Bạn đọc viết:

Dàn cảnh “va chạm giao thông” để vòi tiền: Chiêu cũ vẫn tiếp diễn

(Dân trí) - Tôi muốn thuật lại sự việc để góp phần cảnh báo tiếp cho người dân về trò dàn cảnh vờ va chạm giao thông ăn chặn tiền, vẫn thường xảy tại khu vực quốc lộ 5 (đoạn trước cổng khu công nghiệp Hòa Phát kéo dài qua trạm thu phí 200-300m).

Dàn cảnh “va chạm giao thông” để vòi tiền: Chiêu cũ vẫn tiếp diễn
Vờ hô cháy xe, vờ kêu "gây tai nạn"... Vẫn tồn tại nhiều kiểu lừa đảo trên đường (minh họa từ internet)

 

1/. Chiêu thức:

 

Khi ta chạy tới đoạn đường đó, bọn lừa đảo thường chạy áp sát vào "con mồi" đang điều khiển phương tiện giao thông và nói rằng “... vừa tạt đầu xe của đứa cháu hoặc anh bạn tôi bị ngã ra đường ở đoạn giao nhau tại ngã tư”. Rồi chúng ép xe của mình vào lề đường, nói người tham gia giao thông cố ý (hoặc dù chỉ là vô tình), đòi phải xin lỗi.

 

Khi áp sát xe của người tham gia giao thông là nạn nhân, chúng nhanh chóng chộp chìa khóa và đòi bằng được phải xin lỗi. Khi hai bên đôi co thì bọn chúng gọi nhau tới, đe dọa không xin lỗi thì đập xe của người tham gia giao thông và yêu cầu bồi thường để "đi chụp phim cho người bị đổ xe ở ngã tư". Mức tiền chúng đưa ra từ 500.000 đến 1,5 triệu đồng. Nếu nạn nhân không chịu chi tiền thì chúng xúm lại và đe phá xe.

 

2/. Nhận dạng với đối tượng lừa đảo:

 

 + Tên chủ mưu tầm trung tuổi (khoảng 40 đến 50 tuổi),  khuôn mặt chữ điền, da ngăm đen, cao khoảng 1,6 đến 1,65m, người đậm.

 

 + Thường đi xe máy SYM Angel màu nâu đỏ, thêm đặc điểm yếm xe bên trái bị vỡ và nứt.

 

 + Thời gian hoạt động của chúng vào chiều tối (khoảng từ 17 giờ đến 19 giờ).

 

Tôi là một trong những người đã bị bọn chúng vu khống và cướp tiền trắng trợn tại khu vực này. Vậy tôi gửi thông tin này, mong được qua quý báo cảnh báo giùm cho bạn đọc về chiêu lừa đảo tuy đã cũ nhưng vẫn không bị ngăn chặn lại, để mọi người đề phòng hơn mỗi khi đi qua khu vực “nguy hiểm” trên.

 

Kính thư!

 

Thắng