Ám ảnh casino còn đó

(Dân trí) - “Tại sao không hỏi có bao nhiêu người VN hay đi casino? Thành phần những người này là ai? Hệ lụy phía sau sòng bài là gì? Sao tôi thấy quy hoạch casino đợt này giống với sân golf vậy trời?” - Nguyễn Văn Liên vanlien@gmail.com đầy hoài nghi trước những thông tin về casino.

(ảnh minh họa)
(ảnh minh họa)

 

Lợi nhuận và hệ lụy

 

Tương tự từ dư luận, nhiều ý kiến lật đi lật lại những vấn đề đúng là rất nhạy cảm trong Dự thảo Nghị định về việc kinh doanh casino, vừa được đưa ra xin ý kiến UB Thường vụ Quốc hội sáng 14/8. Người ủng hộ “mở rộng” viện dẫn xu thế chung của thời đại, quyền cá nhân... Người phản đối nhấn mạnh những đặc tính riêng của VN nhiều khi chẳng giống ai, đặc biệt là trong công tác quản lý. Người gióng chuông cảnh báo hệ lụy... Tất cả đều đưa ra những lý lẽ rất sắc bén, với Những cái ĐƯỢC và MẤT đều được đặt lên bàn cân để so sánh:

 

“Nếu cái gì cũng không quản lý được là cấm thì không phải là suy nghĩ của người quản lý. Như thế gọi là hạ sách thôi. Con người và xã hội sẽ không bao giờ phát triển được. Hình thức cấm thì ai cũng làm được (trình độ cấp 1 họ cũng có thể nói được như thế),  nhất là nói cấm nhưng xin là vẫn cho. Cấm nhưng khi làm trái với quy định thì không ai nói gì ---> Vô nghĩa!!!” - VC:  man.jk17@yahoo.com

 

Đánh bạc hay không là do cá nhân mình quyết định chứ không phải xã hội văn minh hay không văn minh, nghèo hay giàu. Rất nhiều người hiện đang chơi bài bạc ở khắp mọi ngóc ngách của đất nước này, và người giàu thì còn mang tiền ra nước ngoài chơi. Thử hỏi nước nào trên thế giới này không có người chơi bài? Đây  là một nhu cầu của con người nên không bao giờ tiêu diệt nó được, mà chỉ có thể quản lý sao cho tốt nhất mà thôi… Nên cho mở sòng bài và quản lý bài bản là tốt nhất” - Bùi Văn Bông: bong.bui@gmail.com

 

“Nên cho người Việt vào casino. Ở ta lâu nay bắt được bao nhiêu sới bạc còn chưa đủ ư, mà còn rất nhiều sới khác chưa bị bắt? Đây là một sự thất thu lớn. Nói rằng không cho người Việt đánh bạc để tránh hệ lụy, bảo vệ chính họ... nhưng tôi thấy quan điểm trên có phần khiên cưỡng. Khi người ta không bảo vệ chính mình thì chẳng ai có thể bảo vệ được họ. Thì đó, người ta vẫn cờ bạc chui lủi ầm ầm ra đấy thôi!” - Việt:  tinhcau80@yahoo.com

 

“Nếu cấm thì cấm hẳn, không mở nữa, còn mở thì phải tôn trọng quyền lợi và sự bình đẳng của mọi người dân đều như nhau. Chứ chỉ có người nước ngoài mới có tiền chơi ư?  Nhiều người Việt cũng thiếu gì tiền, hàng năm còn phải đem tiền ra nước ngoài chơi kia kìa, vậy tại sao không cho họ chơi vì vừa thu được thuế và kiểm soát được, vừa được tiếng là bình đẳng?” – Le Quang Thuong77:  quangthuong77@yahoo.com

 

“Các vị nên xem xét kỹ dân hạng nào mà có tiền đánh bạc? Doanh nghiệp tiền của họ là mồ hôi nước mắt, tôi tin đa số họ không bao giờ lãng phí tiền bạc. Còn dân đen ăn chưa đủ… Vậy những đối tượng muốn mở casino là những ai mà có tiền vào sòng bạc? Đánh bạc thua rồi lại phải đi kiếm bằng mọi cách, kể cả… cướp của dân.... Lại càng khổ dân thôi, các vị ạ!” - Nguyễn Thanh Hùng: hung2010@gmail.com

 

