Ngày Gia đình VN, lại ngẫm về màu áo blouse trắng…

(Dân trí) - Trong ngày ý nghĩa này, những thông tin về các ca sinh nở không được mẹ tròn con vuông như mong đợi có lẽ càng khiến người dân càng thêm chạnh lòng xa xót… Để rồi lại thêm suy tư về màu trắng lẽ ra rất tinh khôi của những chiếc áo blouse thời nay.

Mẹ tròn, con vuông (minh họa từ Internet)
"Mẹ tròn, con vuông" (minh họa từ Internet)

 

Đã mang lấy nghiệp vào thân...

 

Sinh nở vốn dĩ cũng là chuyện thường tình của những người phụ nữ được trời phú cho chức năng làm vợ, làm mẹ. Tuy vậy, tai biến bất ngờ cũng luôn có thể xảy ra, như bạn đọc Văn Chung vanchung@yahoo.com chia sẻ:

 

“Việc tai biến trong sản khoa là rất nhiều, không phải lúc nào các y bác sỹ cũng có thể làm tốt công việc của mình…. Bệnh tật của con người ta thật khó lường, làm sao các y bác sỹ có thể lường hết được. Cần hiểu và thông cảm cho người làm nghề y. Chỉ nên trách họ khi có thái độ phục vụ chưa chu đáo mà thôi!!”

 

Song như P. Truong pvtruong1980@gmail.com lập luận về y đức, về sự vô cùng cần thiết phải tránh rủi ro, sơ suất trong những ngành đặc thù như Y tế mà bất kỳ ai khi đã quyết định dấn thân vào đều phải xác định rõ cho mình những quy chuẩn cần tuân thủ nghiêm ngặt:

 

“Tất nhiên ngành nghề nào cũng có những rủi do, sơ suất. Nhưng đối với ngành y thì việc để xảy ra rủi ro, sơ xuất là cực kỳ nên tránh vì nó liên quan đến sức khỏe và tính mạng con người. Khi đã xảy ra rồi thì có bồi thường hay xin lỗi bao nhiêu cũng không thể bù đắp được nỗi đau mà người nhà bệnh nhân và chính người bệnh phải chịu.

 

Đã có không ít sản phụ tử vong khi sinh nở, sao ngành y tế vẫn cứ để tình trạng này xảy ra? Y đức của y bác sĩ thời nay một lần nữa lại cần phải đem ra xem xét lại. Suy cho cùng bệnh nhân cũng là những khách hàng của các bệnh viện và ngành y tế, nhưng hình như đối với nước ta hiện nay trong lĩnh vực này, khách hàng không phải là Khách nữa mà là những 'Người Phải Trả Tiền để Đi Xin Được Thăm Khám' mỗi khi có vấn đề về sức khỏe, buộc họ phải đến bệnh viện trong tâm trạng luôn lo lắng thì đúng hơn. Đấy có phải là một vấn đề cần chấn chỉnh ngay không?”

 

Trước thực trạng về y đức bị sao nhãng, tệ “phong bì” ngày càng nặng nề hơn và cái cảnh bệnh nhân đã trăm đường khổ sở vì bệnh tật vẫn còn bị “hành là chính” ở hầu khắp các bệnh viện và cơ sở y tế VN, thì ngay cả những lương y vẫn còn giữ được tinh thần và ý nghĩa của 'màu trắng áo blouse' cũng không thể chỉ nói tốt cho ngành của mình được nữa.

 

“Tôi là một người đã từng học y khoa, nhưng cũng không thể không bức xúc trước những sự việc như thế này. Sao lại có nhiều con người Việt Nam ngày càng xuống cấp về đạo đức và chuyên môn như thế được, lẽ nào với họ tất cả chỉ là giả tạo trước sức mạnh của đồng tiền?” - Hai Tran Van:  haitranvan69@yahoo.de 

 

