Những cao thủ "chặt chém" người lao động

(Dân trí) - Loạt thông tin xuyên “tường lửa” bao quanh bí mật lương bổng của nhiều sếp quả là có sức công phá chẳng kém gì... bom tấn. Từ góc nhìn của dân, để có được những khoản lương + lậu khủng, nhiều sếp hiện nay chẳng khác gì các “cao thủ chặt chém” người lao động.

Những cao thủ chặt chém người lao động
Suốt ngày ngâm mình dưới lòng cống hôi thối, độc hại nhưng mức lương của những công nhân này chỉ hơn 4 triệu đồng/tháng (ảnh: Trung Kiên)

Dân biết chẳng để làm chi

Nhiều điều nghịch lý ở VN mà người nước ngoài đa số không thể hiểu nổi, thì với người VN đã quá bình thường. Thậm chí nhiều khi được chứng kiến những chuyện ngược lại, người ta còn không thể tin là có thật. Bàn về chuyện lương và “lậu” của nhiều sếp, chúng tôi lại chợt nhớ tới tiêu đề của một vở kịch “Hãy tin ở hoa hồng”. Nhưng “hoa hồng” ở đây phải hiểu theo nghĩa hoàn toàn khác, cũng như khẩu hiệu: Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra nay chính dân lại cho rằng chỉ có thể hiểu theo nghĩa ngược lại.

 “Vẫn chỉ có dân biết thôi. Chỉ có dân mới thấy các sếp tuy nói lương rất thấp nhưng nhà này nhà khác xe cộ bóng lộn, ăn tiêu xa xỉ, suốt ngày đánh golf, con cái du học nước ngoài... Tiền ở đâu ra? Chỉ có tiền ‘hoa  hồng’ phần trăm từ các hợp đồng, dự án, tiền chạy việc, chạy quyền và cả... chạy án... Chỉ có những nơi lẽ ra phải biết rõ nhất thì lại không thấy sự thật đó mà thôi.???” – Su that:  suthat012006@yahoo.com

“Ôi giời, tưởng gì? Chuyện cũ quá rồi! Làm sếp mà không tham nhũng thì... làm để làm gì? Không tham nhũng liệu lương mấy năm đủ mua... cái bánh ô tô, mấy chục năm mua được mấy m2 đất???” - Sơn: sonhn73@yahoo.com.vn

 “Nếu mọi chuyện xảy ra mà ai cũng biết là chuyện thường rồi! Chuyện đó xưa như trái đất mà cứ tưởng hôm qua! Sao vậy trời? Thanh tra làm lơ chứ chuyện rõ như ban ngày mà làm gì không biết? Dân họ biết hết rồi mà thanh tra còn chưa biết thì cần gì thanh tra cho tốn tiền nhà nước? Để dân nói, báo chí lên tiếng rồi công an vào cuộc còn hay hơn nhiều. Nếu thanh tra làm không tới nơi là vì... thanh tra nhỏ hơn ông bị thanh tra, thế thôi...  Hãy để dân thanh tra là xong ngay ... Nói tóm lại: còn tham quan thì còn dân khổ, phải diệt tham quan tận gốc đi!” - Quang Nguyen: quangvinbean@yahoo.com

 “... Hầu như ở đâu chẳng giống nhau cả, vậy thì ai xử ai, ai loại ai? Nếu xử hết, loại hết thì còn được bao nhiêu sếp mà làm việc nữa? Nói như bài báo trên là rất đúng: ai bị lộ thì ráng chịu! Nhưng mà nếu chỉ cần giải quyết được 50% tình trạng đó thôi thì chắc VN mình đã trở thành nước giàu từ lâu rồi. Cứ thống kê sơ sơ thôi xem cả nước có bao nhiêu cơ quan, công ty....mà các sếp có mức lương.....khổng lồ như thế?” - Trần Hùng: hung6865@yahoo.com

“Chuyện lương khủng hay lậu khủng ở các công ty Nhà nước ai cũng hiểu, chỉ một vài người không hiểu nên giả đò... lặng lẽ đứng làm ngơ” - Nguyễn Văn Lâm:  ngvanlam35@gmail.com

