Bạn đọc viết:

Nghĩ về bài học phòng chống sởi

(Dân trí) - Nỗi lo lắng vì sởi gây ra những cái chết thương tâm do biến chứng lan từ các bệnh viện (BV) ra cả cộng đồng khiến ai cũng bất an. Tất cả đang hướng về các “tâm bão" sởi và cùng nguyện cầu cho những thiên thần ngây thơ sẽ tai qua nạn khỏi...

Khoa cấp cứu BV Bạch Mai chỉ dành bệnh nhi sởi (ảnh: Hồng Hải)
Khoa cấp cứu BV Bạch Mai chỉ dành bệnh nhi sởi (ảnh: Hồng Hải) 
 

Nỗi lo của bao ông bố, bà mẹ có con chưa được tiêm phòng ngừa sởi vì sợ thiếu an toàn khi tiêm vaccine, nay càng nhân lên gấp bội khi hay tin: có đến 80% số trẻ mắc bệnh sởi do không được tiêm chủng phòng ngừa sởi. Vậy là lại ùn ùn đưa con đi tiêm phòng, khiến các điểm tiêm chủng từ phường đến trung tâm đều đông nghẹt. Hà Nội và một số địa phương đã phải mở thêm điểm tiêm chủng để đáp ứng nhu cầu tiêm phòng sởi tăng đột biến. Cả xã hội như nháo nhác cả lên, đâu đâu cũng nói tới sởi và nhu cầu tiêm phòng dịch sởi, dẫn đến “báo động” nguy cơ cạn kiệt vaccine.

Câu chuyện về phòng chống sởi cũng lan rất nhanh từ các BV đến văn phòng, công sở, khu dân cư và đặc biệt nóng bỏng trên các diễn đàn…

 

Đúng là không một ai có thể thờ ơ trước những tiếng khóc nấc nghẹn ngào của các ông bố, bà mẹ, người thân đang cháy lòng cháy dạ lo cho sức khỏe các cháu nhỏ. Số lượng trẻ nhập viện tuy được nói là đã thuyên giảm, nhưng điều khiến dư luận cảm thấy khó hiểu nhất là ở thời điểm tình hình đã rất cấp bách ngay cả ở Thủ đô Hà Nội, mà các cơ quan có trách nhiệm vẫn thông báo là chưa đến mức công bố dịch!?

 

Cho tới thời điểm một ngày sau chuyến thị sát tận giường bệnh tại BV Nhi Trung ương của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (và trước đó nghe nói ông biết về dịch sởi qua facebook của một vị bác sĩ), thì thực trạng dịch sởi mới không thể còn được “êm ả” như tuyên bố của ngành y tế tại một cuộc họp trực tuyến về y tế dự phòng diễn ra chỉ trước đó  mấy ngày.

 

Mặc dù hơn ai hết, chắc chắn đội ngũ y bác sĩ trực tiếp điều trị tại các BV hiểu rất rõ rằng dịch sởi đang rất đáng báo động vì số bệnh nhân nhập viện ngày một tăng cao. Cũng không phải chỉ ở BV Nhi Trung ương, mà sự thật là tất cả các BV có khoa nhi ở Hà Nội đều trong tình trạng quá tải. Thậm chí, có nơi phải nhường cả phòng bác sĩ cho bệnh nhi.

 

Cộng đồng đã vô cùng bức xúc, rất nhiều người lên tiếng đòi giới chức Bộ Y tế phải chịu trách nhiệm bởi đã không minh bạch thông tin, khi không kiểm soát được dịch sởi mà vẫn khăng khăng không thừa nhận…???

 

Đành rằng việc cấp bách bây giờ là dập dịch, là triển khai các biện pháp “như đang có dịch” chứ không phải lúc trách móc nhau. Nhưng rồi đây không thể không tìm hiểu rõ xem vì sao và trách nhiệm thuộc về ai khi để một căn bệnh như bệnh sởi - vốn đã được giải quyết rất ổn trong suốt thập kỷ 1990 - lại trở thành thứ virus chết người ở thế kỷ 21 này?

 

Một điều khó chấp nhận nữa là sau nhiều năm nỗ lực cùng bao tiền bạc và công sức đổ vào cho y tế dự phòng, với chương trình tiêm chủng mở rộng ưu việt đã được thực hiện rất tốt, lại bỗng chốc bị coi như “phá sản” ở mũi tiêm rất cơ bản là sởi?
 
Dư luận đang đặt ra câu hỏi: Từ sởi rồi đây có phải lo ngại tới những bệnh khác cũng nằm trong những mũi tiêm thuộc chương trình mở rộng này không?

 

Minh Tư: mtu.tdh@moet.edu.vn