Bạn đọc viết:

Ơi biển Việt Nam, ơi sóng Việt Nam!

(Dân trí) - Trường Sa, Hoàng Sa, Biển đảo quê hương - những tên gọi thân thương, những giai điệu, vần thơ, câu hát về biển đảo, về những chiến sĩ nơi đảo xa đang bảo vệ biển trời Tổ quốc, có lẽ chưa bao giờ lại lay động trái tim Việt Nam như những ngày này...

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)
... Bởi Biển trong tâm thức, tâm linh người Việt rất đỗi thiêng liêng, sâu nặng. Tự ngàn xưa tới nay dân tộc ta đã gắn bó khăng khít với Biển. Hay nói khác hơn, Biển là một phần lịch sử. Biển chứng kiến biết bao thăng trầm của cuộc sống lao động sản xuất, gắn với bao cuộc đấu tranh bi tráng và oai hùng của dân tộc ta.

Biển, đảo là chủ quyền vô giá, là hương hoả do tổ tiên để lại từ hàng ngàn năm nay. Vì thế có lẽ trong lòng con dân đất Việt nào mỗi lần nghe nhắc đến Hoàng Sa, Trường Sa hay những cái tên Chữ Thập, Châu Viên, Gạc Ma, Ga Ven, Xu Bi, Huy Gơ, Vành Khăn... là lại trào lên cảm xúc nghẹn ngào.

Không nghẹn ngào, rưng rưng sao được khi dưới đáy đại dương thăm thẳm kia có nghĩa trang xanh của các vị tiền nhân thuở trước. Sóng và cát đã vun thành những ngôi mộ trong lòng biển sâu để chở che cho họ. Dưới ấy các thế hệ “lớp cha trước lớp con sau” như vẫn cùng nhau gửi theo sóng gió những lời ca bất tử.

Mà cũng không nghẹn ngào, rưng rưng sao được khi mấy trăm năm trước những người con ưu tú của nước Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ,  xả thân giữa muôn trùng sóng nước mênh mông vì chủ quyền đất nước, để đời sau mãi lưu truyền lời ngợi ca: “Hoàng Sa đi có về không. Lệnh Vua sai phái quyết lòng ra đi”.

Nối tiếp truyền thống anh hùng, quả cảm của các thế hệ ông cha, thế hệ cháu con hôm nay xuất hiện thêm nhiều tấm gương sáng.... Đó là những con người bất tử như thiếu úy Trần Văn Phương anh dũng hi sinh trong tư thế tay vẫn giữ vững lá cờ Tổ quốc trong cuộc chiến ngày 14/3/1988 tại đảo Gạc Ma... Họ đã lấy máu mình viết tiếp khúc tráng ca về lòng yêu nước nồng nàn, về ý chí quyết tâm bảo vệ Tổ quốc của dân tộc Việt Nam anh hùng.

Hôm nay biển đảo thân yêu của đất Mẹ Việt Nam lại đang bị những kẻ luôn nuôi mưu đồ xâm lăng và mộng bá quyền xâm lấn. Cái giàn khoan khổng lồ 981 của công ty Hải Dương và hàng trăm tàu thuyền các loại của Trung Quốc đã khoan sâu, đâm thẳng vào hơn 90 triệu trái tim Việt Nam, khiến biển xanh dù chẳng có bão tố phong ba lại bỗng trào dâng sóng dữ...

Ơi biển Việt Nam, ơi sóng Việt Nam!  “Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên. Cơn bão chưa ngưng trong tâm hồn biết bao người”.... Và hôm nay ta lại như nghe Tổ quốc gọi tên mình. Tiếng Tổ quốc gọi đang vọng về từ biển cả. Tổ quốc linh thiêng, Tổ quốc linh thiêng.... Ngọn đuốc hoà bình trên tay rực lửa. Xin nguyện trọn đời quyết giữ vững biển đảo quê hương.

Minh Tư: mtu.tdh@moet.edu.vn