Mùa lễ hội: Bao năm rồi vẫn những... cục tức giá cao!

(Dân trí) - Mấy cụm từ “chặt chém”, “chém đẹp”, “cơ hội vàng”… năm nào cũng được báo chí giật lên trên các hàng tít đậm mỗi dịp lễ tết, kèm theo vô số câu hỏi gửi đến các cơ quan quản lý, các ban tổ chức…Nhưng bao năm rồi vẫn còn đó những cục tức giá cao!

Khách vào chùa Phúc Khánh, HN phải trả 20 -25 nghìn/lượt gửi xe máy (ảnh: TT)
Khách vào chùa Phúc Khánh, HN phải trả 20 -25 nghìn đ/lượt gửi xe máy (ảnh: TT)
 

Đến hẹn lại “chặt chém”

 

Cũng có những ý kiến buông xuôi theo kiểu… bó tay với tệ nạn vì “biết rồi, khổ lắm, nói  mãi”, hoặc bình luận xóc hông kiểu... ngang cành bứa...
 

“Có tiền thì đi chơi, không tiền thì ngồi nhà. Đã đi chơi thì phải chịu tốn kém thôi mà, kêu ca làm gì nữa? Mà mấy chuyện này năm nào cũng xảy ra, ai cũng biết rồi, kêu nhiều làm chi... Có khi còn bị cho là… khoe ta có nhiều tiền?” - Nguyễn Minh Thắng:  thang2012hn@gmail.com

 

“Chuyện bình thường mà, năm nào cũng giống như thế cả thôi, không nảy sinh vấn đề này thì lại có vấn đề kia. Có điều là năm nào cũng nghe nói: Sẽ chỉnh đốn, nhưng sang năm sau vẫn vậy. Bà con cứ đi cầu phúc lộc bình thường thôi” -  Le Hieu:  namkute66@gmail.com

 

“Theo tôi tệ chặt chém thì cứ đến hẹn là họ chặt thôi, năm nào báo chí cũng đăng, dư luận cũng phê phán, nhưng có thay đổi được gì đâu?” - Xuan Hoan:  xuanhoana1@yahoo.com

 

Song đã rõ ra là không có việc gì quá khó tới mức không thể làm được, khi ở đâu và trong bất kỳ lĩnh vực nào chúng ta cũng có bộ máy cán bộ nhân viên khá là cồng kềnh với đầy đủ các ban bệ từ trên xuống dưới, được hưởng lương để làm công tác quản lý. Vậy mà năm này qua năm khác trật tự vẫn chẳng thấy được lập lại tốt hơn là bao, cứ như thể đa số người dân vẫn bị coi là những “con gà" được nuôi béo” để rồi dễ bề bị “chặt chém” ở bất cứ đâu, bất kỳ “cửa”. Đúng là cảnh “trăm hoa đua nở”... chỉ có điều loại “hoa” này không ai ưa nổi:

 

“Trình trạng ‘chặt chém’ giá thức ăn, thức uống của mấy ngày tết, rồi hô giá trên trời… làm nhiều người ngao ngán.Tôi đi xe từ TPHCM ra Huế mà trên đường ra nhà xe có ghé hai điểm nghỉ chân để ăn cơm, nhưng 2 quán này đều bán giá trên trời, cắt cổ người dân. Với đồng lương ít ỏi mà phải ăn dĩa cơm sườn 50 ngàn chẳng ra gì…. Người dân cần các cấp chính quyền có liên quan can thiệp để lập lại trật tự ngay, sao mà cứ để mãi năm nào cũng như vậy???” - Nguyen Dinh Huy:  hoangphilong408@yahoo.com

 

 “Cần xem lại ban quản lý di tích Đền Quán Thánh, HN bán vé tham quan nhưng không trả vé cho khách, gây bức xúc cho khách tham quan” – Tao Van hoa:  vanhoa@yahoo.com

 

“Chiều mùng 2 Tết, mình đưa các con và cháu đi chơi ở Quốc Tử Giám và Phủ Tây Hồ, HN cũng bị chặt chém đẹp: Vé gửi  ôtô tại Quốc Tử Giám 100.000đ, 1 xe máy 25.000 (vì đông quá nên 2 cháu lớn phải đi thêm xe máy). Còn ở Phủ Tây Hồ thì vé xe ôtô 50.000đ trong khi xe máy vẫn là 20.000đ. Không hài lòng về giá vé nhưng mình nghĩ vì là ngày tết nên cho qua để đi chơi, đi lễ đầu năm cho vui vẻ, chứ có nói đi nói lại cũng chả giải quyết được vấn đề gì. Ở Hà Nội chuyện như thế này thường xuyên diễn ra, tất cả mọi người đều biết nhưng bao nhiêu năm qua rồi mà cũng chẳng thấy dẹp được là sao nhỉ?” - Nguyễn Tâm:  nguyentam6996@gmail.com

 

