Bạn đọc viết:

Quyền khai thác Vịnh Hạ Long: Nên chăng giao “rừng vàng biển bạc”?

(Dân trí) - Một di sản thiên nhiên thế giới, là niềm tự hào bậc nhất của Nhân dân Việt Nam, mà với nhiều người vẫn còn là một ước mơ được một lần đến hoặc trở lại thăm Hạ long...

(ảnh: Thanh Bằng)

(ảnh: Thanh Bằng)
Nếu giao cho tư nhân quản lý toàn bộ Vịnh Hạ Long thì theo tôi, chẳng khác nào giao một phần không nhỏ "rừng vàng biển bạc" của Việt Nam cho tư nhân. Và sau đó có thể không ít người Việt Nam có thu nhập "trung bình" sẽ chỉ  thấy Vịnh Hạ Long ... trong mơ?

Còn Đại gia nào nếu được giao quyền quản lý Vịnh Hạ Long, theo tôi nghĩ, có lẽ sẽ chỉ cần bỏ ra... số lẻ trong tài sản của họ để đầu tư một số hạng  mục nho nhỏ... là có thể thu được cả đống Vàng vì Vịnh Hạ Long là một Kỳ Quan bởi chính nó vốn đã là một Kỳ Quan.

Tôi và nhiều người dân đều cho rằng, nếu cơ quan quản lý Nhà nước không quản lý và khai thác có hiệu quả được Kỳ Quan thì đây là một minh chứng cho sự thực mà tôi đành phải nói ra là chứng tỏ sự kém cỏi cả về Tài và Tâm cần có của người cán bộ quản lý.

Mà cũng xin các Đại gia, nếu có tiền, có thực tài thì nên học cách làm của ông chủ đã đầu tư xây dựng cao nguyên Genting của Malaysia ấy. Chứ nếu chỉ chăm chăm vào mục tiêu thu tiền từ Kỳ Quan của Việt Nam, thì dư luận sẽ cho rằng chưa xứng tầm Đại Gia đâu...

Lê Thị Kính:  Thikinhoangia@yahoo.com