Bạn đọc bình luận chuyện mộ và nhân cách

(Dân trí) - “Mộ thân phụ Đại tướng thật là bình thường, không như lăng mộ người thân của đa số quan chức khác. Đại tướng thật là giản dị - vĩ đại” - Tam: daihai345@mail.com viết...

 
Bạn đọc bình luận chuyện mộ và nhân cách

Dâng hương tại mộ song thân Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại quê nhà Lệ Thủy, Quảng Bình (ảnh: Linh Đan)

 
Sau lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại núi Thọ (Quảng Trạch, Quảng Bình), hàng ngàn người tới quả đồi ở Lệ Thủy để viếng thăm, dâng hương lên mộ phần của song thân Đại tướng. Mọi người rất bất ngờ khi nghe người quản trang nơi đây kể: khu mộ dành cho các liệt sĩ anh hùng còn để trống một ô mà lãnh đạo huyện Lệ Thủy trang trọng dành cho thân phụ Đại tướng nhưng khi biết chuyện, Đại tướng nói: “Ba tôi là liệt sĩ, có phải anh hùng mô mà đưa vào khu anh hùng”. Chấp hành ý kiến Đại tướng, mộ phần thân phụ Đại tướng được chuyển sang khu liệt sĩ.
 
Lại nữa, ngay bên cạnh phần mộ thân phụ Đại tướng, lãnh đạo huyện tiếp tục dành một ô trống cho thân mẫu Đại tướng. Nhưng rồi, ô đất trang trọng đó vẫn tiếp tục là ô đất trống cho đến tận bây giờ, vì Đại tướng bảo: “Mẹ tôi có phải là liệt sĩ mô mà các chú đưa vô nghĩa trang liệt sĩ huyện”.
 
Và do vậy, ngay sau nghĩa trang liệt sĩ - nơi có mộ phần của thân phụ Đại tướng  là phần mộ của thân mẫu Đại tướng nằm ngoài tường rào, có cánh cửa mở một lối đi để thuận tiện ra phần mộ của thân mẫu Đại tướng. Nhưng Đại tướng về thăm, thấy vậy bảo: “Mộ mẹ tôi là việc riêng của gia đình, không nên mở cửa trên tường rào công trình chung như vậy”. Thực hiện ý kiến Đại tướng, địa phương đành xây bít cửa đó lại. Một điều khác nữa khiến mọi người bất ngờ là khi thấy mộ của thân phụ Đại tướng không có gì khác biệt với mộ các liệt sĩ trong khu vực, và mộ thân mẫu Đại tướng cũng giản dị như mộ dân địa phương.

 

Trước hình ảnh đó, bạn đọc xúc động:

 

 “Bác Giáp thanh bạch quá, mộ của Ba Mẹ Bác xây giản dị khiến mọi người xúc động vô cùng” - mr Bean: Chungocbien@gmail.com
 
“Mộ thân phụ Đại tướng thật là bình thường, không như lăng mộ người thân của đa số quan chức khác. Đại tướng thật là giản dị - vĩ đại” - Tam: daihai345@mail.com
 
“Tôi ngồi nói chuyện với một người đàn ông trung niên, Trong câu chuyện, cậu ấy nói với tôi,  hy vọng những kẻ lâu nay "dĩ công vi tư" (lấy của công làm của riêng) sẽ hổ thẹn với tấm gương của Đại tướng - Người suốt đời làm theo lời dạy của Bác Hồ "dĩ công vi thượng". Tôi biết có anh chàng mới được lên chức lãnh đạo cấp tỉnh một thời gian, thế là anh ta chiếm ngay một mảnh đất rộng mênh mông để xây lăng mộ cho cố phụ của anh ta thật hoành tráng. Để làm gì nhỉ?" Cả hai chú cháu trầm ngâm nhớ về một người con vĩ đại cả về tài trí lẫn nhân cách đạo đức của đất nước, giống nòi. Tiếc thay, Người đã đi rồi!”- Phạm Xuân Phụng: taylinhtu@gmail.com
 
“Bác là tấm gương sáng ngời cho thế hệ chúng cháu học theo, một con người công tư phân minh. Bác là niềm tự hào của mọi người dân Việt. Giữa nghĩa trang liệt sĩ được quét vôi trắng nhưng thật là trang nghiêm, chẳng hiểu ai kia xây mộ bố mình to vật, đen sì. Ngôi mộ đen nhìn gai mắt quá.” - MinhQuan: minhquan_117@yahoo.com
 

Xem ảnh mộ song thân Đại tướng, cũng có bạn đọc thấy giật mình và băn khoăn:

 

 “Mộ của song thân Người mà quy mô như thế này sao, thật không đúng tầm. Giật mình, tưởng nhớ - tôn kính sự giản dị của Người.”-
Trần Trung Kiên:
trungkien1301@gmail.com
 

Nhưng rồi bạn đọc tự lý giải:

 

“Những bậc thánh nhân thường xử sự rất mực thước”- Phạm Minh Hùng hung.pm@yahoo.com.vn

 

“Một viên ngọc sáng giữa tấm lòng nhân dân nhưng lại rất đỗi bình dị và giản đơn.”- Nguyễn Hoàng Vinh: jascha2103@yahoo.com

