Ấn tượng về kỷ lục từ "túi nilon" sang cầu treo

(Dân trí) - Hình ảnh cây cầu treo thay thế cảnh cô và trò phải qua suối bằng cách chui túi nilon, quả là vô cùng ấn tượng. Nó đã nhân lên gấp bội niềm vui chung khi thông tin khánh thành cầu treo dân sinh Sam Lang, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ đến rất đúng lúc.

Việc nhỏ ý nghĩa lớn

 

Niềm tin đã được tạo nền móng cơ sở khá vững chắc ngay từ khi có thông tin về phản ứng tức thì của Bộ trưởng  (BT) GTVT Đinh La Thăng với sự việc có một không hai  thời nay – có những cô trò ở vùng đất lịch sử Điện Biên phải chui túi nilon nhờ người kéo qua suối đến trường. Và nay có thể thấy ánh sáng niềm vui đã xua đi “bóng tối” nỗi buồn và sự thấp thỏm âu lo cho số phận những người dân nơi đây được nhân rộng và có sức tỏa lan như thế nào…

 

“Hoan hô BT Đinh La Thăng

Cầu treo qua suối Sam Lang xong rồi

Bà con vui quá nói cười

"Mới hơn một tháng xong rồi, tài không!"

Mới hay trên - dưới hết lòng

Khó khăn rồi cũng hanh thông thôi mà” - Hoàng Hữu Phương:  Hoanghuuphuongptqd@gmail.com

 

“Tuyệt vời, đây mới thật sự là cách làm hiệu quả để nhân dân có niềm tin…” - Tất Thắng:  TatThang@yahoo.com

 

“Nhanh nhẹn, đáp ứng kịp thời với sự mong mỏi của dân. Như vậy mới xứng tầm Tư lệnh ngành GTVT” - Nguyễn Hương Ngọc:  datrang2799@yahoo.com.vn

 

“Chúc mừng bà con Sam Lang đã có cầu đi. Cảm ơn BT GTVT  đã thực hiện đúng lời hứa với dân” - Hồ Hải:  hohai1155@gmail.com

 

“Đây là tin rất vui. Cuối cùng thì các em học sinh và người dân đã đỡ phải chịu vất vả và nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ mong sao cầu an toàn và bền vững lâu dài...” - Người dân:  mainguyensgon@ymail.com

 

“Chúc mừng bà con! Chúc mừng BT GTVT” – Dam Van Duy:  dkt47_dh2hp@yahoo.com

 

“Cây cầu đầu tiên trong 186 cầu đã hoàn thành. Đúng như cam kết của BT Thăng với người dân Điện Biên. Ngắm nhìn mọi người ở bản Sam Lang với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, tôi không giấu nổi những giọt nước mắt. Tôi sẽ cố gắng hoàn thiện tốt hơn ở những cây cầu sau này trong dự án 186 cây cầu treo dân sinh, góp chút sức lực nhỏ nhoi của mình để đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho bà con các vùng cao!” - Bất Lưu Danh:  hahuubac@gmail.com
 

“Mừng cho đồng bào Sam Lang và nhất là mừng cho các thầy trò nơi đây không còn phải chui vào túi nilon đến trường mùa mưa lũ. Sự kịp thời làm cầu của Chính phủ và BT GTVT đã tạo thuận lợi phát triển kinh tế cho nhân dân vùng sâu biên cương của Tổ quốc. Nhìn những khuôn mặt ngây thơ của các cháu bé đứng trên cây cầu thật dễ thương quá. Chúng ta rất cần có các BT lo cả chuyện "vi mô" như BT Thăng… Cầu mới ở Sam Lang đã có, nhưng lớp học các cháu ở đây còn tơi tả quá. Không biết BT GDĐT có chỉ đạo gì giúp các cháu trong mùa mưa rét sắp tới này?” - Nguyễn Bạch Hoàn:  bachhoan@ymail.com

 

“Xin chúc mừng bà con và các em học sinh ở địa phương này có cây cầu mới. Có cầu bà con sẽ đi lại thuận tiện, các em học sinh giảm hẳn nguy hiểm khi vượt qua suối đi học. Đây cũng thể hiện sự quan tâm lớn của Nhà nước và sự nỗ lực của các ngành chức năng… Nhân đây, tôi xin có thêm đề nghị với Nhà nước là: Cầu bằng sắt và các trụ cầu bằng sắt, trong điều kiện khí hậu ẩm của ta cộng với nước mưa sẽ làm cho sắt gỉ nhanh, mau hỏng. Vì vậy sau khi đưa vào sử dụng, cần định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng…để cầu được đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dân đi qua” - Miliketta:  ngocthanhta@yahoo.com
 