“Thật không chịu được những y bác sĩ mà lại làm xấu đi màu trắng tinh khiết của chiếc áo blouse… Chẳng biết lúc đi học họ được dạy về đạo đức ngành y như thế nào và đã chấp nhận dấn thân vào ngành cứu người này ra sao? Mà có lẽ cũng chẳng cần nói tới đạo đức ngành y đâu, chỉ cần họ thể hiện được đạo đức nói chung của con người là đã tốt cho bệnh nhân lắm rồi…” - Kiều Vân:  kieuvanhmu@gmail.com

 
Ca đỡ đẻ thành công, mẹ tròn con vuông (ảnh minh họa, theo TTXVN)
 
Một ca đỡ đẻ thành công, mẹ tròn con vuông (ảnh minh họa, theo TTXVN)
 

Vào viện mà… run

 

Và có một thực tế đã tồn tại ở VN từ nhiều năm nay là: không chỉ trẻ con hay sợ bác sĩ, mà người lớn còn “khiếp vía” hơn mỗi khi không may có vấn đề về sức khỏe, buộc phải tới bệnh viện, buộc phải tiếp xúc với những “lương y” thời nay tuy mặc những chiếc áo blouse trắng đẹp hơn xưa nhiều, song vế sau của khẩu hiệu gôpmf ba chữ “... như từ mẫu” đã hiếm khi được thấy nữa rồi.

 

Trong lĩnh vực sản khoa cũng vậy bởi những thông tin xấu gần đây càng khiến người dân, nhất là những ông bố, bà mẹ đang chờ đón thiên thần nhỏ của mình chào đời, không tránh khỏi thêm nỗi buồn lo.

 

“Tôi thấy trong thời gian gần đây có nhiều sản phụ gặp nguy hiểm. Theo tôi nghĩ, nếu các bác sỹ, y tá, hộ lý quan tâm kỹ hơn thì sẽ không xảy ra những chuyện đau lòng này. Tôi nghĩ ngành y tế phải chấn chỉnh ngay, phải làm mạnh tay với những người vô trách nhiệm. Nhất là với những người có lẽ chỉ biết hành dân, khiến bệnh nhân nghèo luôn phải chịu cảnh bị các nhân viên y tế quát mắng hoặc tỏ thái độ thờ ơ trong bệnh viện…. Nếu cứ tình trạng này, chắc người giàu sẽ cố gắng ra nước ngoài sinh con, còn người nghèo thì hoặc không dám sinh hoặc đành liều vì đứa con mà có thể phải đánh đổi cả tính mạng của mình. Thật là buồn!!!” - Ly:  lyly19792001@yahoo.com

 

“Thật không thể tin được những chuyện như thế này  (sản phụ tử vong) vẫn có thể xảy ra trong thời đại kỹ thuật tiên tiến, hiện đại hiện nay. Tôi cũng có vợ sắp sinh, thấy thật không yên tâm chút nào về ngành y của ta nói chung cùng ý thức trách nhiệm nói riêng của các y bác sĩ….Ngành Y tế hãy làm sao để người dân có được sự tin tưởng và mến yêu với nền y học nước nhà!” - Dien:  dien319@gmail.com

 

“Sao giờ xảy ra nhiều ca tử vong với sản phụ vậy? Mình rất lo vì mình cũng chuẩn bị sinh em bé. Đọc mà thấy bất an, lo lắng hơn. Cầu trời khấn phật cho 2 mẹ con mình được bình an khỏe mạnh” - Hướng Dương:  hoahuongduongcanmattroi_88@yahoo.com

 

“… Tôi còn mấy tháng nữa mới sinh, nhưng cứ đọc những thông tin như thế này thì làm sao mà còn dám đến bệnh viện để sinh nữa chứ? Y bác sĩ làm việc thiếu trách nhiệm, ảnh hưởng tới cả tính mạng sản phụ như thế ư? Lúc đi sinh người nhà lại không được vào nữa, nên nếu có chuyện thì chẳng ai  hay biết gì hết… Đến khi biết được thì thường là đã muộn quá mất rồi… Qua nhiều vụ như thế mà đã có cơ quan chức năng nào đề ra được biện pháp ngăn chặn nào chưa?” - Tran Thi Kim Thao: kimthaohr@yahoo.com.vn

 