 

“Chỉ có bậc thánh hiền mới sống bình dị luôn đặt lợi ích tổ quốc lên hàng đầu” - Trần Quốc diet_hon_dao@yahoo.com.vn
 
“Người là như thế đó. Vì vậy mà đám tang Người mới diễn ra đầy lòng kính trọng, tiếc thương. Một đám tang mà cả nhân loại đều sửng sốt. Bởi vì Người là Đại tướng của nhân dân.” - Đinh Công Khai: khaidinhcong1952@gmail.com
 

Và cũng không khỏi so sánh:

 

 “Chẳng bù cho thời nay các quan chức to bé thi nhau xây nhà thờ, xây mồ mả lăng tẩm chiếm hết cả một góc ruộng. Nguyên tiền xây thôi cũng đủ xóa nghèo được nửa xóm? Hầu hết đó lại là tiền tham nhũng mà có nên thật buồn???” - Nguyễn Ngọc Sâm: samnguyenngoc54@yahoo.com.vn
 
“Chỉ có thể thốt lên câu "Bác là thánh nhân"! Giờ đây người ta đua nhau xây mộ phần của tổ tiên, cha ông thật to và trang trọng, nhưng Bác lại không làm như vậy mặc dù Bác có thể làm như vậy...”- Khuất Duy Bình: khuatduybinhyl@gmail.com
 
“Những người bỏ tiền tỷ xây phần mộ, hãy trông gương bác Giáp mà soi mình” - BHK612 Tachk612@yahoo.com.vn
 

Và cúi đầu khâm phục:

 

“Ai cũng như Đại tướng thì tuyệt vời.” - Hoang Thao: hoangduc.thao@yahoo.com
 
“Kính cẩn nghiêng mình trước nhân cách của Bác.” Trần Đức Tuấn kdthanhdat28@gmail.com
 
“Tâm Đại Tướng Võ Nguyên Giáp trong như ngọc, nên cuộc sống đời thường bình dị đến lạ thường. Đại tướng là vĩ nhân, là bậc thánh hiền dân tộc. Đại tướng ra đi nhưng tâm hồn cốt cách của Đại tướng còn lưu mãi ngàn năm!”- Trần Đức Thành: ducthanh60@gmail.com
 

“Đại tướng xử sự như vậy là đúng với nhân cách của Người” - hoaquyh@gmail.com

 

“Một con người bình dị, một nhân cách vĩ đại. Người luôn sống mãi trong trái tim mỗi người dân đất Việt. "Đại tướng Võ Nguyên Giáp" - Đất Việt nhắc mãi tên người” - Hoàng Anh: hoanganh_tp@gmail.com
 
“Đúng là người vĩ đại thì có nhiều, rất nhiều thứ vĩ đại, ai cũng nể phục, kính trọng”- Nguyen Van Dung: dungngv81@gmail.com
 
“Đọcc mà thấy mình nhỏ bé, Bác ngàn lần xung đáng là học trò của Bác Hồ. Giờ tìm đâu ra những nhân cách như vậy nữa !?” - Thanh (Mr): bravefighter0791@yahoo.com.vn
 
“Giữa dòng đời đầy ô trọc hiện nay, tìm đâu ra một nhân cách vĩ đại như Đại tướng nữa. Càng đọc những bài viết về đại tướng, càng xúc động trào dâng. Thành kính dâng lên Người những tình cảm thiêng liêng nhất.” – Hungle: hungle1969@gmail.com
 
“Đại tướng là học trò xuất sắc của Bác Hồ kính yêu, người thầy vĩ đại tạo ra người học trò xuất sắc và ta có thẻ thấy rằng đại tướng rất đỗi giản dị và yêu dân, không cầu kỳ phô trương, đối với ai cũng công bằng như nhau. Đại tướng đã tiếp bước của một cách chấn thực nhất về tấm lòng giản dị bao la của chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và về tận sau này đại tướng vẫn sắt son như vậy mà không hề thay đổi. Bác Hồ và đại tướng là hai vĩ nhân vĩ đại luôn ở trong trái tim của triệu triệu con người Việt Nam....”- Nguyễn Huy Thông huy_thong2004@yahoo.com
.
“Đúng là học trò xuất sắc của Cụ Hồ. Chúng cháu rất ngưỡng mộ các Cụ. Cháu nguyện sẽ học tập những đức tính cao đẹp của các Cụ.” Conmai conmai.thoigian7779@yahoo.com
 

Trước nhân cách cao đẹp của Đại tướng, bạn đọc suy ngẫm về việc tự hoàn thiện mình:

 

“Điều chúng ta nên học ở Người là Giản dị mà cao quý. Cao quý mà giản dị”- Nguyễn Ngọc Long albusllong.hanoi@gmail.com
 

“Bác Giáp là một nhân cách lớn. Mỗi lời nói và việc làm đều giản dị nhưng sâu sắc. Cứ mỗi lần tôi đọc về Bác lại tự ngẫm đến mình và thấy bản thân thật tầm thường, dù đã có lúc tôi cũng thấy mình là người tốt.”- HuongCao caothihuong2003@gmail.com

 

Nguyễn Đoàn (Tổng hợp)