Bạn đọc viết:

Gởi ông quan "lọ"

(Dân trí) - Bộ máy cán bộ cồng kềnh, trách nhiệm chồng chéo, thủ tục rườm rà vẫn hành dân là chính. Công việc thì đùn đẩy, kéo dài, “câu” thời gian để tăng lương, lên chức trong khi hậu quả ngày càng tồi tệ. Càng ngẫm về nhiều quan "lọ" quan "chai” thời nay, dân càng thêm…nản!

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

Hỡi “ông quan” quản giao thông

Lập ra đủ thứ mà không chuyển gì

Xin ông xem xét lại đi

Người dân quá khổ culy cả đời

 

Còng lưng thuế, phí…trời ơi

Mà rồi ông thấy: luật chơi chẳng bằng

Tai nạn khủng khiếp hà rằng

Mà quan vẫn cứ khăng khăng: do người! 

Ngồi yên ghế lớn quan cười...
 

Trường lái lập mở khắp nơi

Khâu thi sát hạch… người người phải “chi”

Chi từ “lý thuyết”,“đường đi”

Mua bằng như thế lấy gì kỹ năng?

 

Chủ ép quá tải chạy hăng

Thôi thì lại “lót” cho người gậy sơn

Trời mưa ngập lụt hết trơn

Phố - sông hóa kiếp sau cơn mưa rào

 

Công trình to nhỏ bới đào

Khai trương rầm rộ mà nào có xong

Mở đường sao né cong cong

Chắc là đụng phải nhà ông lớn rồi !

 

Mặc cho dân khóc đứng ngồi

Công trình chất lượng quá tồi, quá chây

Trạm chốt thu phí bủa vây

Biết đâu dân khổ rạc gầy xác ve

 

Vậy mà ông lại còn đe

Sẽ thu chính chủ, sẽ ghè ngực teo…

Luật xây là để dân theo

Ban ra trái khoáy chống chèo… lại thôi !

 

Đường sắt đường bộ cắt đôi

Mỗi ngày mấy vụ, than ôi… tội tình !

Lương khủng đút túi lặng thinh

Ông ơi ông hãy xem mình lại đi

 

Sân bay siêu đắt lạ chi

Chen chân tàu lửa mỗi khi tết về

Đường bộ tai nạn thảm thê

Đò ngang đường thủy nhiêu khê chực chờ

 

Hồ sơ dự án lập lờ

Ngổn ngang gạch đá chỏng chơ đợi hoài…

Nghe đâu đã học nước ngoài

Nhiều đoàn đi lắm toàn xài tiền công

 

Đi rồi học được gì không

Hay đi du lịch vợ chồng cho vui ?

Nhìn ra mới thấy thụt lùi

Giao thông của họ ngậm ngùi chốn ta

 

Bao giờ mới mở mắt ra

Để cho dân cậy, nước nhà đẹp tươi?

 

Tran Kim Lương

luongtankim2011@gmail.com