"Ăn" mòn cả lòng dân

(Dân trí) - Dư luận hoan nghênh chia sẻ của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan về những nghịch cảnh trong nhiều lĩnh vực, nhất là trong y tế, giáo dục… Mặt khác cũng thúc giục các nhà quản lý cấp cao vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt để đưa mọi việc trở về quỹ đạo đúng.

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp) 
 

Không đói (quá no) vẫn ăn vụng…
 

Nghịch lý đó, bất công thay, không những vẫn tồn tại mà còn… liên tục phát triển khiến khoảng cách giàu – nghèo càng dãn rộng hơn. Không những “ăn thủng nồi trôi rế”,  “miệng ăn núi lở”…mà thời nay nhiều người gần như tất tần tật mọi thứ, kể cả những thứ không có mối liên hệ gì với lương thực thực phẩm… cũng phải “chén”. Đúng như nhân xét của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan: “… ăn của dân không từ cái gì nữa, từ liều vaccine con con đến tiền chữa bệnh bảo hiểm”...

 

“Phó Chủ tịch nước nói quá đúng, đến công trình WC họ còn tìm cách ‘ăn’ nữa là...” -   Nong Minh Quan:  nongminhquantg@gmail.com

 

“Phó Chủ tịch nước nhìn nhận rất chính xác, người ta  ăn không từ cái gì. Vậy tôi hy vọng một ngày không xa nữa họ sẽ không còn gì để ăn của dân nữa đâu!” – Le Pha:  lephahp@gmail.com

 

“Đọc câu nói của bác Phó Chủ tịch nước mà thấy mát dạ, ít ra cũng có vị lãnh đạo cấp cao phát biểu như vậy, nói thay nỗi lòng của người dân… cho dù thực tế có lẽ vẫn sẽ không thay đổi được gì...” - Dung:  nhtd@yahoo.com

 

"Người ta ăn của dân không từ thứ gì" - Đọc được câu này của Phó Chủ tịch nước, tôi rất xúc động. Cảm ơn bà đã hiểu nỗi khổ của chúng tôi. Thời buổi khó khăn, cán bộ tha hóa khắp nơi, dân đang mất niềm tin nghiêm trọng. Hy vọng thời gian tới tình hình này sẽ được cải thiện” - Nguyễn Phước Duy: nguyenphuocduy72@gmail.com

 

“Tôi rất tâm đắc với phát biểu của Phó Chủ tịch nước. Cách đây vài năm người ta ăn xi măng, ăn sắt thép, ăn cầu, ăn đường sá. Nay ăn cả nước thải, điện, vaccine, thậm chí cả rác thải... cái gì cũng có cách để ăn” - ABC: c246.anhuy@gmail.com

 

''Người ta ăn của dân không trừ một cái gì' -  Đúng vậy! Thế thì phải xem lại cách quản lý của ngành Y tế hoặc cả phía Bảo hiểm nữa, phải chăng họ đã bắt tay "ngầm" với nhau để cùng chia lợi nhuận?” - Lê Văn Thụ:  thulevan8@gmail.com

 

“Thưa Phó Chủ tịch nước, mong Nhà nước ta hãy kiên quyết trị cho được. Vì bệnh '’ăn của dân’' mà không chặn lại ngay sẽ trở thành ‘văn hóa 'ăn vụng của dân' mãn tính, bệnh sẽ di căn toàn bộ 'cơ thể' , biến chứng qua mọi hình thức thì làm sao có thuốc chữa ? Chết chắc đấy!” - Nguyễn Quân: ngquan67@gmail.com

 
(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp) 
 
…Không túng (giàu có) vẫn làm càn
 

Ăn… hung bạo như vậy mà người ta vẫn chẳng bao giờ cảm thấy thỏa mãn? Có vẻ như chỉ cần ngửi thấy hơi tiền là nhiều vị dù bụng đã quá bự vì ăn các kiểu lại vẫn cảm thấy đói. Thế là lại bất chấp tất cả để lao vào “ăn” tiếp, cùng lắm thì lo sao cho… hạ cánh được an toàn sau này. Chân dung của các cao thủ “ăn” qua nét cọ của các “họa sĩ nhân dân” rất đa dạng, phong phú…  

 

