Chữa “bệnh” ngành Y: Dao sắc không gọt được chuôi

(Dân trí) - … Người dân được hưởng đúng quyền lợi khi khám chữa bệnh. Cán bộ công chức ngành Y có môi trường làm việc lành mạnh, có sự tôn trọng, thân thiện, chia sẻ… – bày tỏ của chị Hoàng Thị Nguyệt, cán bộ Khoa Xét nghiệm BV Hoài Đức, cũng là của chung nhân dân.

BV Đa khoa Hoài Đức, Hà Nội
BV Đa khoa Hoài Đức, Hà Nội

 

Bệnh không túng vẫn làm liều

 

Ước muốn vô cùng đơn giản và chính đáng đó, tiếc thay xưa kia trong cả những thời kỳ vô cùng khó khăn gian khổ, thậm chí dưới mưa bom bão đạn thì vẫn có. Nhưng bao lâu nay khi đất nước đã phát triển lên nhiều, cuộc sống của người dân nói chung cũng đã và đang từng bước được cải thiện, thì lại... vô cùng thiếu vắng. Dân ngày càng bị đẩy vào thế người phải xin xỏ, chạy chọt, hàm ơn… Còn đa số (tuy không phải là tất cả) cán bộ, công chức ngành Y ngày càng trở thành “nỗi ám ảnh đáng sợ” với người dân cả nước…

 

Trước vụ bê bối mới nhất “vừa bị lộ” là hành vi “nhân bản” kết quả xét nghiệm tại BV Đa khoa Hoài Đức, Hà Nội, mỗi ý kiến của bạn đọc dù có phải trong giới chuyên môn hay không, đều ít nhiều hé lộ thêm những tình tiết hoặc đã quá bình thường tới mức ai cũng biết rõ, hoặc vẫn nghi ngờ nhưng chưa có bằng chứng xác thực về “BỆNH LIỀU” kiểu như vụ “nhân bản” này mà thôi:

 

“Tôi là bác sỹ, kết quả xét nghiệm nhân bản không nguy hiểm như dư luận phân tích những ngày gần đây đâu. Mà theo tôi, đó là cách các lãnh đạo BV thường dùng để hợp lý hóa bệnh án và để móc TIỂN BHYT ấy mà....Theo quan điểm của tôi đây thì là vấn đề ăn chia tại Khoa Xét nghiệm BV Hoài Đức. Đề nghị các cấp có thẩm quyền cho thanh tra vấn đề xét nghiệm trong quý 4/2011 thôi, sẽ thấy ngay ai phạm tội thế nào, có khi còn nguy hiểm hơn các bằng chứng vừa công bố trên dư luận ấy chứ!!!” - Cao Son:  Caoson13@gmail.com

 

“Kính thưa các đơn vị… chưa bị lộ! Còn bao nhiêu y bác sỹ và BV chưa bị lộ nữa đây? Tuy có cách làm khác nhau nhưng động cơ giống nhau cả, cứ nhập viện là bị nhét vào túi đủ thứ từ giấy vệ sinh đến đơn thuốc với hàng trăm ngàn tiền thuốc, thậm chí ra viện rồi mà giấy vệ sinh chưa dùng hết một nửa. Lại mua sổ khám bệnh mới mà lần trước vừa mua viết một trang vài dòng… Còn chưa kẻ phải mua  "xèng" để được quan tâm trò chuyện…” - Bùi Thị Lộ: lo56@gmail.com

 

“Lương y như từ mẫu, vậy mà nay ngành Y VN lại có nhiều người lợi dụng, trục lợi trước mắt mà coi thường đến sức khỏe của người khác, làm ảnh hưởng lớn đến uy tín và chất lượng của ngành. Rất mong các cơ quan chức năng sớm điều tra và xử lí nghiêm những cán bộ ngành Y thoái hóa, biến chất” - Duong Quoc Thiet:  quocthiet9@gmail.com

 

“Đề nghị Bộ Y tế và BHXH VN phối hợp chỉ đạo tổng kiểm tra, rà soát lại toàn bộ quá trình, kết quả thực hiện việc xét nghiệm, các dịch vụ kỹ thuật cao để chẩn đoán, điều trị bệnh cho bệnh nhân trên phạm vi toàn quốc. Qua đó kiên quyết chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi như trên. Hiện nay chất lượng khám chữa bệnh đối với bệnh nhân theo hình thức BHXH là rất kém” -  Nguyen Hong Thuy: bacumoc9@yahoo.com.vn

