Bạn đọc viết:

Nước mắt thương yêu gửi bé Ngọc Bích

(Dân trí) - Nước mắt tôi đã chảy, chảy rất nhiều khi đọc những bài viết về thảm cảnh của gia đình cháu Ngọc Bích. Tôi cũng đã có con, cháu cũng học lớp 3 bằng cháu Ngọc Bích và tôi tin rằng mình thấu hiểu được nỗi đau của cháu.

Nước mắt thương yêu gửi bé Ngọc Bích - 1
Bé Trịnh Thị Ngọc Bích được theo dõi tại Bệnh viện Việt - Đức (ảnh: NLĐ)

 

Nước mắt cứ chảy vì thương cháu, nó cũng chảy vì căm hận loài cầm thú đã tước đoạt sinh mạng cha mẹ và em của cháu và chặt đứt cánh tay của cháu -  cánh tay để cầm bút, cầm tương lai bước vào đời của cháu.

 

Và hôm nay nước mắt tôi cũng lại chảy, chảy vì cảm ơn các anh, các chú, các cô các bác trong ngành công an đã không ngại khó khăn gian khổ để bắt được loài cầm thú khốn nạn không đủ tư cách sống trên cõi đời kia.

 

Rồi chúng sẽ phải trả giá cho những gì chúng gây ra, nhưng những gì còn lại cho cháu Ngọc Bích thì không có gì có thể bù đắp nổi.

 

Cố gắng lên con nhé, mọi người rất yêu quý con và mong con sẽ dần dần quên đi cái quá khứ đau thương này, cho dù nó rất khó khăn con ạ. Chúc con mau bình phục nhé! 

 

KhanhDD 

email:  duongduykhanh@gmail.com