“Đề nghị Sở GTVT HN xử lí những taxi trong các bến xe (đặc biệt bến Nước Ngầm) dịp Tết. Văn hóa thủ đô mà lại để cho những người hám lợi cứ có cơ hội là chặt chém? Bình thường mình đi toàn tính km, thế mà sáng nay ra bị taxi… làm giá như xe ôm ấy. Hỏi có đồng hồ km đó, thì lại nói: Ngày Tết không tính theo km mà theo…cuốc xe”  - Lê Huy Hoàng: huyhoangkontum@yahoo.com

 

“Ngày Tết có lẽ ở đâu cũng vậy thui, người ta thi nhau chặt chém. Hôm trước mình đi xe từ Nam Định đến Mỹ Đình, ngày thường đi xe Thái Bình qua chỉ mất 50k/người, nhưng hôm đó phụ xe đòi 100k/ người, kỳ kèo mãi phụ xe mới giảm xuống cho còn 80k/người. Rõ ràng ở trên xe có bác công an mặc sắc phục hẳn hoi mà bác ấy cứ làm ngơ. Nhắn tin đến số điện thoại của Ban ATGT quốc gia thì cũng chẳng thấy tín hiệu gì đáp lại. Chỉ khổ dân thui. Mình còn nhớ rõ biển xe đó là 29V-6018” - Phạm Vương:  thuongmaidnghuong@gmail.com

 

“Tôi là người TPHCM, thấy cảnh chặt chém như vậy mà chính quyền các nơi đó vẫn bình chân như vại là sao? Tôi có ý định sang năm đưa cả gia đình ra tham quan Hà Nội, nhưng thấy tình trạng như vậy… chắc không biết bao giờ mới có dịp Tết ra HN du lịch mà không còn phải sợ bị chặt chém đây?” - Huynh Ky Sanh:  kysanh2010@gmail.com

 
Hàng vạn người đổ về đền Bà Chúa Kho xin làm con nợ (ảnh: Đoàn Thế Cường) 
Hàng vạn người đổ về đền Bà Chúa Kho xin làm "con nợ" (ảnh: Đoàn Thế Cường) 
 

Phí tăng thì mặc phí tăng...
 
Ngay thủ đô mà tệ chặt chém còn…hiên ngang như thế, vậy những nơi khác xa hơn còn điều gì đáng phải lo ngại để không… bình chân như vại nữa đây?

 

“Ăn thua gì, chợ Viềng - Nam Định giá vé gửi xe 50.000đ một ôtô 4 chỗ” - TH:  tham@yahoo.com

 

“Hôm trước tôi có đi chợ Viềng, qua quán cơm phở nằm ở mặt đường quốc lộ 1A (thuộc tổ 6, tổ 7, phường Hai Bà Trưng, Phủ Lý, Hà Nam) để ăn đêm thì bị chặt chém quá trời. Bát phở 200k, bánh cuốn 100k/ đĩa, lại còn bị đe dọa dằn mặt !!!???) Mọi người đi du xuân cẩn thận nhé, không lại bị ăn “cục tức giá cao” nhé (link bài báo về chuyện này:

http://thuonghieuvacongluan.com/phong-su/phong-su-ghi-chep/13967--tham-nhap-quan-an-chat-chem-theo-kieu-tran-lot.html)” - Trang:  daugauphotri1412@yahoo.com

 

“Ở chùa Hương còn thu đến 20.000 đ một xe máy!” – Minh Anh: minhanh@gmail.com

 

“… Thái Bình mới mở 1 đền Trần, chặt chém còn kinh hơn mà có thấy nói gì đâu…Mà cứ như thể càng đưa tin nhiều thì người ta lại càng về nhiều, lại tha hồ chặt chém” - Tuan Vinh:  tvinhtan180783@yahoo.com.vn

 

“Mùng 4 tết mình đi đền Trần. Ngay lúc vào đền chính đã bị chém 50.000 rồi, còn khi đi xe ra chùa Tháp bị chém tiếp 30.000 nữa. Tới đền Quan lại bị chém 20.000 nữa. Không hiểu giới chức TP Nam Định có biết điều này chăng? Thậm chí mình tin là Chủ tịch Phường chắc chắn biết, nhưng vẫn bỏ qua hoặc lờ đi coi như không biết. Mình nghĩ họ đã đấu giá cả mùa lễ hội rồi…. Chỉ mong TW sớm chỉ đạo cho lãnh đạo NĐ làm thật nghiêm túc, tránh để một số cá nhân trục lợi bất chính” – Mr Linh:  hoailinh8393@gmail.com

 

“Tôi mới đi chùa Bái Đính đây, thấy ở đó cũng chặt chém mạnh không kém. Phí trông xe máy là 20k, mà còn bị buộc phải gửi xe ở xa để phải đi xe tiếp vào trong với cái giá cũng rất chát là 30k/ lượt” - Nam Phong:  namphong85@gmail.com

 

