Bạn đọc viết:

Trả lại vẻ đẹp cho Chùa Hương

(Dân trí) - Tôi cũng không hiểu các cấp quản lý kiểu gì nữa... Không lẽ vẫn cứ đặt lợi nhuận lên hàng đầu??? Theo tôi thì nên bằng mọi cách trả lại những gì theo đúng là lễ hội và tâm linh cho Chùa Hương...

(ảnh: Hoàng Chuyên)
(ảnh: Hoàng Chuyên)

 

Nơi đây từ ngàn đời nay được coi là chốn linh thiêng và là nơi có những thắng cảnh đẹp. Thế nhưng những hình ảnh đẹp ấy đang dần bị mất đi, thay vào đó là sự bát nháo đáng lo ngại...Đã là chốn đất Phật linh thiêng, vậy tại sao vẫn cho những hàng ăn gây nên những hình ảnh phản cảm như thế tồn tại ngay tại chốn linh thiêng của Phật pháp?
 
Theo tôi thì hãy dẹp ngay những hàng quán kiểu này, thay vào đó là những hàng ăn chay và phải quy hoạch hơi xa cửa chùa một chút. Khách đến đây dù đi lễ hay đi tham quan danh lam thắng cảnh thì cũng phải chấp nhận điều này.

 

Thứ hai nữa là đã là nơi thắng cảnh thì ai vào đó lẽ ra cũng cần mua vé thắng cảnh. Nhưng khắp các nẻo đường chỉ thấy hàng quán vây quanh, chứ đâu có ngắm được cảnh??? Không những thế, đường lên động Huơng Tích còn không có một chỗ để nghỉ chân (tất nhiên là có, nhưng muốn ngồi thì sẽ phải chịu..."chặt chém"???)

 

Vậy nên mong hãy dẹp bỏ những gian hàng này đi, để trả lại vẻ đẹp cho Chùa Hương.

 

Đồng thời tôi xin được gửi đôi lời nhắn nhủ tới những người thành tâm đi lễ, rằng đừng làm gì vô tình xúc phạm Phật, Thánh (như xoa tiền lên tượng hoặc nhét tiền vào tay tượng theo kiểu...như vậy).

 

Nếu thực sự có tâm thì hãy nghiêm trang bỏ tiền vào hòm công đức. Các cụ có câu: Thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa.  Nếu tâm không sáng thì sao Trời Phật chứng cho mà cứ đi lễ kiểu đó làm gì. Và rồi chính những cái ngu muội như thế lại bị Trời Phật soi xét đó... 

 

Toan