Gửi lời chưa nói đến những bóng hồng sân cỏ

(Dân trí) - Dù luôn dành tình cảm đặc biệt cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, nhưng không ít người giật mình và tự trách khi đọc những trăn trở của Bóng Tròn trong bài ““Nữ hoàng” bị bỏ rơi” trên mục Blog của Dân trí.

Gửi lời chưa nói đến những bóng hồng sân cỏ - 1

(nguồn ảnh: internet)
 
Nhiều năm công tác làm về mảng thể thao, có được nhiều trải nghiệm cũng như sự hiểu biết, cọ xát với thực tế...Đó là những lý do thôi thúc Bóng Tròn phải viết ra những việc làm còn thiếu công tâm với đội tuyển bóng đá nữ. Dù không phải người đầu tiên nhận ra sự “ghẻ lạnh” đó, nhưng Bóng Tròn vẫn mong muốn dùng ngòi bút của mình để góp phần tìm kiếm sự công bằng cho những bóng hồng sân cỏ dù chỉ với hy vọng mong manh.

 

Qua bài viết “Nữ hoàng” bị bỏ rơi!? có không ít bạn đọc đã cảm nhận được những vất vả, khó khăn cũng như áp lực mà các vận động viên bóng đá nữ phải đối mặt. Nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, bạn đọc Dân trí mong muốn gửi đến các nữ cầu thủ những lời mà có lẽ họ chưa bao giờ nói với các bạn.

 

“Tôi thật sự hâm mô các cầu thủ nữ của chúng ta, các bạn là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, Dù là thời bình các bạn vẫn xứng đáng là các Nữ Anh Hùng. Nhân ngày 20/10 tôi chúc tất cả các bạn lời chúc tốt đẹp nhất, mãi mãi là những bông hoa xinh đẹp nhất đúng với ý nghĩa là Quốc hoa của dân tộc. Chào thân ái!” - Nguyễn thị Hậu Giang - Nữ - 38 tuổi - Từ Hải Phòng bày tỏ.

 

“Tôi cũng rất thích xem bóng đá nữ. Mong rằng đội tuyển bóng đá nữ sẽ bảo vệ thành công chức vô địch”- Phạm Thanh - Nam - 25 tuổi - Từ Hà Nội hy vọng.

 

Chia sẻ quan điểm về sự cống hiến cho môn thể thao vua của đội tuyển nữ nước nhà, nick violet - Nữ - 20 tuổi - Từ Đắk Lắk cho hay: “Thích xem bóng đá nam trên thế giới ở tất cả các giải. Nhưng ở Việt Nam thì mình lại thích xem bóng đá nữ hơn. Vì sao? vì các chị em trong ĐT nữ đáng xem hơn, đáng để chúng ta tự hào hơn ĐT nam. chúc các chị em 20/10 vui vẻ hạnh phúc và luôn là niềm tự hào của VN”.

 

Thấu hiểu những áp lực mà đội tuyển bóng đá phải vượt qua, Phạm thị bưởi - Nữ - 23 tuổi - Từ Hà Nội viết: “Những khó khăn của đội nữ từ trước đến nay tôi đều đã tự so sánh với đội nam, tôi hay tranh luận với bạn bè, người thân, tại sao lại có sự bất công như vậy. Bài báo cho tôi được mở tấm lòng, vì cũng có nhiều người đồng tình với mình. Đội tuyển nữ thân mến, ngày PNVN tôi chúc các chị mạnh khỏe, tràn đầy nhựa sống và quyết tâm hết mình mang vinh quang về cho Tổ quốc. Trong tim tôi, tình yêu dành cho các vận động viên nữ chưa bao giờ nhỏ đi mà ngày càng nồng thắm hơn. Bởi tôi luôn cảm phục và biết ơn những người đã dám chấp nhận hi sinh và cống hiến hết mình vì Tổ quốc”.

 

Đồng cảm với tác giả bài viết, Hoàn - Nam - 30 tuổi - Từ Ninh Bình cũng rất thất vọng với cách mà đội tuyển bóng đá nam đáp lại sự hâm mộ của khán giả cũng như sự ưu ái của các nhà tài trợ, VFF dành cho mình: “Cảm ơn tác giả viết bài này. Sự thật thì từ trước tới nay chị em vẫn luôn chịu thiệt thòi, công lao thì lớn nhưng cũng chỉ được động viên còn vật chất thì khiêm tốn. Cũng từ ngày chuyện "bán độ" trong bóng đá Việt Nam bị phanh phui,  tôi cũng chẳng còn hào hứng để mà xem mấy cầu thủ "chưa đủ lớn" đá bóng. Chưa ra sân thì đã thành ông “sao” rồi. Còn các cầu thủ nữ lúc nào cũng cháy hết mình vì màu cờ sắc áo lại chẳng mấy khi được biết đến….

 

Nhân dịp 20/10 tôi cũng xin gửi lời chúc tới tất cả chị em trong đội bóng :chúc chị em luôn mạnh khỏe, xinh tươi và đem lại nhiều càng nhiều vinh quang cho Tổ quốc. Hi vọng các doanh nghiệp nhìn nhận được tài năng của các chị mà có sự tài trợ đầu tư thỏa đáng”.

