Pháp sư Mã và nhà ngoại cảm Việt

Nhiều nước - trong đó có Việt Nam - huy động lực lượng tham gia tìm kiếm chiếc máy bay mất tích. Việt Nam huy động nhiều máy bay, tàu biển, nhân lực tập trung tìm kiếm khắp vùng biển có dấu hiệu nghi vấn máy bay số hiệu MH 370 gặp nạn.

Pháp sư làm lễ tìm kiếm máy bay mất tích tại sân bay Kuala Lumpur
Pháp sư làm lễ tìm kiếm máy bay mất tích tại sân bay Kuala Lumpur
 
Cả thế giới đau đầu, nhiều cơ quan khoa học sử dụng các công cụ kỹ thuật hiện đại để truy tìm dấu vết chiếc máy bay nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.
 
Trong khi đó, Malaysia mời một vị pháp sư đến làm lễ khấn vái để tìm kiếm tại sân bay Kuala Lumpur. Vị pháp sư này đã phán một câu rất pháp sư: “Tôi cho rằng máy bay vẫn còn ở trên bầu trời hoặc đã đâm xuống biển”.
 
Báo chí Trung Quốc tỏ ra sốt ruột vì kiểu tìm kiếm rất mơ màng này của Malaysia, cho nên có nhiều bài viết châm biếm, chế nhạo, ví dụ như: “Trung Quốc đã triển khai 10 vệ tinh, Malaysia cũng triển khai một vài thầy cúng”. Còn một cư dân mạng của nước này lên tiếng: “Lần đầu tiên tôi cảm thấy xấu hổ khi là người Malaysia. Hãy ngừng làm Malaysia bị mất mặt”.
 
Mặc cho thiên hạ tin tưởng hay chế nhạo, vị pháp sư này sử dụng ống nhòm bằng tre để đọ với vệ tinh và cam đoan còn quay lại một lần nữa để tiếp tục tìm kiếm.
 
Thực ra, ngay sau khi xảy ra vụ máy bay mất tích, nhiều bài viết trên mạng xã hội đã lên tiếng đề nghị mời các nhà ngoại cảm Việt Nam tìm kiếm giúp. Nếu so với pháp sư Malaysia, không ít nhà ngoại cảm Việt Nam tỏ ra “trên thông thiên văn, dưới tường địa lý” và nổi tiếng hơn bởi vì thành tích tìm kiếm hài cốt liệt sĩ cũng như truy tìm xác chết gần đây.
 
Theo nhiều nhà ngoại cảm Việt Nam, họ có thể trò chuyện với người âm, những người đã chết cách đây hơn trăm năm. Họ có thể tìm kiếm được hài cốt liệt sĩ đã tan thành tro bụi từ mấy chục năm trước. Vậy thì, tìm chiếc máy bay mất tích cách vài ngày nào có khó gì.
 
Thế nhưng, đáng tiếc là không thấy họ xuất hiện hay lên tiếng “phán” về số phận chiếc máy bay số hiệu MH370. Nếu họ chịu ra tay giúp đỡ thì hay biết mấy. Ít nhất trong tuần qua, Việt Nam cũng đỡ tốn kém vài chục tỉ đồng chi cho các hoạt động tìm kiếm. Ngày 13.3, Malaysia còn đề nghị Việt Nam mở rộng tìm kiếm trên vùng biển Malaysia, vì tình nghĩa láng giềng, từ chối thì mất lòng, nhận lời thì mỗi ngày mất đứt vài chục tỉ đồng. Nghĩ mà thấy vã cả mồ hôi mẹ lẫn mồ hôi con.
 
Chợt nghĩ, Malaysia mời pháp sư đến sân bay Kuala Lumpur như một biện pháp tâm linh để tìm kiếm máy bay mất tích, thế thì nhà ngoại cảm Việt Nam nào từng cho mình là người có tài thực sự cũng nên tham gia một phen. Có lẽ đây là cơ hội để chứng minh tài năng của các nhà ngoại cảm, đồng thời thể hiện sự giúp đỡ cộng đồng ở tầm quốc tế. Chưa biết chừng, thành công này sẽ mang lại sự nổi tiếng và giàu sang hơn đi tìm xác trên sông. Xin mời, xin mời.
 
Theo Lê Thanh Phong
Lao Động