Bạn đọc viết:

Đại sứ Du lịch cần thực sự hiểu biết và có tâm với du lịch

(Dân trí) - Tôi là người làm trực tiếp trong ngành Du lịch và tôi nhận thấy Du lịch Việt Nam còn rất nhiều vấn đề. Có thể nói rằng chúng ta đang phát triển du lịch một cách rầm rộ nhưng thiếu nền tảng. Rất nhiều người hiểu về Du lịch một cách mờ mờ, ảo ảo.

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

Người làm trong ngành còn sai, còn không hiểu, không trân trọng các giá trị văn hóa thì người dân quanh khu di tích, khu du lịch liệu có hiểu được chăng? Thật nực cười khi một hội chợ quốc tế lớn, mang mục đích quảng bá cho Du lịch mà lại nhầm hình ảnh! Một di sản mang tầm cỡ quốc tế như Phong Nha - Kẻ Bàng mà người ta dễ dàng cầm sổ đỏ đi để… “chạy” dự án! Một Hạ Long tầm cỡ đến 3 lần được vinh danh mà nước bẩn có nơi có lẽ đã gần ngang với... sông Tô Lịch của Hà Nội (???)

 

Đấy là còn chưa kể đến hàng bao nhiêu di tích trên cả nước vẫn đang bị xâm phạm. Lỗi này từ đâu? Không trách được người dân đâu, mà nên chăng cần đặt câu hỏi: Chúng ta vẫn đang phát triển một cách vội vàng???

 

Đại sứ du lịch không phải là  vị trí mà giới V- biz thích ứng cử thì ứng cử. Chúng tôi cần một Đại sứ Du lịch thực sự hiểu biết về du lịch và có tâm huyết, chứ không phải dùng vị trí này vào những mục đích khác…

 

Ngọc Minh