“Gần đây tôi đọc báo thấy nhiều trường hợp sản phụ tử vong không rõ nguyên nhân. Nhưng sau khi điều tra có kết luận thì sao? Kết quả đều bị người dân cho là không thỏa đáng, với vô vàn lí do bào chữa…. Tôi nghĩ,  Bộ Y tế và các bệnh viện cần phối hợp kiểm tra để thanh lọc lại thật kỹ đội ngũ y bác sỹ hiện nay sao cho thật sự trong sạch…Chứ nhiều lúc cá nhân tôi khi đọc xong những thông tin tương tự thế này, lại càng có thêm những ý nghĩ “tiêu cực” về xã hội bây giờ, lẽ nào cứ có tiền là mua được đủ thứ:  mua được bằng đại học này, thạc sỹ nọ, bác sĩ kia.... Và khi có việc xảy ra thì lại dùng tiền để mua....Thôi, viết đến đây tôi chán quá chả muốn bình luận nữa rồi!!!” - Black Cat:  aykhongyeudau@yahoo.com

 

Thêm một lần nữa, những tổng kết nhức nhối về ngành y tế lại được người dân nêu ra để truyền kinh nghiệm xương máu cho nhau:

 

“Tôi có khá nhiều bạn và cả những người em chơi cùng làm trong ngành y, cộng với việc đưa con đi viện nhiều lần, cộng với việc tiếp xúc khá nhiều với sinh viên trường y, tôi rút ra kết luận:

 

+  Thứ nhất: Nhân cách y bác sỹ bây giờ được tính bằng tiền (không phải tất cả y bác sỹ, nhưng phần lớn là vậy).

 

+ Thứ hai: Vào bệnh viện kể cả khi cấp cứu nguy hiểm đến tính mạng, nếu không xoè tiền ra thì gần như cầm chắc rủi ro (có thể chết).

 

+ Thứ ba: Đã học y và tốt nghiệp y thì phải làm trong ngành y, mà hiện nay vẫn có tỉ lệ không nhỏ học chưa ra đâu vào đâu, trình độ rất có hạn, kiến thức gần như chẳng có được bao nhiêu sau khi tốt nghiệp, nhưng sau đó vẫn được vào làm trong các bệnh viện (nếu có tiền chạy chọt hoặc cha, mẹ, cô, dì, chú, bác... làm trong ngành y về hưu thì có suất làm thế vị trí)...

 

Tóm lại, với ba điều trên thì bệnh nhân lo lắng và bất an là phải. Bây giờ vào viện một là cầm theo nhiều tiền, hoặc nếu không thì phải chấp nhận may rủi với chính sinh mạng của mình...” - Lê Nguyên:  bachtree@gmail.com

 

Cũng là một người vợ, người mẹ… mỗi lần đọc những thông tin xấu thế này tôi lại rơi nước mắt  nhớ lại câu hát xé ruột xé lòng trong một vở chèo ngày nào: ... Đứt gánh chàng (nàng) ơi, nửa đường đứt gánh chàng (nàng ơi)… Để rồi cũng chỉ biết cầu chúc cho tất cả mọi gia đình đều được đủ đẩy hạnh phúc, cầu cho các ca vượt cạn đều mẹ tròn con vuông.

 

Theo báo cáo của Bộ Y tế: từ ngày 20/4 đến ngày 17/5/2012 có 9 trường hợp tai biến sản khoa gây tử vong mẹ và tử vong trẻ sơ sinh… Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa có ý kiến chỉ đạo về công tác phòng ngừa tai biến sản khoa gây tử vong mẹ và tử vong trẻ sơ sinh… Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế rà soát, chấn chỉnh hệ thống tổ chức mạng lưới chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, đặc biệt chú trọng công tác chỉ đạo tuyến và chuyển giao kỹ thuật thực hành cấp cứu sản khoa, cấp cứu trẻ sơ sinh. Bên cạnh đó, tăng cường các biện pháp chuyên môn để phát hiện sớm các nguy cơ gây tai biến sản khoa, xử lý đúng kỹ thuật để cứu sống bà mẹ và trẻ sơ sinh - (Nguồn: VOV 15/6)

 

Kiều Anh