Đừng quên “Trẻ em như búp trên cành…”

(Dân trí) - Bài “Nữ sinh bị buộc chuyển trường vì… mặc nhầm đồng phục” đăng trên Dân trí điện tử ngày 2/8/2003 lập tức trở thành tiêu điểm của sự quan tâm xã hội, với số lượng bài phản hồi của bạn đọc gửi về nhanh và nhiều.

Trích lá thư của em T (Ảnh: Khanhhoa online)

 Trích lá thư của em T (Ảnh: Khanhhoa online)
 
Bạn đọc quan tâm đến vấn đề này đến mức cho rằng:
 
“Đọc vụ này còn bức xúc hơn vụ gian lận xăng đang được cả xã hội quan tâm theo dõi. ...” - Võ Hồng Hải vohonghai222@gmail.com

 

Có những ý kiến ngược chiều nhau. Một số ít bạn đọc đồng tình với cách giải quyết của nhà trường:

 

“Tại sao em T mặc nhầm quần áo của bạn không phải chỉ một lần? Vì thế, hành vi này cần phải xem có đúng là mặc nhầm hay không? Thực ra, việc trường tạo điều kiện cho em T chuyển trường chỉ nhằm giúp em T sang môi trường mới, tránh phải đối diện trực tiếp với các bạn cùng lớp mà em đã có những khúc mắc. Thiết nghĩ, đó là thiện ý của nhà trường.” - Vũ Hà hanghoan@gmail.com

 

Tuy nhiên, theo trần tình của gia đình, chỉ vì T. mặc nhầm quần áo đồng phục thể dục và lấy nhầm một cái quần đồng phục đi học của bạn cùng phòng mà T. bị Hội đồng kỷ luật nhà trường đề nghị phê bình trước lớp, trước trường và gợi ý phụ huynh HS chuyển trường, nếu không sẽ bị ghi vào học bạ hạnh kiểm “yếu”. Do cuộc sống  đầy đủ, cháu T chỉ biết học, dẫn đến khi sống trong môi trường nội trú cháu còn nhiều bỡ ngỡ. Nếu có tính ăn cắp thì cháu phải ăn cắp những thứ có giá trị khác chứ cháu ăn cắp đồ đồng phục thể dục cũ để làm gì? Với lại nếu cố tình ăn cắp thì cháu đã không mặc đi học và không gọi gia đình đem đồ của cháu ở nhà xuống trường rồi bày hết đồ trong vali ra để mọi người kiểm tra. Khi phát hiện có quần đồng phục của bạn trong vali thì cháu mới biết mình lấy nhầm. Nghe trần tình đó, đa số bạn đọc không đồng tình với cách giải quyết của nhà trường, cho rằng việc nhầm lẫn của em T là chuyện bình thường trong lứa tuổi và môi trường sống tập thể của em, nhưng nhà trường đã quan trọng hóa vấn đề:

 

“Con chào mọi người….  ở tuổi chúng con thường hay thức dây muộn khi có những đêm phải thức khuya, sáng thức dậy muộn phải 3 chân bốn cẳng chạy cho kịp thời gian thì mặc nhầm đồ cũng thường xảy ra lắm. Có nhiều khi đến trường nhìn lại mới biết không lẽ chạy lại về nhà thay lại đồ. Không lẽ vì 1 chuyện như thế này mà phải chuyển trường hay sao?” - Thành loaihoatoiyeu1996@gmail.com

 

“Làm gì có chuyện ăn cắp bộ đồng phục. Học sinh ở nội trú các em trẻ con vô tâm vô tư rút bừa trên mắc treo vội vàng đi học chẳng cần biết gì. Đến bản thân tôi có lần còn mặc nhầm bộ quân phục của đồng nghiệp ở đơn vị cứ hồn nhiên đi làm, bị mọi người phát hiện vì tên trên biển hiệu, chẳng lẽ cũng là ăn cắp à? ” Dunhi Danghuanmusic@yahoo.com

 