 

Nguyễn hoài nam - Nam - 27 tuổi - Từ Hà Nội tin tưởng vào sự nỗ lực cùng tinh thần vì màu cờ sắc áo của đội tuyển nữ mà không cần ai treo giải thưởng: “Tôi tin vào đội tuyển nữ sẽ bảo vệ được vị thế Vô địch Đông nam Á mà không cần tới tiền thưởng. Vì màu cờ sắc áo, vì Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta. Nhân 20/10 Ngày Phụ nữ VN, mình chúc tất cả chị em phụ nữ trong đội tuyển bóng đa nữ một ngày thật hạnh phúc và nhận được những bó hoa tươi thắm, cùng những lời chúc tốt đẹp nhất từ những người thân cũng như người hâm mộ của mình”

 

Long - Nam - 20 tuổi - Từ Đà Nẵng chỉ ra một phần nguyên nhân làm bóng đá nữ ít được chú ý tới chính là giới truyền thông đã quá tập trung vào bóng đá nam. Bạn đọc này kiến nghị: “Tôi cho rằng các đơn vị báo chí cũng nên đưa nhiều bài báo đăng tải về các thông tin của đội bóng nữ, đi đâu tôi cũng thấy chỉ nói đến bóng đá nam. Tôi không nói bóng đá nam đá như thế nào, nhưng thực sự bóng đá Nữ của VN mình chơi màu cờ sắc áo hơn. Có bao giờ họ nhận một vụ cá độ, dàn xếp tỉ số không dù rằng tiền thưởng mỗi giải cũng không cao là mấy...  Dù ít được treo thưởng, nhưng họ vẫn chơi bằng màu cờ sắc áo VN. Ngược lại, bóng đá nam hết thưởng này thưởng nọ, mà vẫn còn tiêu cực trong bóng đá. Cho nên, việc bóng đá nữ có được quan tâm hay không, cũng là một phần nhờ báo chí. Cần viết nhiều bài hơn về đội nữ của VN mình, qua đó mới truyền tải thông điệp nhiều hơn đến các đơn vị tài trợ. Giờ đây, chúc các chị thành công hơn trong cuộc sống, vượt qua mọi "sự kỳ thị" của các đơn vị tài trợ và cố gắng ở SG sắp tới.

 

Không chỉ động viên các chị bằng lời nói, rất nhiều bạn đọc cũng muốn bày tỏ tấm lòng với đội tuyển nữ bằng sự ủng hộ về vật chất thông qua cách nhắn tin hay qua một tổ chức nào đó…

 

Sirtruong - Nam - 23 tuổi - Từ Quảng Ninh nêu ý kiến: “Đọc bài viết mà mình thấy buồn quá. Các chị đã thi đấu tuyệt vời, đúng với màu cờ sắc áo, không tính toán và mang lại vinh quang cho đất nước. Vậy tại sao lại để bất công như vậy. Doanh nghiệp không ủng hộ thì tôi tin tất cả người dân VN sẽ không quay lưng lại với bóng đá nữ. Đề nghị VFF lập tổng đài tin nhắn để cho người dân ủng hộ bằng cách nhắn tin”.

 

Nguyễn khoa phi - Nam - 70 tuổi - Từ Hà Nội sốt sắng: “Không ai tài trợ thì toàn dân và người hâm mộ tài trợ. Mỗi người góp 10 ngàn đồng trở lên, đoàn Thanh niên hoặc hội LH Phụ nữ đứng ra tổ chức thực hiện. Như vậy có được không? Nếu được, làm ngay càng sớm càng tốt, kịp thời động viên các nữ cầu thủ”.

 

Khuu ngoc quang - Nam - 31 tuổi - Từ Tp.Hồ Chí Minh ủng hộ: “Tôi rất tự hào với chị em tuyển nữ, chính họ chứ không phải đội tuyển nam đã nhiều lần đem vinh quang về cho nước nhà. Tôi kêu gọi một tổ chức nào đó đứng ra kêu gọi ủng hộ đội nữ, tôi sẽ đóng góp, của ít lòng nhiều, chứ không “nổ” hay quảng bá thương hiệu như người khác. Cảm ơn…”

 

Một lần nữa, Phạm Thị Giang - Nữ - 13 tuổi - Từ Hải Dương gửi tới đội tuyển nữ Việt Nam những lời động viên nói thay nhiều người: “Các chị hãy cố lên nhé! Cố gắng hết mình rồi sẽ được đền đáp bằng nhiều cách các chị à. Tất cả người dân Việt Nam đều yêu quý các chị. Em chúc các chị thành công.

 

“Chúc các bạn thành công. Chúng tôi luôn bên bạn. Tấm lòng thay đóa hoa tươi” - chúng tôi xin mượn câu nói của bạn đọc Đặng Bá Linh - Nam - 48 tuổi - Từ Nghệ An làm lời kết. 

 

Trần Bách