Phiếm đàm

Có quan chức chỉ một câu nói nổi tiếng liền

(Dân trí) - Ai muốn nổi tiếng thì khó chứ có quan chức muốn nổi tiếng để cả thiên hạ biết, chỉ cần một câu nói “độc đáo” ...

Có quan chức chỉ một câu nói nổi tiếng liền
Nhiều gia đình phải đi xin nước giếng khoan không đảm bảo vệ sinh về dùng, rất lo ngại bị ảnh hưởng đến sức khỏe

Để nổi tiếng, ca sĩ phải khổ luyện giọng nhiều năm nhưng công chức chúng ta dễ ợt, chỉ cần một câu nói.

Thì đấy, quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2020, mặc dù hướng tuyến đường Trường Chinh chạy thẳng từ Ngã tư Sở đến Ngã tư Vọng nhưng khi được uốn cong, vị Phó Giám đốc Sở QHKT Hà Nội chỉ cần nói đó là một đường cong mềm mại, cả nước biết đến ông ấy liền.

Gần đây vị Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam  trước việc đội giá hàng trăm triệu đô la của dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) cũng chỉ nói một câu rằng, “điều chỉnh một tý đã rùm beng cả lên” là trở thành người nổi tiếng luôn.

Và hiện tại, lại thêm một quan chức nữa cũng nổi tiếng nhờ một câu nói, đó là vị Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng và kinh doanh nước sạch (VIWACO). Khi người dân phường Khương Hạ hỏi tại sao đang thời tiết rất nóng nực mà nhiều ngày nay, khu vực này khốn khổ vì bị mất nước máy, Ông ta bảo: “Chắc là” do mùa hè nhu cầu dùng nước nhiều nên nó chảy “hơi yếu”, “có khi chỉ một vài hộ khu vực đó mất”, chứ đường ống nước không vấn đề gì. Chúng tôi “sẽ cho” nhân viên xuống khu vực đó kiểm tra.

Nghe câu nói đó, nhiều người dân Hà Nội ngàn năm văn hiến thấy “hay” nên bình ngang bình dọc, cứ như là bình một áng văn tuyệt mỹ vậy.

Trước hết, dân bình luận cụm từ “Chắc là” của câu nói:

“Ông Tổng Giám  đốc mà trả lời theo kiểu quan liêu tắc trách vậy? … Đàng hoàng là Tổng Giám  đốc mà lên báo chí chả lời 1 câu "chắc là", tự suy đoán vớ vẩn không có cơ sở, thì đứa học sinh lớp 1 nó cũng làm Tổng giám đốc được đấy!”-

Nguyễn Thùy Dương nguyenthuyduong7590@gmail.com

“Bác Tổng Giám  đốc trả lời hay quá! “Chắc là do mùa hè nhu cầu dùng nước nhiều " . Em dự là các bác ấy không có kế hoạch tăng lưu lượng hay làm gì đó để dân không bị mất nước. Nhà em ở khu Mỹ Đình, cả khu này cũng mất nước hơn 10 ngày rồi ….” – Hoaitran Hoaitran hoai.trangoc@gmail.com

“Ông cứ ngồi phòng máy lạnh mà “chắc là”, dân người ta không có nước dùng, gọi đến công ty thì không ai nhấc máy, kinh doanh như các ông thì đất nước nghèo là phải.”- Ho Viet Hoa zip681@gmail.com

Tiếp đó, dân bình luận cụm từ  “hơi yếu” của câu nói này:

“Bác này trả lời chán quá, cả khu Bùi Xương Trạch, Định Công có giọt nước nào đâu mà "Hơi yếu". Thật buồn vì sự thờ ơ cua cơ quan quản lý khi dân phải bỏ tiền mua nước kiểu này!”- CuongPT cuongpt83@gmail.com

“Không còn giọt nào mà bảo rằng chảy hơi yếu. Các ông lãnh đạo sao không bao giờ nhận trách nhiệm thế nhỉ. Mấy ông cúp điện cúp nước làm ảnh hưởng sản xuất, kinh tế, tinh thần của dân, mấy ông cuối tháng thu tiền có bớt cho dân đồng nào không? Tất nhiên là không, có lỗi còn không biết nhận lỗi còn đổ thừa.”- Duy Manh getlogin@zing.vn

Thứ ba, dân bình luận cụm từ “có khi chỉ một vài hộ khu vực đó mất, chứ đường ống nước không vấn đề gì” của câu nói này:

“Ối ông ơi, không phải như ông nói đâu, đâu “chỉ một vài hộ” như ông nói mà cả phố Khương Hạ đều bị, Bùi Xương Trạch cũng không có nước, chúng tôi phải mua từng bình dùng đấy, ông ạ. Tiền nước hàng tháng công ty thu đều mà mất nước thì không thể liên lạc được với các ông để phản ánh vì điện thoại của các ông, không ai nhấc máy.”- Dưong pbphuhoi@gmail.com

“Không hiểu vị Tổng Giám  đốc này trả lời kiểu gì. Khu vực nhà chúng tôi ở Định Công cũng mất nước cả chục ngày nay rồi.”- Vu Manh Tuong Tuongvm@gmail.com

