Còn nỗi đau nào hơn thế...

(Dân trí) - Chưa bao giờ nước mắt, nỗi xót thương cùng âu lo trĩu nặng lại ngập tràn trên diễn đàn nhiều như vậy. Ai có thể cầm lòng cho đặng khi phải “bất lực nhìn những thiên thần bé nhỏ lìa xa cuộc sống… còn nỗi đau nào hơn thế???” – Nguyen Diep: nguyendiep0185@yahoo.com.vn tỏ bày…

Khoa Cấp cứu BV Bạch Mai chỉ dành bệnh nhi sởi (ảnh: H. Hải)
Khoa Cấp cứu BV Bạch Mai chỉ dành bệnh nhi sởi (ảnh: H. Hải)

 

Nước mắt chảy xuôi

 

Cá chuối đắm đuối vì con! Không chỉ với con em mình, mà giờ đây cả xã hội đang từng giây từng phút dõi theo từng thông tin liên quan tới căn bệnh sởi. Bệnh này vốn dĩ được coi là rất bình thường và đã gần như bị đẩy lui suốt nhiều năm qua. Vậy mà giờ sởi không chỉ bất ngờ xuất hiện trở lại, còn trở thành nỗi ám ảnh khôn lường với toàn xã hội… Nước mắt vẫn đã và đang chảy thành sông…Cả cộng đồng đang xích lại gần nhau hơn, cùng san sẻ nỗi buồn đau, động viên nhau chung sức đồng lòng tiếp sức cho các bệnh nhi nhỏ bé, yếu ớt...

 

“Mình cũng là điều dưỡng viên của viện Nhi và đang tham gia chăm sóc các bé bị sởi. Đúng là nhìn các bé bệnh cứ nặng lên rồi ra đi, lòng mình quặn thắt. Đau lắm, thương lắm mà không thể giúp gì hơn được vì những gì có thể thì đã làm hết rồi. Nhìn cha mẹ các bé vật vã khóc thương con, mình cũng không cầm được nước mắt. Từ ngày có dịch sởi, mình đã sút 2kg...” - Đỗ Phương Thảo:  Phuongthao@gmail.com.vn

 

“Mình đã khóc khi đọc tin tức về các bé. Tội nghiệp quá đi, sao lại như thế?” - Hà Phượng:  haphuong2512@gmail.com

 

“Các con còn yếu ớt quá mà dịch bệnh thì khắc nghiệt quá! Cầu mong các con được bình an và vui khỏe trở lại!” – Bich Diep:  bichdiep0902@gmail.com

 

“Thương các cháu quá mà không biết làm thế nào. Mong cho dịch bệnh này chóng qua đi để các cháu khỏe mạnh về với gia đình” - Nguyễn Nhi:  nhidhcn@gmail.com

 

“Đọc xong tôi cũng khóc. Khóc vì thương các bé còn quá nhỏ mà đã phải chịu đựng nỗi đau quá lớn, thậm chí phải chia lìa cuộc sống. Khóc vì cảm nhận nỗi đau của những người thân có con em bị mắc sởi. Khóc vì những y bác sĩ đã và đang chiến đấu hết mình vì sức khỏe các cháu...” - Khóc:  atktea007@yahoo.com

 

“Đọc tin mà như có ai lấy muối xát vào lòng… Hình dung ra mà thấy thương các cháu quá… Mong bệnh sởi sớm qua đi!” - Honey:  honey_dj_2811@yahoo.com

 

“Tôi đã khóc khi xem phóng sự và đọc bài viết này. Mong điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Cũng trông chờ vào y đức và sự tiến bộ khoa học của ngành Y...Tất cả đang rất mong chờ…” - Trần Anh Tuấn:  tuanmps77@yahoo.com

 
Các bác sĩ, điều dưỡng làm việc với cường độ gấp 3 - 4 lần ngày thường (ảnh: H.Hải) 
Các bác sĩ, điều dưỡng làm việc với cường độ gấp 3 - 4 lần ngày thường (ảnh: H.Hải) 
 

Chiến sĩ áo trắng

 