 

“Thật đau lòng cho Y đức hiện nay quá. Chẳng biết Bà Bộ trưởng Y tế đã biết những vụ việc tày đình thế này chưa? Thật là đại họa cho ngành Y tế nước nhà và nhân dân cả nước!” - Thành:  vtvtrongthanh@gmail.com
 
(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

Bệnh NÓI KHÔNG ngược
 
Tệ nạn, tiêu cực, bệnh “phong bì” cùng bao sự cố xảy ra hàng ngày khiến dư luận hết lần  này tới lần khác dậy sóng, nhưng giới chức ngành Y (cũng như nhiều ngành khác nói chung) vẫn tỏ ra như những… người ngoài cuộc bởi câu trả lời chung nhất luôn là: không nghe, không thấy, không biết. Đúng là bệnh NÓI KHÔNG ngược.

 

“Vậy hàng năm Thanh tra Bộ + Sở Y tế làm gì? thanh tra ở đâu? Nhân dân trông chờ vào các cơ quan công bộc của dân như thế này sao? Thử hỏi xem đã có bao mạng người chết oan tại các BV vì sự tắc trách của các vị rồi? Tôi chưa thấy có ngành nào mà lại xảy ra nhiều chuyện vô lương, mất nhân tính nhiều như trong ngành Y tế ở VN suốt nhiều năm qua” - Tran Van Hoc:  vanhoc1984tnmt@yaho.com

 

“Ngành Y cần phải xem lại bộ phận thanh tra, kiểm tra. BV ngay ở Thủ đô để họ làm việc thế này suốt mấy năm nay mà Bộ, ngành không nắm được? Tình trạng như BV Hoài Đức, theo tôi là trên cả nước đang còn quá nhiều nhưng chưa bị tố ra thôi. Chỉ khổ bệnh nhân đi khám bỏ công việc đến BV chờ chực cả ngày để lấy được kết quả… SAI? Như thế thì dân biết tin ai?” - Hoang Hai Minh: hoanghminh@yahoo.com

 

"Đây là những hành vi vi phạm quy chế, vi phạm y đức nghiêm trọng, lần đầu tiên xảy ra trong ngành y tế Hà Nội” – Mong ông Chánh Thanh tra hãy khoan kết luận vội, mà chỉ nên nói là lần đầu chúng tôi được biết thôi. Xét nghiệm nghiệm kiểu này cũng có thể là có bệnh nhân thật mà cũng có thể là hồ sơ ảo để thanh toán bảo hiểm thôi. Chuyện "thường ngày xảy ra ở huyện" mà, cứ thanh tra toàn diện sẽ rõ tại sao Quy Bảo hiểm VN có nguy cơ bị vỡ...?” - Hải Hà:  hongha381970@gmail.com

 

“Theo tôi đây là trách nhiệm của ngành Y tế đã không kiểm tra giám sát các bộ phận thuộc ngành mình quản lý, để xảy ra bao vụ việc rồi. Nào tiêm nhầm thuốc, trả trẻ sơ sinh còn sống về…chôn. Vaccine thì tiêm chết người, thực phẩm nhiễm độc khắp nơi, nay còn “nhân bản” xét nghiệm - không còn hành động nào tàn ác hơn. Chúng ta biết tin vào cái gì đây?...” - Phung Huu Thanh:  thanhsuoihai@yahoo.com

 

“Thời gian qua ngành Y VN có quá nhiều bê bối. Nào tắc trách để sản phụ, thai nhi chết, nào xét nghiệm “nhân bản”... Nghề cần nhân đạo nhất thì lại có những vụ việc vô nhân đạo nhất? Công tác quản lý tồi tệ, quy định pháp luật còn yếu kém, cứ như rách đâu vá đấy. Dân muôn đời khổ!!!” - Ma Thi Thao:  Thao_huyendoan@yahoo.com

 

Tất nhiên vẫn còn những môi trường được nhiều người dân đánh giá là khá trong sạch như BV Đại học Y Hà Nội, nơi các y bác sĩ đều được dân ngợi khen vì NÓI KHÔNG với phong bì. Tiếc thay tỉ lệ lương y tốt chỉ còn quá ít ỏi, trong khi bệnh của ngành Y ngày càng nhiều và nặng mà không được chữa trị. Chắc là do dao sắc không gọt được chuôi!

  

Kiều Anh