Bạn đọc viết:
“Cửa” kiểm lâm cho gỗ lọt về xuôi
(Dân trí) - Rất nhiều kiểm lâm có tinh thần bảo vệ rừng cao, nhưng vẫn còn đó những kẻ mang danh bảo vệ rừng mà lại phá rừng. Tôi thấy ở Việt Nam không qua "cửa" kiểm lâm thì gỗ khó mà về xuôi được.

Một vụ bắt giữ gỗ lậu vận chuyển xuôi sông Gianh (Ảnh: Hồng Kỹ)
Ở nhiều nơi mỗi khối gỗ qua cửa kiểm lâm và chuyển theo xe khách về xuôi mất khoảng 10 triệu đồng. Và thực tế là bây giờ gỗ quý ở rừng còn rất ít, có lẽ chỉ còn trong các khu bảo tồn quốc gia mà thôi. Gỗ lậu giờ được gia công thành cột, xà gồ nhà… của một số người ở miền núi, sau đó để một thời gian rồi chuyển về xuôi cho hợp pháp.
Tôi biết có rất nhiều cán bộ kiểm lâm có tinh thần bảo vệ rừng cao, không quản hi sinh quên mình như kiểm lâm ở rừng quốc gia Hoàng Liên là một ví dụ. Tôi đã vào sâu trong rừng Hoàng Liên, thấy vẫn còn các cây gỗ Pơmu to đường kính cả mét…
Rừng thật đáng quý, đáng trân trọng và giữ gìn. Do vậy, pháp luật càng cần trừng trị nghiêm minh những kẻ mang danh bảo vệ rừng mà lại phá rừng, hành động tiếp tay cho lâm tặc chuyển gỗ lậu trái phép.
An Huy
email: anhuy@yahoo.com.vn