Trong trận chiến không cân sức này, mọi hy vọng và niềm tin của cộng đồng đều gửi gắm cả vào đội ngũ “Chiến sĩ” mà có lẽ chưa bao giờ màu của những chiếc áo blouse lại ánh lên sắc trắng trong nguyên thủy vốn rất được tôn vinh đến thế:
 

“Các bác sỹ, y tá cố lên!” - Minh Thu: nguyentranttminhthu@gmail.com

 

 “Cảm ơn các y bác sĩ. Chỉ có cái Tâm của người thầy thuốc mới tạo nên động lực giúp các bé vượt qua giai đoạn dịch bệnh này được”- Tùng Lê: letung010@yahoo.com

 

“Cảm ơn các y bác sỹ đã tận tụy chữa trị và chăm sóc các bé bị mắc sởi. Cầu mong dịch bệnh sớm bị đẩy lùi” - Lã Quý Thứ:  chaubathong200972@gmail.com

 

“Đại dịch thời nào cũng có. Nghề thì nghề nào cũng là nghề. Nhưng tôi tâm đắc nghề bác sỹ là 1 trong những nghề vô cùng cao quý. Đọc bài này thấy lo cho các cháu, nhưng cũng thực sự cảm thấy thương cảm cho sự vất vả của những y bác sỹ đang ngày đêm chiến đấu chống lại bệnh tật cho các em nhỏ. Cảm ơn những con người cao quý!” - Nguyễn Duy Tuyên:  duytuyen.nguyen78@gmail.com

 

“Cho đến giờ tôi càng thấy nghề bác sĩ thật cao quý. Trách nhiệm, lương tâm và áp lực cuộc sống đè nặng quá lên các y bác sĩ. Tôi chỉ mong ước cấp quản lý vĩ mô làm sao cho y bác sĩ sống dễ thở hơn, chứ đừng đi theo hướng kiểm soát quá chặt họ. Chúc những người chiến sĩ áo trắng cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và sự bình yên” - Ngoc Doan:  ngocdtt.hq@viestov.com.vn

 

“Nghề thầy thuốc luôn là nghề thiêng liêng nhất, Con cảm ơn các cô chú y bác sĩ nhiều lắm, nhờ có các cô chú mà bao nhiêu người đã được cứu sống. Các bé ơi, hãy cố gắng lên nhé! Vì còn có bố mẹ đợi các em ở nhà, cổng trường đang rộng mở chào đón các em bước vào tương lai đấy!” - Phạm Hoài Giang:  giangdba2@gmail.com

 

“Hãy có cái nhìn khách quan hơn,  hãy cảm thông với nỗi vất vả mà các thầy thuốc đang phải trải qua. Các y bác sĩ cũng chỉ là những con người bình thường làm trong ngành y mà thôi. Mặc dù là cái ngành phải hạn chế tối đa sai sót, nhưng vẫn có những trường hợp ngoài ý muốn xảy ra. Đừng vì 1 vài cá nhân nào đó mà lên án cả 1 ngành, làm cho bao nhiêu người không còn muốn gắn bó với công việc của mình nữa nhé…” - Nguyễn Thị Trang: tranginlove@gmail.com

 

“Xin chân thành chia sẻ nỗi vất vả của các y bác sĩ. Đọc bài viết xong tôi cũng xót xa lắm, nghẹn ngào với nỗi đau của các gia đình, thương các bé quá! Lương y như từ mẫu, xin các y bác sĩ hãy cố gắng hết sức mình nhé! Chúc các bác sĩ, y tá, điều dưỡng luôn mạnh khỏe để phục vụ nhân dân…” - Nguyễn Khắc Bính: khacbinh.dccd@gmail.com

 

“Thật đáng trân trọng sự hy sinh và vất vả của các bác sĩ, y tá và điều dưỡng đã cống hiến hết sức lực để cứu chữa bệnh cho các bé. Xin cảm ơn mọi người” - Nga Nguyễn:  nga.nt@hanoitelecom.com

 