 
Cầu treo Sam Lang tại xã Nậm Pồ đã hoàn thành (ảnh: Châu Như Quỳnh) 
Cầu treo Sam Lang tại xã Nậm Pồ đã hoàn thành (ảnh: Châu Như Quỳnh) 
 

Tiếng nói nhân dân

 

Ăn quả nhớ người trồng cây. Phản hồi của khá nhiều bạn đọc không quên lên danh sách “báo công” hộ cho những việc làm có ý nghĩa góp nhỏ thành lớn của những “gương mặt thầm lặng” giữa đời thường. Qua đó cũng có thể thấy nhiều điều vẫn cần xem xét, suy ngẫm để niềm vui trọn vẹn.

 

“Theo tôi, công lớn  nhất thuộc về người đăng tải tin, ảnh của các cô giáo, học trò chui túi nilon vượt suối. Vì nếu không có tác giả này thì chắc mùa mưa năm nay họ vẫn ... chui túi nilon thôi” - Thịnh:  thinhnv57@gmail.com

 

“Không ngờ tiếng nói của 1 cô giáo lại trọng lượng hơn Sở GTVT? Nếu cô không gửi hình ảnh và thông tin tới báo chí thì biết đến khi nào lãnh đạo tỉnh mới biết mà thông tin cho BT Thăng…?” - Vàng A Lâu:  nguyenvananh@gmail.com

 

“Sức mạnh của thông tin!”- Tuan:  letuan_nd2004@yahoo.com

 

“Đây là 1 minh chứng nữa về sức mạnh của báo chí. Mong rằng sẽ có nhiều cây cầu như thế này để bà con dân tộc đỡ khổ!” - Linh:  Kieulinh.ngyen@gmail.com

 

“Tại sao cứ phải chờ báo chí đăng hình ảnh lên thì mới xây dựng cầu? Thử đặt trường hợp không được đưa lên báo chí thì bao lâu nữa nơi này mới có cầu? Lẽ nào có những hiện tình của người dân vùng sâu vùng xa vẫn chưa được các ngành chức năng biết đến? Vậy cán bộ chức năng bận làm gì từ trước tới nay…?” - Khanh Dinh Vu:  khanhdinhvu@gmail.com

 

“Các thông tin rất rõ ràng, riêng thông tin về tải trọng thì không hiểu lắm…Phần lớn người dân muốn biết  tối đa cầu chịu được bao nhiêu kilogam, và ở điều kiện dao động cộng hưởng thì tải trọng tối đa là bao nhiêu để phòng ngừa tai nạn? Xin cảm ơn” - Diep:  nguyendiep7749@gmail.com

 

“Rất tốt, kịp thời để học sinh và phụ huynh khỏi đi bằng… “túi ni lông". Nhưng xin mạnh dạn nêu ý kiến là các cấp thẩm quyền cần xem lại sao mà cầu hẹp, ngắn, mố cầu sát bờ suối quá. Liệu có nguy cơ đứt néo tăng đơ như Chu Va 6 thì còn nguy hiểm hơn không... “ - Đông Phong:  dong@yahoo.com

 

“Mừng cho cô trò và người dân nơi đây. Hy vọng là nó không xảy ra tình trạng như cầu treo Chu Va. Cẩn thận vẫn hơn, bà con đi nhè nhẹ thôi nhé…” -  Hiệp:  hoanghiepkeyboard@yahoo.com

 

“Làm xong cầu phục vụ việc đi lại của dân rồi, nếu có thể làm luôn đường được thì rất tốt, dân hết lòng cảm ơn!” - Duyên Hà:  Duyenha1481@gmail.com

 

“Nếu (lại nếu) như ở đâu các giới chức xã, ấp đều biết quan tâm đến dân sinh thì không để đến lúc đưa hình ảnh lên báo mới có cái cầu cho học sinh và người dân đi như thế này. Cứ kêu gọi các em nhỏ phải học thì mới có tương lai, nhưng sao người lớn lại hay làm “hoen rỉ” đầu óc con trẻ bằng sự lệch lạc giữa hành động và lời nói thế? Giới chức của ta ai cũng được như BT GTVT thì dân được nhờ  biết bao” – Nguoibatbinh:  Thuathien80@yahoo.com.vn

 

Nguyện vọng chung lớn nhất có thể được tóm tắt rất ngắn gọn:

 

“Ừ thì ba tỷ rưỡi. Mong cầu sẽ bền! - DungNQ:  vanphonghv@gmail.com

 

Khánh Tùng