Bạn đọc viết

Nhân mùa Vu Lan, nghĩ về một "tấm gương" báo hiếu

Ông và bộ sậu thuộc cấp đã nâng văn hóa sinh nhật vốn có bắt nguồn từ phương Tây rất văn minh lịch sự lên một tầm cao mới "đậm đà tính cách quan chức tham nhũng Việt": hoàng tráng và xa xỉ

Minh họa: Ngọc Diệp
Minh họa: Ngọc Diệp

Tháng Bảy lịch ta, mùa Vu Lan lại đến. Trên mạng xã hội mấy hôm nay bắt đầu xuất hiện nhiều hình ảnh, bài viết xúc động về mùa Vu Lan báo hiếu năm nay..

Mấy hôm rày, tôi cứ trăn trở mãi, sau khi đọc được thông tin này trên báo mạng. Ấy là chuyện xài tiền như rác, à không, chuyện báo hiếu của một quan chức mà có lẽ tên tuổi của ông ta choán hết hầu khắp các báo và mạng xã hội thời gian qua. Ông là Trịnh Xuân Thanh - cựu phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang, cựu TGĐ PVC, cựu phó chánh văn phòng, vụ trưởng bộ Công Thương,…

Không trăn trở răng được bởi xưa nay đã có đứa con hiếu thảo nào làm được như ông? Ông và bộ sậu thuộc cấp đã nâng văn hóa sinh nhật vốn có bắt nguồn từ phương Tây rất văn minh lịch sự lên một tầm cao mới "đậm đà tính cách quan chức tham nhũng Việt": hoàng tráng và xa xỉ cho phù hợp với cái thời mà quan tước được mua bằng tiền tấn.

Số là, trong một lần sinh nhật bố đẻ ông Thanh, đám đệ tử ruột đã mạnh tay "móc" công quĩ 550 triệu đồng làm quà mừng cụ. Tôi cứ lăn tăn mãi, cụ được mục sở thị món quà mà đệ tử của con giai biếu mình, chắc gì là cụ đã bằng lòng về nguồn gốc và sự xa xỉ của món quà đó?

Nói về món quà sinh nhật, chẳng phải đơn giản mà đám thuộc cấp bỏ ra một khoản tiền khủng như vậy mừng cụ trong lúc công ty (PVC-ME) đang xập xệ, thua lỗ mất cả vốn, lại còn nợ đầm nợ đìa hàng trăm tỉ. Ông con phải "hiếu đễ, tử tế" thế nào thì người ta mới "chịu chơi" vậy chớ?

Và ngược lại, đám thuộc cấp cũng phải là những người con "có hiếu" thì mới đồng cảm trong "tình thương mến thương" với sếp tổng để rồi vét hầu bao công ty hơn nửa tỉ đồng làm quà sinh nhật mà không hề gợn chút lăn tăn, cha sếp cũng như cha mình mà lị.

Túm lại là nếu đem lên bàn cân chữ hiếu, ông Thanh và thuộc hạ, chẳng biết ai hơn ai, kẻ tám lạng người nửa cân vậy.

Và mùa Vu Lan này, nếu được bình chọn gương "báo hiếu" xuất sắc nhất, tôi tin chẳng ai vượt qua nổi ông Trịnh Xuân Thanh. Còn bạn, bạn nghĩ sao?

Nguyễn Duy Xuân