“Đọc xong bài trên mà thương các cháu quá… Chúc các bác sỹ nhiều sức khỏe để cứu được các cháu trong dịch sởi này. Mong Bộ Y tế có chế độ đãi ngộ thật xứng đáng cho những thầy thuốc trong những đợt chống dịch cao này, để phần nào đền đáp được công lao của người thầy thuốc đã cống hiến cho người bệnh”-  Phạm Văn Nghị: nghi.vlc@gmail.com

 

“Đọc mà nước mắt cứ rơi mãi. Thuơng các con quá, những sinh linh bé bỏng đã phải chống chọi với bệnh tật khốc liệt. Chỉ biết cầu có một phép lạ để cứu các bé khỏi cơn hiểm nguy này. Chúc các bác sỹ, y tá có đủ sức khỏe, lòng yêu nghề, nhiệt huyết để chăm sóc và điều trị cho các bé. Là một bà mẹ cũng có con nhỏ, mình hiểu cảm giác của người nhà các bệnh nhi bé bỏng. Mong các con sớm khỏe mạnh để có thể vui đùa như các bé khác” - Lê Thị Lan Hương:  lanhuong82hy@gmail.com

 

Cũng có thêm nhiều trăn trở được nêu ra cùng với những nhắc nhở, cảnh báo…

 

“… Bệnh này hoàn toàn có thể phòng tránh bằng tiêm phòng vaccine, tại sao lại để sởi hoành hành như vậy?” - Nguyễn Tiến:  tientybg@gmail.com

 

“Theo tôi, nguyên nhân có lẽ là do nhiều bà mẹ sợ và không tin tưởng vào các loại vaccine tiêm chủng?” - Duy:  duytruong41281@yahoo.com

 

“Nhiều cháu bé quá chưa được tiêm phòng nên càng dễ nhiễm bệnh. Mong cho các bác sĩ, y tá, điều dưỡng đủ sức khỏe để chăm sóc các con. Mong cho các con đang bị bệnh sẽ sớm bình phục và mong không có thêm ai nhiễm bệnh nữa. Mong các bác sĩ, y tá, điều dưỡng "thất nghiệp" hết. Mong lắm lắm...” - BPL:  lanbp.tlong@gmail.com

 

“Phải chăng vaccine phòng sởi có vấn đề??? Có ai trả lời được câu hỏi: Vì sao có những  bé đã tiêm 1 thậm chí 2 mũi rồi vẫn bị sởi và còn biến chứng rất nặng không? Khổ thân các bé quá…” - Hien: hoanghienhl@gmail.com

 

“Hàng ngày theo dõi tin tức của bệnh sởi, mình uất ức tới phát khóc… Hậu quả này chính là do sự không quyết liệt trong việc tiêm phòng sởi cho các con. Bài học đắt giá này ngành y tế cần nhớ kỹ…  Cầu mong cho các bác sỹ, điều dưỡng khỏe mạnh để chiến đấu với dịch sởi này…” - Hà Nội:  haoquangvina@gmail.com

 

“Rất cần những bài báo nêu gương người tốt - việc tốt, người thật - việc thật như thế này. Xã hội và thế giới nói chung có lúc không tránh khỏi những thảm họa, dịch bệnh, thiên tai...nhưng quan trọng hơn cả là thái độ và ứng xử của chúng ta với những vấn đề đó như thế nào. Tôi mong các nhà hảo tâm, các nhà tài trợ, doanh nghiệp, UBND Tp.HN, hay UBTW MTTQ VN... hãy kêu gọi đóng góp cho "Quĩ chống dịch sởi" để tài trợ cho bệnh viện mua trang thiết bị, tăng phụ cấp cho cán bộ và y bác sĩ trực tiếp điều trị... Hãy dừng việc chống dịch sởi bằng các cuộc họp” - Nguyễn Văn Toàn:  nvtoanibts@gmail.com

 
Nỗi buồn sẻ nửa...Thương các thiên thần bé nhỏ bao nhiêu, cộng đồng càng hiểu rõ bấy nhiêu sự cần thiết nối vòng tay lớn, tiếp sức cho cả các bé và đội ngũ chiến sĩ áo trắng để PHẢI THẮNG trong "trận chiến này"! 
 
Kiều Anh