“Thật quá bất công cho những người dân lao động cực nhọc. Tôi đồng ý là mỗi người mỗi việc,

hưởng lương theo năng lực... Nhưng thử hỏi lương mà các sếp ở một số doanh nghiệp công ích được hưởng lên đến trăm triệu hoặc cả tỷ đồng 1 năm như vậy, so với mức lương bèo bọt của người lao động thì phải nói là quá vô lý. Bản chất nước ta là XHCH,  mọi người sống phải vì cộng đồng, vì xã hội, không được ích kỷ và tư lợi kia mà. Là cán bộ lãnh đạo lại càng không được gây cảnh bất công như vậy!” - Hoàng Tuyên: hoangkimtuyen.vn@gmail.com

“ Nhưng dân biết thì làm được gì? Thời nay chắc phải nói ngược lại là: Dân không biết, dân không bàn, dân không làm, dân không kiểm tra???" - Van Toan: uk6645@yahoo.com
(minh họa: Khều, nguồn: VNN)
(minh họa: Khều, nguồn: VNN)

“Chặt chém” thẳng tay

Khi vẫn đang tồn tại quá nhiều nghịch lý thì cán cân công bằng xã hội đúng là không thể giữ được thăng bằng mà không lệch về phía “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”. Nhưng để có được nguồn sức mạnh đó người ta đã nhân danh bao điều tốt đẹp để “chặt chém” người lao động rất thẳng tay và ngang nhiên:

 “Phấn đấu để có được sự công bằng trong xã hội không phải là chuyện dễ. Các sếp tham nhũng chắc hẳn không thể không biết rằng người lao động đã phải làm việc vất vả và nguy hiểm đến mức nào dưới những lớp bùn nhày nhụa của cống rãnh, mà người dân thường như tôi nhìn thấy còn cảm thấy ái ngại cho họ chỉ vì miếng cơm manh áo của gia đình... Vậy mà sức lao động của họ đã bị bóc lột có thể nói là đến tận xương tủy??? ...Tôi nghĩ cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở VN còn cam go và ác liệt hơn thế, bởi vụ việc lương khủng này còn có chứng cứ, còn các vụ tham nhũng khác không có chứng cứ  thì rất khó...” -  Pham Thị Thanh:  thanh_hoa1299@yahoo.com

“Lương công chức  nói chung, các sếp nói riêng cứ kêu thấp nhưng cuộc sống của đa số vẫn đàng hoàng, vẫn có nhà, có xe... Điều đó lý giải tại sao lương thấp mà người ta vẫn cứ "chạy" vào công chức, và thực tế đó ai cũng nhìn thấy nhưng riêng giới chức có trách nhiệm lại thường là không thấy???...” -  Lê Cải:  cailevanhd@yahoo.com

“Biết là CBCC sống bằng lậu đấy nhưng làm sao được, vì trước đây đa phần họ cũng phải lậu để mà đạt được cái vị trí đang ngồi. Với số tiền lớn bỏ ra để vào được vị trí họ đang làm mà lương CBCC chỉ có vài triệu/tháng thì họ vào đấy để làm gì? Ngoài để lậu ra chứ còn để gì nữa?  Mà bức xúc nhất là những kẻ học vấn có hạn, làm việc gì cũng không biết, nhưng được vào làm ở các vị trí từ xã đến huyện... lại thường hay hách dịch, coi thường người dân nhất!!!” - Minh Hải: notsubdued@gmail.com

 “Không thể viện bất kỳ lý do nào cho chiêu trò ‘chặt chém’ người lao động này của những sếp tự cho mình sự độc quyền trong xã hội ta hiện nay. Rõ ràng họ sống trên đầu, trên cổ người lao động,  thậm chí làm giàu trên mồ hôi nước mắt của những công nhân nghèo khó suốt ngày phải làm việc nặng nhọc, nguy hiểm...  Đề nghị Đảng và Nhà nước cho phép nhân dân và công luận tiếp tục đặt ra  những câu hỏi và cùng tham gia thảo luận, để tìm ra nguyên nhân gốc rễ sâu xa của những thói tham lam xấu xa này. Có thể mới hy vọng chống được tệ nạn chặt chém người lao động kiểu đó...” - Vinh: pdvinhviva@gmail.com
Đúng là quá cao thủ khi các sếp đó vẫn ngang nhiên biện hộ cho các chiêu trò chặt chém người lao động giữa thời hiện đại này!!!

Khánh Tùng