Bạn đọc viết:

Người đem mùa thu đi vào bất tử…

(Dân trí) - “…Đêm không ngủ gối đầu lên lịch sử/ Đến muôn đời đất nước thức dõi theo/ Triệu triệu trái tim chung dòng máu Việt/ Mãi nhớ ơn Người - VỊ TƯỚNG CỦA NHÂN DÂN...” – Dân trí giới thiệu tiếp chùm thơ và câu đối của bạn đọc tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Về với Kiến Giang

 

Về với Kiến Giang

 

Mùa thu xưa, Bác Hồ đi

“Người tuôn nước mắt, trời tuôn mưa”

Nay một chiều thu

tin Bác mất

Vạn con tim khóc, muôn người tiếc thương

 

Con đường hoa sữa tỏa hương

Trái tim nghẹn lại

rối bời lòng con

Một lòng vì nước sắt son

Bác về đất mẹ, bên dòng Kiến Giang

 

Biển xanh cát trắng

bàng hoàng

Vườn xưa, ngõ nhỏ ngỡ ngàng ngóng trông

Non sông đất Việt ghi công

Năm châu sáng mãi tạc ghi tên Người

 

Bác đi thanh thản mỉm cười

Lá thu rơi

tiếng đàn ngưng nửa chừng…!

Rừng cây thổn thức ngân rung

Khóc người cách mạng

kiên trung anh hùng

 

Dẫn đoàn quân giữa điệp trùng

Làm nên chiến thắng lẫy lừng Điện Biên

Tưởng Người hạnh phúc vô biên

Mà sau chiến thắng Bác ngồi khóc thương

Xót người chiến sĩ trên đường

Một mình nằm lại

ở miền rừng xa,

 

Xót người vợ trẻ đơn côi

Ngồi bên bà má tóc sương da mồi

Không như Gióng bay về trời

Không về ở ẩn dưới ngàn thông xanh,

Bác đi gửi lại ngọt lành

Mênh mông, trống vắng

cả miền nước non

 

Bác về để tấm lòng son

Để dân tộc biết vẫn còn niềm tin

Như sông về với biển khơi

Hòa vào đất mẹ, Bác về Kiến Giang!

 

Vũ Lệ Hương: vulehuong1979@gmail.com

(Trung tâm GDTX Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương)
 
Tưởng niệm Đại tướng
 

Người  về với  gió Lào, cát  trắng
Nắng  chang  chang  trời  biển  Quảng  Bình

Sóng  mơn  man  Vũng  Chùa, Đảo  Yến 

Tiếng  hò  khoan  Lệ  Thủy  quê mình  …

 

Vĩnh  biệt  thế  gian  bằng  nụ  cười  thanh  thản

Sấm  sét  chiến  trường  lui  vào  dĩ  vãng  buồn  thương

Bao  danh  vọng , bao  chiến  công  hiển  hách

Để  lại  sau  lưng  bằng  cuộc  sống  đời  thường...

 

Tang  lễ  NGƯỜI, muôn  triệu  dân  thương  khóc

Vĩnh  biệt  Người : VÕ  NGUYÊN  GIÁP  vĩ  nhân

Đất  nước  khắc  tên  Người - Anh  hùng  dân  tộc ,

Mãi  muôn  đời  vang  vọng  tiếng : ANH  VĂN  …

 

(13/10/2013)

 

Hà  Bình  Minh: minhcamnoi@gmail.com

 

Trước ảnh Bác

 

Con đến đây thắp nén hương dâng Bác

Chút tấm lòng thương mến miền Nam

Lăng cụ Phó Bảng chiều thu rạng rỡ

Đón Bác vào sum họp với hiền nhân

 

Bác ơi! Đất Cao Lãnh mùa này không có bão

Sao ngập một trời bao nỗi tiếc thương

Nước mắt như mưa cả triệu người cùng khóc

Nối vòng tay cả dân tộc tiễn Người đi

 

59 năm sau Điện Biên huyền thoại

Bác đã về giữa đất mẹ Việt Nam

Đem mùa thu đi vào bất tử

Cho hình hài một dân tộc hùng anh

 

Đêm không ngủ gối đầu lên lịch sử

Đến muôn đời đất nước thức dõi theo

Triệu triệu trái tim chung dòng máu Việt

Mãi nhớ ơn Người - VỊ TƯỚNG CỦA NHÂN DÂN.

 

Hien Khanh Nguyen: khanhhuyenkhoi@gmail.com

(viết sau khi vào thắp nhang cho Đại tướng trong khu di tịch Cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc tại Cao Lãnh, Đồng Tháp)

 

Câu đối:

 

Nhân cách lớn, võ văn xoay vần vũ trụ

Biệt ly dài, ân tình thổn thức non sông

 

Nguyen Xuan Chuc: nxchuc.han@gdt.gov.vn

  

SINH HUYỀN THOẠI, TỬ HUYỀN THOẠI

THÁNH NHÂN - CỤ HỒ - BÁC GIÁP

 

Ông Nguyễn Quốc Việt (81 tuổi ở Xã Đàn, Phương Liên, Hà Nội)