“Bác Doan kính mến! Cháu đồng tình với bác về chuyện một trường ở miền núi biển thủ 3 tỷ đồng chính sách của học sinh là chuyện có thật, nhưng bây giờ bác mới nói thì cháu thấy quá muộn rồi. Không  những tiền tỉ mà còn nhiều nhiều tỷ nữa bác ạ. Cháu là người trong ngành GD ở một huyện miền núi nên cháu hiểu rất rõ, họ tranh nhau lên hiệu trưởng để tranh thủ biển thủ thời gian rồi về đồng bằng sống nhàn thân vì đã có một khoản khá lớn cất giữ rồi. Rất chua xót cho đồng tiền của nhân dân giành dụm cho các cháu ở vùng sâu vùng xa, một phần đền đáp công ơn của Đảng, vậy mà lại không đến được với các HS vùng khó khăn này. Hi vọng rằng các vấn đề trên được bác đề cập nhiều hơn và cần có những biện pháp mạnh hơn trong cuộc chiến chống tham nhũng rất cam go này” - Quách Xăng:  thcslae@gmail.com

 

“Cháu thấy bác Doan nói rất đúng. Và như cháu chứng kiến thì chuyện y đức hiện nay còn nhiều điều…bất ngờ đến khó tin. Ngay ở BV… khoa A1 là khoa cán bộ cao cấp của… Ông nội cháu vào cấp cứu thì y tá trưởng nói không có giường nên phải về, trong khi vẫn còn giường thì người ta lập tức phủ ngay tấm drap trắng lên đó?... Cháu rất buồn là ngay tại BV của QĐ mà y đức còn như vậy, huống chi các BV khác. Cháu mong các cơ quan quản lý cấp trên sẽ có biện pháp để chấn chỉnh kịp thời tình trạng này, để thế hệ trẻ chúng cháu thực sự yên tâm học tập, phấn đấu…” - Đặng Quang Huy:  quanghuy2403@gmail.com

 

“Phó Chủ tịch nước hỏi: Sao bây giờ không ai sợ pháp luật trừng trị nữa? Xin trả lời Phó Chủ tịch nước là vẫn còn đấy. Đó là những người dân thấp cổ bé họng, nhưng không phải họ sợ pháp luật trừng trị, mà họ sợ những người thi hành pháp luật làm không đúng, những người có chức, có quyền và có tiền có thể bẻ cong pháp luật. Còn những người có chức, có quyền vi phạm nêu trên không sợ pháp luật vì pháp luật đâu có trừng phạt họ? Nhiều khi họ còn được lên chức nhờ vào tội danh mình vi phạm nữa ấy chứ. Ví dụ: có trường hợp 1 cán bộ nữ ở 1 huyện tại Hà Tĩnh bị tố ‘ăn’ tiền ủng hộ bão lụt của dân, kết quả là nữ cán bộ này phải chịu hình phạt bị thuyên chuyển… lên tỉnh làm việc” - Dương Khang: d2kmsb@gmail.com

 

“Thời nay, nhiều y bác sỹ làm giàu trên lưng con bệnh nghèo!!!” - Quang Minh:  minhquang@yahoo.com.vn

 

“Thật sự khi đi ra nước ngoài, mà đặc biệt là tôi đang sống ở Nhật Bản, mới càng thấy ý thức của cán bộ công nhân viên một số ngành nghề đặc thù ở VN mình thật sự rất kém. Họ chỉ vì đồng tiền mà không quan tâm tới người khác. Lương y như từ mẫu - người ta ví y bác sĩ như người mẹ, chăm lo cho bệnh nhân như con của mình. Vậy mà thời nay khi vào khám chữa bệnh hầu như tại bất kì một bệnh viện nào cũng phải có phong bì đút lót mới được ưu đãi. Còn không thì là thái độ  khinh miệt, khám chữa bệnh qua loa… Người ta đang bị bệnh cần phải được chăm sóc đặc biệt, đằng này còn đối xử tệ hơn với người bình thường, ngay cả những nguyên tắc tối thiểu trong ứng xử cũng không có... Bây giờ có lẽ phải ví  đa số y bác sĩ ở VN có GƯƠNG MẶT LẠNH HƠN TIỀN!” - Ngô Chung:  bangngochanct@gmail.com

 

Để giải quyết tận gốc rễ vấn đề "ăn mãi không biết chán" này, nhiều ý kiến chia sẻ quan điểm với Văn Thành Thanhgia176@gmail.com:

 

“Giải quyết vấn đề từ đâu? Khi tôi làm việc với người Nhật, họ luôn nói: Không có nhân viên tồi, chỉ có người lãnh đạo tồi". Để giải quyết bất cứ vấn đề gì, họ luôn giải quyết triệt để và rất nhanh theo trình tự từ trên xuống dưới”.

 

Kiều Anh