Bạn đọc viết:

“Bong bóng” công chức cắp ô…không thể nổ?

(Dân trí) - Dư luận xã hội ta lâu nay đều rất 'bức xúc' với tình trạng “công chức cắp ô”, đúng như tác giả bài viết “Sốc vì gánh nặng oằn lưng "cõng" công chức dư thừa” phân tích, chứng minh. Nhưng “bong bóng” này dù đã rất căng, các vị chức trách vẫn không lo nổ?

 
(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)
 

Và những người… có “trách nhiệm" vẫn lại vin vào những lí lẽ “hùng hồn” để bảo vệ cái sự ngày càng phình to ấy. Tiêu biểu nhất là lời khẳng định của ông Bộ trưởng Nội vụ trước Quốc hội, rằng đó là dư luận nói ''sai '', còn công chức ta đã sắp xếp đúng người, đúng việc cả rồi (???) 

 

Và gần đây nhất là lời ông Thư - Bí thư Huyện ủy Từ Liêm - trả lời trên VTV rằng thì là: căn cứ vào số dân thì tỷ lệ công chức của nước ta mới là 29, trong khi đó ở Mỹ là 73. Như vậy công chức của ta đang phải làm việc của những… hơn 2 người cơ đấy!!! Nói như vậy thì sẽ không còn những người thất nghiệp khi ra trường, cũng không còn cảnh chạy việc…???

 

Đa số dân chúng thì không được đi Mỹ và không biết mấy ông ''trách nhiệm ''này lấy số liệu… xanh rờn đó ở đâu ra, nghe mà lạ rứa nhỉ??? Nhưng mong mấy ông ''trách nhiệm” trả lời dùm cho công luận rõ: Công chức của ta hiện nay là những ai? Sao dư luận vẫn phải bức xúc vì thực trạng nhiều người trong số họ phải bỏ ra số tiền lớn để “chạy” việc làm với thu nhập chỉ bằng… nửa “ôsin” hay lao động phổ thông, là sao?

 

Rồi nữa bộ máy thì hùng hậu như vậy, nhưng hiệu quả công việc thì vẫn… trời ơi, đất hỡi…???

 

Đó mới là điều khiến dân chúng thắc mắc và nghi ngờ mà mãi vẫn chưa có câu trả lời nào thật xác đáng!!! Mấy vị chức trách không lo "bong bóng" cán bộ dư thừa nổ, nhưng dân đang thót tim lo... thủng màng túi ngày càng to tới mức như... hố tử thần đó, thưa các vị "chức trách"!!!

 

Lê Xuân Thủy