“Chùa Bái Đính cũng vậy, giá vé gửi xe 30 ngàn thu 40 ngàn mà từ chỗ gửi xe đến cổng chùa du khách còn phải đi xe điện với giá trên vé ghi là 20 ngàn, nhưng thực tế thu 30 ngàn 1 chiều, khứ hồi là 60 ngàn. Chẳng  hiểu họ định tranh thủ mùa lễ hội để kinh doanh thương mại hay sao? “Không đi xe điện thì đi bộ” -  1 nhân viên bán vé đã trả lời chúng tôi như vậy. Đề nghị các cấp quản lý xem xét lại việc thu tiền kinh doanh tại những nơi thờ phụng. Không thể cứ để tình trạng chặt chém xảy ra mãi, và cũng nên xem lại việc buộc mọi người phải tuân thủ kiểu kinh doanh kiếm tiền ngay tại những nơi đền chùa linh thiêng đó đã đúng với tôn chỉ và mục đích chưa?” - Hồng Ngọc:  honggtk@hdbank.com.vn

 

“Thật sự là rất buồn và thất vọng khi đọc báo thấy hầu như ở đâu cũng có sự chặt chém, nhất là với những du khách đi các lễ hội. Càng buồn hơn vì cách kinh doanh bao năm qua ở những nơi này vẫn theo kiểu ăn xổi ở thì như thế” -  Ngô Quốc Hùng:  hunggpb690@gmail.com
 
Cò đò, cò gửi xe đeo bám và chặn xe khách du lịch chùa Hương (ảnh: Petrotimes)
"Cò" đò, "cò" gửi xe đeo bám và chặn xe khách du lịch chùa Hương (ảnh: Petrotimes)

 

Nên chăng "tốt phô ra, xấu xa đậy lại"?

 

Dù năm nào xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, các giới chức cũng đều trưng ra những con số đẹp. Còn tệ nạn thì dù có được thừa nhận thì cũng chỉ là… rất ít với lời hứa “sẽ được cải thiện”… Phải chăng chính vì cái tư duy “tốt phô ra, xấu xa đậy lại” ấy mà cảnh chặt chém vẫn diễn ra như sự đương nhiên, khiến nhiều người phải thở than cùng Duong duongtnhn@gmail.com về cái gọi là những : “Góc (Hà Nội) xấu xí!” đó.

 

Biết là xấu xí nhưng những người kinh doanh kiểu chụp giật vẫn cố tình làm cho xấu xí hơn miễn là có lợi cho cá nhân. Còn các cán bộ chức năng, các nơi quản lý thì chỉ có thể hiểu là vẫn đang cố tình che đậy hoặc làm ngơ, mà chắc là để…hai bên cùng thắng (Win – Win), chỉ có người dân là luôn phải chịu phận thua.

 

“Tại sao chuyện chặt chém phí dịch vụ gửi xe ở HN dư luận và báo chí cứ phải lên tiếng đi, lên tiếng lại mãi mà các ngành chức năng vẫn không lập lại trật tự được nhỉ? Xem ra các vị quản lý vẫn làm việc theo kiểu… đánh trống bỏ dùi thôi?” - Hao Hoa:  Lehaovn@yahoo.com

 

“Tình hình thực tế là vậy. Nhưng nếu hỏi các ông "chính quyền" địa phương, họ sẽ nói là: Không biết, chưa có báo cáo, khi nào có báo cáo sẽ… “Báo cáo tiếp lên cấp trên.com”  - Nguyễn Thanh Quảng:  nguyenthanhquang1508@yahoo.com

 

“Các cấp chức năng chính quyền ở đâu trong những lúc như thế này? TP có chỉ đạo thế nào về lễ hội mà để chuyện chặt chém vẫn tiếp tục xảy ra rồi lại lý giải là ‘tự phát’ như vậy? Rốt cuộc là dân tình năm nào cũng kêu, tệ chặt chém năm nào cũng vẫn thế???” - Lan Hương:  lanhuong671@yahoo.com.vn

 

“Không có gì là lạ khi mà cách quản lý của chúng ta nói chung vẫn theo kiểu hô hào, đánh trống bỏ dùi, bắt cóc bỏ đĩa... Lẽ ra việc gửi xe này, chính quyền sở tại quản lý không được thì  nên cử người đứng giám sát tại cổng vào các khu vực giữ xe thu tiền vé. Đơn vị nào vi phạm, cứ phạt thật nặng là hết thôi. Tôi tin không phải không có cách đâu, mà vấn đề ở đây là luôn có… sự ăn chia…” - Thanh Hung:  le.van.tan.pl@gmail.com

 

“Việc thực thi pháp luật không nghiêm nên mới xảy ra tình trạng như thế! Thử hỏi nếu như pháp luật quy định những hành vi ‘chặt chém’ như vậy bị phạt tiền nặng, rồi phạt tù, thì còn kẻ nào dám làm bậy nữa không? Nhưng than ôi… hình như các cơ quan chức năng nhà mình vẫn… bất lực với  tình trạng này, bảo sao người dân không… đến hẹn lại khổ?” - Đặng Tiến Trung:  tientrungvna245@gmail.com

 

Vâng, đến hẹn lại bị chặt chém, đến hẹn lại khổ…là những định nghĩa chính xác tới 99,99%!

 

Kiều Anh