“Nếu bạn ấy ăn cắp thì ăn cắp cái không thể phô ra hàng ngày trước mặt mọi người. Huống chi đồng phục cả trăm con người giống nhau, nhầm là chuyện thường tình. Tại sao nhà trường lại hành xử một cách thiếu tình người và làm lớn chuyện đến vậy. Phương pháp sư phạm của nhà trường như vậy đã đạt chuẩn giáo dục chưa?” Thiên Quý thienquy2011@gmail.com
 

Đồng thời nhận xét việc xử lý của nhà trường là thái quá:

 

“Thử hỏi cuộc sống tập thể có ai không một lần nhầm lẫn không? Là học sinh nữ mà để một "nghi án" ăn cắp treo lơ lửng trên đầu vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra thì không ai có thể lường trước được đâu.” Võ Hòang Bửu hoangbuu@gmail.com
 
“Chỉ mặc nhầm đồng phục thôi, trong khi em là học sinh giỏi, sao đối xử với em như thế. …”-Thanh Loan thanhloan77@yahoo.com
 

“Giải quyết theo kiểu như thế cả đời cô bé làm sao mà ngóc đầu lên được. Chỉ vì một chuyện nhỏ mà muốn đuổi học, bắt con trẻ đổi môi trường, vết nhơ cũ sao xóa được. Đấy là cách giáo dục tốt à.” - Thuyết Minh minhnt241@gmail.com

 

“… Chẳng biết "trường học thân thiện, học sinh tích cực" có phải là khẩu hiệu hành động của trường không?” - MÈO CON hiepmvmd@gmail.com
 

Trước thư trình bầy sự việc của em T khẳng định là em nhầm và bị cô giáo ép phải nhận là ăn cắp (xem ảnh chụp thư này). Bạn đọc cho rằng cho dù em đó có lấy cắp thì cách giải quyết cứng nhắc như vậy của nhà trường cũng là cách giải quyết thiếu tính sư phạm và nhân văn:

 

“Có ăn cắp đi nữa cũng không cần phải đuổi học học sinh này. "Tiên học lễ, hậu học văn". Trường học là nơi không chỉ dạy kiến thức, trường học là nơi dạy cách làm người...” - Thuận An funny_boy22120611@yahoo.com
 
“Cách làm của nhà trường THPT Lê Quí Đôn là không đúng. Qui trình xem xét sự việc không rõ ràng, có tính qui kết, cần xem lại nếu không sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Trong giáo dục học sinh cần phải tìm hiểu rõ sự việc để có những nhìn nhận đánh giá đúng mức để có quyết định đúng. Quan trọng là giáo dục học sinh để các em trở thành con người tốt. Còn cứ một chút là đuổi học sinh ra khỏi trường là biểu hiện năng lực quản lý giáo dục chưa đáp ứng yêu cầu.” - Nguyễn Văn Hùng hungthulinh@yahoo.com
 

“Một môi trường nhiều chữ mà lại xử sự thiếu văn hóa và trình độ, thế thì bao giờ mới đuổi kịp nền giáo dục các nước khác được…” - Phan Cường cuongphan@gmail.com

 

Đáng tiếc là vụ việc dù sao cũng đã xẩy ra, giống như cốc nước đã chót hất đổ đi rồi, nhiều bạn đọc chỉ còn biết ngậm ngùi góp ý để trường tham khảo rút kinh nghiệm :

 

“…  Đọc bài báo trên, tôi xin nhận xét vài điều như sau: 1- Tại sao một ông Phó Giám đốc Sở cùng đoàn tùy tùng về tận nơi xảy ra sự việc mà không làm rõ được việc hoặc nhờ cơ quan chuyên môn làm rõ để trả lại sự công bằng cho cháu ? 2- Đọc biên bản làm việc, tôi thấy sự làm việc tùy tiện, tắc trách, hời hợt, qua loa, làm cho có, cho xong, vì: Một sự việc có thể ảnh hưởng mạnh đến cả cuộc đời của một học sinh mà VIẾT BẰNG TAY chưa hết một trang. Nội dung THIẾU NGHIÊM TRỌNG. Chưa GIẢI QUYẾT DỨT ĐIỂM sự việc. VIẾT CHÈN CHỮ vào biên bản, viết chèn chữ thế này, ai đảm bảo rằng khi thích có thể viết chèn thêm các nội dung khác vào. 3- Nên có thông báo chính thức về sự việc cho cháu. 4- Nguyện vọng của cháu học ở trường nào, hãy giúp cháu toại nguyện.  - Văn Phước phuocv@yahoo.com.vn
 
