Khí thế cả nước một lòng qua những thông điệp Biển Đông

(Dân trí) - Nếu Tổ quốc cần, tôi sẵn sàng tái ngũ để bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, gìn giữ cho muôn đời sau... " ... Ta phải khai những mỏ dầu mỏ sắt/Đóng những con tàu đi khắp Đại dương/Nhưng phải chọn những con người đẹp nhất/Biết căm thù và biết yêu thương..."

Khí thế cả nước một lòng qua những thông điệp Biển Đông
Tàu Trung Quốc tiếp tục gia tăng các hoạt động cản trở phong tỏa vị trí bằng các tàu hải giám, hải cảnh, tàu quân sự, tàu hộ vệ tên lửa (ảnh: báo Tiền Phong)

 

Từ gần...
 

Cũng trong thông điệp Biển Đông ấy, Thêm Nguyễn Themanhoa@gmail.com.vn  mượn lời thơ để bày tỏ quyết tâm:... Có những cái chết làm nên lịch sử... Có những cái chết hóa thành bất tử..."

 

Có lẽ cũng với mong muốn phần nào làm dịu bớt bầu không khí vẫn đang nóng lên từng ngày, nhiều thông điệp Biển Đông khác được bạn đọc lựa chọn cách nhờ “Nàng Thơ” chuyển tải giúp…

 

“Trong lồng ngực, một trái tim hừng hực

Khối huyết hồng đang cuộn sóng từng cơn

Nhưng… phận nữ nhi chân yếu tay mềm

Biết làm gì để đền ơn Tổ quốc?

 

Ta muốn lắm, xả thân ngoài biển lửa

Muốn bóp nát kẻ thù bằng đôi tay

Những tên giặc nghênh ngang xâm lấn

Ỷ thế ép người, đánh mất lương tri

 

Ngàn năm xưa, chủ quyền đã tuyên bố

Trên bản đồ thế giới vẫn còn ghi

Đảo Trường Sa, Hoàng Sa của nước Việt!

Nay sài lang, vừa cướp vừa la làng

 

Đành viết mấy câu thơ làm vũ khí

Để tỏ lòng yêu đất nước, quê hương

Nào các anh em, ta hãy đồng lòng

Dù ở gần hay đang xa Tổ quốc!

 

Hãy nắm chặt tay, ta cùng tiến bước

Quyết diệt trừ bọn cướp nước tham lam

Mang ấm no hạnh phúc đến muôn nhà

Lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới!” - Tôi Yêu Việt Nam:  tinhban_tot2001@yahoo.com

 

“Hãy tự hào anh là người lính biển

Nắng ở trên đầu, mặt nước dưới chân anh

Gánh nặng trên vai anh giữ miền biên ải

Còn tình em,  anh giữ mãi trong lòng

 

Em đừng buồn khi trời đang đổ nắng

Lo cho anh mắt chậm, bước chân gầy

Em luôn nhớ tình anh là biển rộng

Có tình em làm lạnh mát tâm hồn

 

Biển về đêm rì dào da diết lắm

Dõi theo anh như đồng cảm tâm hồn

Anh sẽ về khi sóng yên biển lặng

Khi giang sơn bền vững, sạch bóng thù…” -  Nguyễn Thi Lê (gửi qua địa chỉ: namanhf1@gmail.com)

 

Song song đó là vô vàn lời tâm huyết, xúc động lòng người bởi ai cũng thấy rõ cái tâm, cái tình, cái chí… xuất phát từ tận đáy lòng những người con đất Việt đau đáu nỗi niềm khi Tổ quốc lâm nguy:

 

“Thời gian này mình rất quan tâm vấn đề thời sự trong nước. Mình cảm thấy đau lòng và căm giận những hành vi xâm lấn của phía TQ. Ba mình đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc… Nỗi đau mất cha vẫn vẹn nguyên… Mong sao ba mình ở nơi xa ấy sẽ góp phần phù hộ cho đất nước được bình yên. Mong các anh chiến sỹ hãy cố gắng. Em ở đất liền luôn ủng hộ các anh…” - Hồng Nhung:  gnthoi@gmail.com

 

“Tôi và anh em trong gia đình tôi sẵn sàng góp sức bảo vệ Tổ quốc. Các chú, các bác tôi đã hy sinh trong những cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, bao gồm cả cuộc chiến biên giới phía Bắc năm 1979. Chúng tôi - những người con vẫn quyết tâm theo gương cha anh, quyết bảo vệ đất nước VN. Khi Tổ quốc cần, già trẻ trai gái đều sẵn sàng cầm súng. TQ đừng “đùa” với VN nhé! VN chúng ta có thể nhún nhường chứ không chịu áp bức. Các chiến sĩ đang bảo vệ biển đảo hãy vững tâm bảo vệ Tổ quốc… Mong Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ngay những quyết định sáng suốt kịp thời…” - Toan:  ineedyou80i@yahoo.com

