?”

 

Trường Sơn taonguyen54@gmail.com thêm một lần nữa nhấn mạnh sự cần thiết phải đúng đắn và minh bạch khi bàn tới cái gọi là “phải chịu thua thiệt” của các “ông lớn” doanh nghiệp vẫn chưa được… “OK, Tăng” theo ý muốn:

 
“Vấn đề tăng hay giảm giá các mặt hàng nói chung, trong đó có ngành điện, thực sự không đáng phải băn khoăn nhiều nếu việc làm đó là ĐÚNG. Không thể có đơn vị nào, cơ sở sản xuất nào làm ăn 'đứng đắn' mà cứ phải bù lỗ và chịu mọi phần thua thiệt về mình vì rồi thì cơ sở đó cũng đến giải thể và đóng cửa mất thôi. Nhưng thật ra ngành điện có thua thiệt vậy không? Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền vào cuộc thanh kiểm tra xem việc tổ chức biên chế ở các đơn vị thế nào?... Việc xây dựng các nhà máy thủy, nhiệt điện… đã tốt chưa,  thực sự tiết kiệm chưa?... Hay tất cả lại được tính vào giá thành và lại kêu lỗ, rồi lại đòi tăng giá, lại so sánh giá điện VN với thế giới, trong khi người dân chúng tôi có dám so sánh cuộc sống thu nhập của mình với thế giới đâu?”

 

Red river longha9808@gmail.com lại chốt hạ một câu có lẽ… cực chuẩn:

 

“Nói chung là điện tăng giá 5% nhưng lòng tin giảm thêm 5%. Và đã bao giờ có một thống kê về lòng tin vào các chính sách được ban hành hiện nay còn được bao nhiêu phần trăm chưa nhỉ? Đúng là khó tả… quá!”
 
Hình như có bộ phim "Tâm trạng khi Yêu", còn Dân ta thì đều đã và đang rất tâm trạng mỗi lần phải nghe câu "OK, Tăng!" đầy... tâm trạng từ đâu đó...

 

Khánh Tùng