Bạn đọc viết:

Chuyện túi xách tiền tỉ và muôn mặt cuộc sống

(Dân trí) - Chao ôi, cuộc sống đang tạo ra những nghịch lí, những khoảng cách vô bờ bến. Có những người bất hạnh phải chết vì bế tắc trong cuộc mưu sinh. Cũng có những kẻ sa đọa bằng núi đồng tiền vắt ra từ mồ hôi, nước mắt của thiên hạ...<br><a href='http://dantri.com.vn/kinh-doanh/chiec-tui-xach-hermes-16-ti-dong-va-nhung-chuyen-chi-co-o-xu-ta-952321.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp; Chiếc túi xách Hermes 1,6 tỉ đồng và những chuyện chỉ có ở xứ... ta</b></a>

 
(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp) 
 
Mấy ngày nay,  thông tin về cái chết của ông Nguyễn Tiến Dũng (43 tuổi, quê Nam Định, bán vé số ở Cà Mau) khiến cộng đồng mạng đau xót và phẫn nộ. Nguyên nhân dẫn đến việc ông Dũng quyên sinh là do bị một kẻ táng tận lương tâm lường gạt đổi vé số giả lấy đi của ông 2 triệu đồng khiến ông quá uất ức mà nghĩ quẩn...Một cái chết đau lòng của một thân phận nghèo hèn 10 năm bán vé số dạo.
 
Viết đến đây, tự dưng tôi lại nhớ đến câu nói của vị quan chức nọ dạo nào, không hiểu dựa vào đâu mà ông khẳng định: người bán vé số có thu nhập cao? Chẳng hay mấy bữa nay tin buồn này có lọt được vào dinh thự của ông ấy hay không?

 

Nhớ lại chuyện năm ngoái cũng ở Cà Mau, chị Nguyễn Thị Mỹ Nhân, 38 tuổi, ngụ ấp 5, xã An Xuyên, TP Cà Mau, đã quyết định… chết bởi đó là giải pháp cuối cùng mà chị lựa chọn với hy vọng kiếm được ít tiền phúng điếu và gia đình được cấp sổ hộ nghèo. Trong tâm thư tuyệt mệnh, chị viết: “Mẹ đã đi van xin được cấp sổ hộ nghèo để mẹ vay tiền đóng học phí cho các con. Nhưng không ai cho gia đình mình nghèo hết. Mẹ chết để giảm gánh nặng cho cha con, để phù hộ cho cha con các con được trúng số độc đắc, để chính quyền thấy nhà mình thực sự khổ rồi cấp sổ hộ nghèo, vay tiền đóng học phí cho các con.”

 

Ông Dũng, chị Mỹ Nhân buộc phải chọn đến cái chết, suy cho cùng họ đều rơi vào tình trạng bi kịch: quẫn bách bởi cuộc sống khốn khó. Nghèo khổ đã đẩy họ tới chỗ bế tắc... Nhưng  than ôi, vẫn chỉ là giải thoát cho riêng mình mà thôi.

 

Mấy ngày nay, dư luận lại sốc bởi chuyện những chiếc túi xách hàng hiệu Hermes có giá 1,6 tỉ đồng mà doanh nghiệp vừa nhập về 4 bộ gồm 16 chiếc đã bán hết vèo, lại còn bị khách hàng trách móc là nhập ít quá khiến nhiều người không mua được.

 

Bạn có thể tưởng tượng nổi không? Một chiếc túi xách có giá 1,6 tỉ tương đương một căn hộ chung cư ở TP. Hồ Chí Minh hay là bằng 50 năm lương của một sinh viên tốt nghiệp đại học mới nhận được việc làm.

 

Ai là chủ sở hữu của những món hàng cực xa xỉ đó? Là ai chắc quí vị cũng đã biết, nhưng quyết không phải là anh viên chức nghèo hay chị công nhân khu công nghiệp, càng không phải là những người bán vé số dạo như ông Dũng hay người nông dân cùng khổ như chị Mỹ Nhân.

 

Chao ôi, cuộc sống sao vẫn tạo ra những nghịch lí, những khoảng cách vô bờ bến thế này...

Nguyễn Duy Xuân