 

“Con ơi! Nếu Tổ quốc lâm nguy, có lẽ bố sẽ không được ở gần con nữa. Cả dân tộc đang cùng hướng về Biển Đông, đang cùng  đồng lòng thề giữ gìn vẹn nguyên lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc VN. Bố cũng sẽ ra đi để giữ lại cho thế hệ của con nguyên vẹn những gì cha ông ta để lại. Con hãy tự hào về lịch sử, về truyền thống của dân tộc vì chúng ta là người VN, con nhé!” -  Nguyen Son:  robocon.son@gmail.com

 
Các tàu cá đều đã chỉnh trang lại cờ Tổ quốc trước khi ra khơi (ảnh:Viết Hảo) 
Các tàu cá đều đã chỉnh trang lại cờ Tổ quốc trước khi ra khơi (ảnh:Viết Hảo) 
 
... Tới xa
 

Cùng bao lời tâm sự, nhắn gửi... chuyển tải nhiều ý nghĩa ở tầm xa hơn, rộng hơn…những ngày này càng được dồn dập gửi đi trên khắp các diễn đàn dư luận:

 

“Hỡi những chiến hạm TQ, hãy quay đầu lại còn là bờ!” - Nguyễn Hữu Trãi:  hoaihuy02@gmail.com

 

“VN đã có được một chiến thắng ngoại giao ban đầu vô cùng quan trọng…Trong bối cảnh thế giới phẳng như hiện nay, quan hệ quốc tế là rất phức tạp và đan xen lợi ích giữa các bên. Việc ASEAN có tuyên bố chung mạnh mẽ quan ngại tình hình an ninh ở Biển Đông là một nỗ lực và thành công ngoại giao của VN. Chúng ta đang đi đúng hướng, tôi tin như vậy…” – nick Chiến Thắng Ngoại Giao:  anhlams74@gmail.com

 

“Thời đại văn minh hiện nay, thế giới không thể để TQ hành xử kiểu bất chấp tất cả như vậy được. Không thể cứ quen kiểu xâm lấn, bức bách nước khác. Tất cả người VN hãy đoàn kết lại, cùng chung sức đuổi những kẻ xâm lấn ra khỏi lãnh thổ VN…” - Nguyễn Trọng Thập:  trongthaptnr@gmail.com

 

“Nhân dân ASEAN đoàn kết,  chung sức chung lòng tạo thành nguồn sức mạnh để đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn hàng hải trên Biển Đông. Xua đuổi những kẻ đi xâm lược, gây hấn, muốn biến Biển Đông thành “ao nhà”. Những kẻ mưu đồ xâm lược hãy nhớ rằng: đó là một ASEAN đang ngày càng lớn mạnh và thịnh vượng, được nhân dân trên toàn thế giới ủng hộ vì thấy rõ mục tiêu Hòa bình và Phát triển. ASEAN ĐOÀN KẾT” - Đức Dũng:  tanvietaco@gmail.com

 

“Đảng, Nhà nước và Chính phủ đang giải quyết vấn đề lên quan đến Biển Đông một cách bình tĩnh, sáng suốt ...Vậy chúng ta hãy hưởng ứng bằng cách: một mặt chúng ta hãy góp tiếng nói kêu gọi tinh thần, sức mạnh đoàn kết dân tộc, kêu gọi thêm những tiếng nói ủng hộ của khối ASEAN và cộng đồng quốc tế. Mặt khác chúng ta càng kiềm chế được càng tốt, vì rõ ràng TQ đang tìm cách lấy cớ để hành động ngang ngược hơn. VN mình cần tỉnh táo kiềm chế để không “mắc bẫy”. Tôi tin rằng cả dân tộc ta đang hướng về Biển Đông, cùng đồng lòng khẳng định: dân tộc ta đời đời không khuất phục trước bất kỳ kẻ xâm lăng nào” - Doãn Mạnh Hiền:  hiendm08@yahoo.com

 

“Cảm ơn các lực lượng chấp pháp của VN đã không quản ngại nguy hiểm, xông vào điểm nóng trên biển khơi. Chúng tôi và cả thế giới đang hướng về các anh. Mong các anh giữ gìn sức khỏe, bình tĩnh, tự tin để vững vàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hòa bình cho dân tộc và cũng là cho nhân loại. Nhất định chúng ta sẽ thắng. Các anh cố lên nhé, chúng tôi tin tưởng các anh! Chúng tôi luôn ở bên các anh…” - Tiến Bình:  dukhoat@gmail.com...
 
Bầu không khí hừng hực khí thế này rất gợi nhớ thời một thời: ... Cả nước lên đường, xao xuyến bờ tre, từng hồi trống giục...Vẫn mong sao mọi người dân trên thế giới đều được sống yên ổn và hạnh phúc trong hòa bình, bởi không ai là không căm ghét chiến tranh! 

 

Khánh Tùng