Ấn tượng John Kerry từ những ngày đầu trong "bộ đôi kiến tạo hòa bình"

(Dân trí) - Hơn một thập niên đã trôi qua kể từ lần gặp gỡ đầu tiên giữa cánh phóng viên thời sự quốc tế chúng tôi với ông John Kerry. Suốt mấy năm sau đó, “bộ đôi kiến tạo hòa bình” John Kerry - John McCain xuất hiện liên tục trên báo chí VN và thế giới.

Duyên nợ với Việt Nam của ông John Kerry
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bắt tay Thứ trưởng ngoại giao VN Hà Kim Ngọc tại sân bay Nội Bài chiều tối 15/12

 

Quả thật chúng tôi cũng có cảm giác hơi ngợp khi gia nhập “làng báo” VN vào đầu thập niên 1990, đúng vào giai đoạn quan hệ Việt – Mỹ đang có những bước tiến triển rất sôi động, báo hiệu một thời kỳ mới mở ra gắn với cụm từ được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trên báo chí VN và quốc tế: bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ.

 

Liên tục các đoàn Mỹ tới VN, kéo theo nhiều tên tuổi lớn trong “làng báo” (vốn được mệnh danh là “quyền lực thứ tư”) của cả Mỹ và thế giới đi tháp tùng. Họ thường trưng ra lực lượng “khủng” nhất mỗi khi dẫn đầu đoàn là một trong hai vị Thượng Nghị sĩ cùng tên John, chỉ khác họ Kerry hoặc McCain.
 
Kerry Ông Kerry và các cộng sự đã tản bộ tới Nhà thờ (ảnh: Đình Thảo)
Ông Kerry và các cộng sự tản bộ tới Nhà thờ Đức Bà, TPHCM (ảnh: Đình Thảo)

 

Để có được những hình ảnh “độc” và mỹ mãn hơn là một cuộc phỏng vấn “bỏ túi” chớp  nhoáng, chúng tôi không còn nhớ đã bao lần phải “đón lõng” ông John này hoặc John kia hoặc là ngay tại sân bay, hoặc bên ngoài phòng hội đàm hay các cuộc gặp gỡ “chỉ có tính chất riêng tư” với giới chức hoặc các nhân vật khác của VN. Chỉ biết là nhiều tới mức ông John Kerry cũng dần trở nên quen mặt chúng tôi, và chúng tôi cũng có thể liếc nhìn nét mặt ông để “gia cát dự” phần nào kết quả đàm phán.

 

Nếu thấy trên môi ông thoáng nụ cười, cặp mắt xanh biếc sáng lên tia nhìn hóm hỉnh về phía những ống kính camera, là các phóng viên VN và nước ngoài chúng tôi cùng chẳng hẹn mà nên đều…nhào zô. Lúc đó chắc chắn ông sẽ trả lời dù chỉ đôi ba câu ngắn ngủi: CÓ hoặc KHÔNG, hoặc”chưa có gì mới để nói thêm”…

 
Kerry Ông Kerry và các cộng sự đã tản bộ tới Nhà thờ (ảnh: Đình Thảo)
Ngoại trưởng John Kerry trò chuyện với người dân tỉnh Cà Mau (ảnh: Duy Nhân, nguồn: Người Lao động)
 

Nhưng nếu vừa bước ra ngoài phòng họp mà gương mặt ông tỏ rõ nét kém vui, rồi ông lập tức sải những bước dài gấp đôi, gấp ba người khác về phía đoàn xe ôtô đã nổ máy chờ sẵn bên ngoài từ lâu (nhất là khi ông xua tay chán nản), chúng tôi cũng nản theo vì hiểu rõ: đừng cố hỏi vô ích, ông rất cương quyết (chắc chắn không vì nể nang mà nói với báo giới đôi ba câu vô thưởng, vô phạt nào đó).

 

Mỗi chuyến thăm VN của ông thường rất ngắn ngủi, ít khi kéo dài hơn quá một ngày, với lịch trình luôn kín mít từ lúc xuống sân bay tới lúc trở lại sân bay tiếp tục hành trình. Cũng như trong chuyến thăm mới nhất này, câu nhận xét chúng tôi thường được nghe ông nói là: tiến trình đổi mới của VN diễn ra khá nhanh, và rằng ông cùng nhiều người Mỹ khác cũng rất mong muốn hai nước khép lại quá khứ, cùng hướng tới tương lai hợp tác và hữu nghị vì hòa bình và ổn định chung của cả khu vực và thế giới...

 

Tần suất nụ cười của ông John Kerry xuất hiện nhiều hơn, cho tới cái ngày mong đợi đánh dấu cột mốc quan trọng: quan hệ Việt – Mỹ chính thức được bình thường hóa.
 
Kerry Ông Kerry và các cộng sự đã tản bộ tới Nhà thờ (ảnh: Đình Thảo)
Ngoại trưởng Mỹ gặp gỡ cán bộ và cựu sinh viên Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright tại TP.HCM (ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ)

 

Và hôm nay ông trở lại VN trên cương vị mới - tân Ngoại trưởng Mỹ, vẫn với nụ cười ấm áp quen thuộc ngày nào…Tôi cũng như các đồng nghiệp cùng “chia lửa” với nhau những ngày làm báo sôi động thời bình thường hóa quan hệ Việt – Mỹ, lại có dịp được ôn lại "kho lưu trữ" kỷ niệm và xúc cảm của chính mình, để tìm thấy điểm chung với nhận xét ban đầu của bạn đọc Dân trí:

 

“Ngài đương kim Ngoại trưởng Mỹ đúng là có nhiều duyên nợ với người dân và đất nước VN!” - Nguyen An: Nguyenan616@gmail.com

 

“Phong cách lớn của một CON NGƯỜI lớn. VN hân hoan chào đón ngài Kerry” - Phuoc Binh: phuocbinh2882@yahoo.com.vn

 

“Đảng, Nhà nước ta có tầm nhìn chiến lược, biết ta biết người, khép lại quá khứ để tiến xa hơn trong tương lai. Tăng cường hợp tác đầu tư với các cường quốc có công nghệ cao cũng góp phần thúc đẩy tiềm năng bảo vệ  toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc...” - Mai Thăng: ongsukem@gmail.com

 

“Hoan nghênh Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đề nghị trồng rừng phòng hộ ven biển là giải pháp tối ưu cho chống biến đổi khí hậu hiện nay và lâu dài ở VN” - Lê Vinh:  levinh109@gmail.com

 

“VN là một đất nước yêu hòa bình, người dân hiền hòa và hệ thống an ninh chính trị ổn định. Chắc hẳn ông Kerry biết rõ như vậy, nên nhìn ông đi trên đất VN thật tự tin và thoải mái. Nhân dân VN luôn đón ông với tình cảm tràn đầy tình hữu nghị” - Dang Tu:  dangtu2002@gmail.com

 

Chắc chắn kết quả tích cực thể hiện qua những hành động cụ thể sẽ ghi dấu ấn mới cho chuyến thăm quan trọng này của ông - một người hình như đúng là có cơ duyên nào đó với đất nước và người dân VN chúng ta…

 

Thanh Nguyễn