“Không chỉ Khương Hạ mà toàn Thanh Xuân đều bị, Khu Trung Văn và Phùng Khoang bị mất nước liên tục cả tuần nay rồi. Bên nước sạch cho biết do sợ vỡ ống Sông Đà nên họ điều chỉnh áp suất bơm giảm dẫn đến nhiều nơi không có nước tới chứ không phải như ông Tổng Giám  đốc nói thiếu trách nhiệm như thế” - Đức mr.ductv@yahoo.com

“Nhà tôi ở khu Định Công Thượng hơn một tuần nay đều không có một giọt nước nào chẩy vào bể. ...”- Lê Hoàng lehoang.biz@gmail.com

“Không phải riêng khu vực Khương Hạ mà cả Khương Trung, khu vực làng Định Công đều không có nước hoặc nước chảy rất ít - không đủ dùng. Mất diện rộng như vậy không thể nói do nhu cầu tăng nên thiếu cục bộ được.”- tu1910@yahoo.com

“Ở Phùng Khoang cũng mất nước một tuần nay mà không biết lý do vì sao.. dân khổ quá ,tắm rửa ,ăn uống,... mất vệ sinh vô cùng!”- Đặng Quang Tuấn quangtuan961@gmail.com

“Hẻm 101/19 Gốc Đề, Hoàng Mai, Hà Nội. Các hộ dân ở đây cũng đã một tuần không có nước sinh hoạt.”- Lê Thị Hải Yến yenle1607@gmail.com

“Mình ở Thổ Quan, Khâm Thiên cũng trong tình trạng mất nước kéo dài gần mười ngày nay, cả khu phố phải dùng chung một cái giếng thơi. Mình gọi điện tới  Công ty Nước sạch nhiều lần không ai bắt máy, không hiểu tại sao nữa.”- Lê Văn Tiềm lee.tiem017@gmail.com

“Không chỉ ở Thanh Xuân mà ở La Khê, Văn Khê - Hà Đông cũng mất đến nay là ngày thứ 5 rồi. Nước ở bể dự trữ của một số gia đình đã hết từ mấy hôm nay, đi xin, đi mua và đi nhờ nhưng ở quanh khu này nhà nào cũng bị, không biết trong thời gian tới lấy nước đâu sinh hoạt…”- Nguyễn Lê Hoàng dunglt.ssv@gmail.com

“Chỗ chúng tôi ở Nguyễn Khoái - Hai Bà Trưng cũng vậy, mất nước 4 ngày rồi, phải nhường con nhỏ tắm, bố mẹ tráng người thôi.”- Le Quang Dai ledai1404@gmail.com

“Ông  này trả lời tắc trách quá. Đường ống đang hỏng ở km 26 đại lộ Thăng Long ấy, hơn 10 ngày nay rồi, ngày nào tôi chẳng đi làm qua đó.”- Quân dulichmb@yahoo.com

“... Vậy mà năm 2010 đường ống nước này vẫn được giải vàng chất lượng. Đúng là trò hề”- Nguyen Van Hoan ngungo.hn@gmail.com

Cuối cùng, dân bình về từ “sẽ”:

“Vẫn câu nói muôn thủa, trời nóng ít nước, sẽ xuống kiểm tra...Đợi các ông kiểm tra thì bao nhiêu nhà chết hết vì không có nước dùng. Gọi điện báo không có nước thì chỉ trả lời là nước ít, áp lực yếu không bơm lên được. Ngay giữa trung tâm Thủ đô của một nước phát triển mà không có nước sạch dùng thì xem có được không ? Bao hộ gia đình không có nước dùng khi mùa hè chỉ mới bắt đầu…”- Hoàng Phuơng Ly phuongly291085@yahoo.com.vn

"Sẽ" thì có thể là mùa hè năm sau. Tôi đồng cảnh ngộ với dân cư đang mất nước sạch vì nhà tôi cũng mất nước mấy ngày vừa rồi, suốt cả một ngày gọi điện đến Công ty Nước sạch, đều không có câu trả lời.” – Haqtt quach_ha1605@yahoo.com

Và dân Hà Nội bình tổng thể toàn bộ câu nói của Tổng Giám  đốc:

“Lý do của ông chỉ là ngụy biện . Theo tôi được biết, sau nhiều lần xảy ra vỡ ống, công ty cung cấp nước đã chỉ đạo giảm vặn van làm giảm áp lực nước, dẫn đến nước không đến được với các hộ dân. Phát biểu chỉ một vài hộ dân mất nước là phát biểu không đúng sự thật (gần như toàn bộ khu vực quận Thanh Xuân, Từ Liêm mất nước sạch trong 10 ngày qua). Kính mong quý báo lưu tâm tìm hiểu và đăng tải tiếp về tình hình mất nước sạch, lên tiếng thay cho các hộ dân đang trong tình trạng không có nước sạch sử dụng.Chân thành cảm ơn!”- Huân Nguyễn huanthepda@gmail.com

Hóa ra, làm quan chức sướng thật, ai muốn nổi tiếng thì khó chứ quan chức muốn nổi tiếng để cả thiên hạ biết, chỉ cần một câu nói “độc đáo” như câu nói của ông Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng và kinh doanh nước sạch (VIWACO) này. Sau khi bình ngang bình dọc, dân Hà Nội thở dài:

“Chính quyền thành phố chẳng thấy có ý kiến gì?”- Khuất Nam Trường namtruong1976@gmail.com

Nguyễn Đoàn (tổng hợp)