“Cách giải quyết của nhà trường chưa thuyết phục bởi vì: 1. Không đưa ra được các biên bản khi xảy ra sự việc như biên bản họp phòng nội trú, biên bản của ban quản lý khu nội trú, ý kiến của giáo viên chủ nhiệm lớp cho nên phụ huynh em T cảm thấy không hài lòng. 2. Việc ở cùng phòng, cùng khu nội trú mặc nhầm đồ là chuyện bình thường vì các em cùng lứa tuổi, việc này đã có nhiều trường hợp xảy ra nhưng đều được giải quyết ngay tại phòng hoặc khu. Nếu như em này thường xuyên có biểu hiện này thì phải xử lý kiên quyết để làm gương, còn chỉ là việc mặc nhầm thì tôi thấy nhà trường gắn vào hạnh kiểm tôi thấy hơi bị lớn. 3. Cách ghi biên bản cuộc họp của nhà trường quá sơ sài, đơn giản không theo quy phạm pháp luật trong khi có cả Phó Giám đốc Sở dự. 4. Việc đã rồi, chúc cháu sức khỏe, không tự ti, mặc cảm và có suy nghĩ tiêu cực ảnh hưởng đến việc học tập và tương lai sau này. 5. Về phía gia đình nên đề nghị nhà trường không nên thông báo toàn trường, toàn huyện, tỉnh nữa mà nên cho cháu vào Tp Hồ Chí Minh học trong năm học này để tránh tai họa xấu có thể xảy ra.” – tttu tutt.bdgl@vnpost.vn
 
“Một trường chuyên mà giải quyết không chuyên chút nào: vi phạm Điều lệ trường phổ thông (không có điều khoản nào buộc học sinh phải chuyển trường khi vi phạm), xúc phạm danh dự học sinh, đi ngược với mục tiêu giáo dục toàn diện: đức, trí, thể, mỹ. Giáo dục cần có tâm không phải cứ học sinh có vấn đề là buộc chuyển trường là xong. …” - Cao Xuân Hải caoxuan_hai@yahoo.com.vn
 

Và nhiều bạn đọc động viên, nâng đỡ tinh thần em T:

 

“… Trong cuộc sống ai cũng sẽ gặp nhiều "tai nạn” bất ngờ như vậy, rất khó tránh. Cháu T phải chấp nhận và biết vượt qua hoàn cảnh khó khăn đó thôi. Hy vọng cháu  có được bài học sau trải nghiệm này và sẽ vững vàng hơn trong cuộc sống. T hãy tự tin vào chính mình và hãy luôn là học sinh giỏi trong ngôi trường mới để tự khẳng định mình trước bạn bè và xã hội. Chúc cháu may mắn!” - Việt Dũng vietdungpvd2410@gmail.com
 
“… Em T. thân mến, không cứ phải học trường chuyên mới vào được Đại học hay thành công cả, nếu em nổ lực trong học tập thì anh tin rằng em sẽ đạt được điều mình mong muốn. Chúc em sớm ổn định tinh thần và học tốt.” Hưng hnh193@yahoo.com
 

Cuối cùng, trước cách hành xử của trường LQĐ, với sự quan tâm và tinh thần trách nhiệm đối với thế hệ trẻ của đất nước và sự nghiệp giáo dục đào tạo, bạn đọc còn trăn trở muốn làm sáng tỏ thêm về vụ việc này:

 

“Vụ việc này cần làm rõ, mặc dù Trường Chuyên Lê Quý Đôn không ghi là ăn cắp nhưng cũng làm ảnh hưởng tâm lý của em T...” - Dinh Ha dinhha88vp@gmail.com
 

“Tôi không nghĩ chỉ vì một cái quần mà lại có thể đuổi học một học sinh, chắc phải có nhiều chuyện xảy ra thì mới đến nước này. Hy vọng Dân trí có thể điều tra rõ sự việc để cho độc giả có cái nhìn đúng nhất về vấn đề.” - Kukey tuansonyds11@gmail.com

 

Nguyễn Đoàn (tổng hợp)