“Theo tôi, việc mở casino mà cho người VN vào thì có lẽ chúng ta nên đặt ra câu hỏi trước: Liệu lợi nhuận thu được có đủ để dọn những hệ quả của nó mang lại hay không? Thực tế đã cho thấy dân trí người VN chúng ta nói chung còn thấp, tiền sẽ làm  hoa mắt nhiều người… Hiện tại có thể nhìn thấy đất nước mình đang phát triển hơn, nhưng những năm gần đây người “chết” vì nợ nần cờ bạc chắc không phải con số nhỏ?” - Dung: kiniemxua082013@yahoo.com

 
(ảnh minh họa)
Xuất hiện trong đêm “Siu và tình nghệ sĩ” tối 11/8 tại TPHCM, Siu Black nghẹn ngào xin lỗi khán giả và “những người đã giúp đỡ” (ảnh: Ngô Thoại Điền)

 

Đồng tiền xương máu

 

Người xưa đã có câu: Cờ bạc là bác thằng bần… Thế nhưng cũng như bao thứ gây nghiện khác, khi đã trót dính vào nó, chẳng mấy ai còn đủ tỉnh táo để rút ra đúng lúc. Có thể cũng có người này, người khác phất lên nhờ cờ bạc, nhưng so với con số nạn nhân của thú đỏ đen thì chẳng khác gì “bão trong chậu nước” đặt cạnh thảm họa sóng thần. Đúng như Phan Van Nghia nghiayakult@gmail.com chất vấn:

 

“Xin hỏi rằng đã bao giờ các vị đặt những câu hỏi cụ thể như phải xây thêm bao nhiêu bệnh viện, bao nhiêu trường học…? Có ai trong các vị đã chứng kiến cảnh những gia đình đang êm ấm, bỗng tan vỡ vì thói cờ bạc của ai đó trong nhà chưa? Kéo theo đó còn bao nhiêu tệ nạn, thế mà mọi người vẫn chưa tỉnh ra ư? Trong khi đất nước VN còn quá nhiều việc cần phải làm thì không thấy lo…???”

 

Và chẳng cần nhìn đâu xa, một minh chứng còn nóng hổi tính thời sự vẫn đang gây tranh cãi khá mạnh mẽ trên diễn đàn dư luận là vụ vỡ nợ của “Họa mi núi rừng”, dù lý do được nêu ra là do “kinh doanh thua lỗ” (!!!???) Người thương cũng có nhưng giận vẫn khá nhiều.  

 

“Tôi là một người làm thuê, thu nhập chưa được 6 triệu đồng, phải nuôi cả gia đình, đi thuê nhà ở HN. Tôi không phải thánh nhân hay mạnh thường quân, nhưng khi gặp người già tàn tật, người già hoặc trẻ nhỏ đi bán hàng rong, tôi luôn mua giúp một món gì đó hoặc cho họ 5-10k. Trong khi đó các ca sĩ " bán Nghệ " kiếm vài trăm triệu cho người đánh bạc. Theo tôi, số tiền đó nên dành cho người nhiễm chất độc da cam hoặc quỹ hội cựu chiến binh VN để giúp đỡ gia đình có công với cách mạng mà hoàn cảnh khó khăn. Như vậy đồng tiền có ý nghĩa hơn” - Bình:  mrbinh.truongthanh@gmail.com

 

“…. Chị Siu ở vùng đất đỏ Tây Nguyên lẽ nào không biết đến nỗi khổ của bao người dân Tây Nguyên? Khi chị sung sướng mang tiền đi đánh bạc, lẽ nào không nghĩ đến những người nghèo khổ mà ủng hộ vì còn rất nhiều người cần và đáng được giúp đỡ hơn. Đối với giới văn nghệ sĩ mà chỉ vì khoản nợ 2,5 tỷ đã như vậy, liệu có tin được?” - Nguyễn Quang Tuấn:  nguyenquangtuandc@gmail.com

 

“Với ý kiến cá nhân tôi thì đã ăn chơi thì phải chấp nhận thôi. Nếu chơi lô, đề, xóc đĩa, cá độ bóng đá mà ăn thì sẽ tiêu xài các kiểu: đổi ôtô, đổi nhà, sắm hàng hiệu… Còn thua thì lại khóc lóc… Có gan làm có gan chịu, là con người thì phải chịu trách nhiệm vì hành động của chính mình, chứ đừng lấy 1 lí do khách quan nào cả…” -  Boi Hai Thach:  leviethoa0302@gmail.com
 
Lo ngại của dân về nguy cơ dẫm vào vết xe đổ sân golf xem ra rất có cơ sở, bởi ý thức nói chung của người dân và hiệu quả quản lý của VN thế nào thì đã quá rõ. 

 

Khánh Tùng