Ai tin “kỳ tích đường cong”

(Dân trí) - Đa số phản hồi của bạn đọc hoan nghênh Thanh tra Chính phủ vừa đề nghị Hà Nội tập trung giải quyết hàng loạt vấn đề “nóng”, bao gồm cả nghi vấn đường Trường Chinh bị “nắn cong”. Nhưng cũng không ít ý kiến đã nghi lại càng ngờ: sẽ thêm một “chuyện đã rồi”!?

Vì sao đường Trường Chinh phải uốn lượn, né như thế này? (Ảnh: Tiền Phong)
Vì sao đường Trường Chinh phải uốn lượn, "né" như thế này? (Ảnh: Tiền Phong)

 

Dễ mà khó, khó mà dễ

 

Nhìn tuyến đường đang thẳng bỗng cong cong, chắc hẳn người dân ai cũng muốn sự thực đúng như Nguyễn Đình Hải nguyendinhhai228@gmail.com lý giải:

 

“Đây là biện pháp thi công từng nửa đường, không phải nắn cong đâu. Thi công xong đường lại thẳng, đẹp và rộng…”

 

Nhưng những cảnh  báo về các “kỳ tích” có được nhờ cách làm “kiểu VN” nói chung và “HN không vội được đâu” của Thủ đô  nói riêng… vẫn chiếm phần lớn bình luận của những ai lo xa cho cái kết về “chuyện đã rồi”, về cái cách người ta chọn phức tạp hóa vấn đề thay vì đơn giản hóa vì những lý do "tế nhị"!?

 

“Kiểu làm của VN, cong thành thẳng, thẳng thành cong???” - Xuân Thủy:  nguyencuonghk@gmail.com

 

“Không chỉ ở HN, mà nhiều tỉnh khác cũng có "kỳ tích" đường thẳng quy hoạch thành đường cong cho... đỡ tiền của dân? Ngã tư lệch về một phía cho... đẹp mắt? Và đường thắt cổ chai cho... sinh động phố phường ??? Đó là những câu chuyện nhiều kỳ mà có lẽ chỉ có ở xứ ta mới phong phú như vậy!” - Tấn Đức:  duc38@gmail.com

 

“Tôi cho rằng mấy ông Sở Xây dựng dù "ngầu" mấy cũng đố dám "bẻ quy hoạch". Còn giới chức liên quan của TP lâu nay vẫn im lặng, dù dư luận bức xúc ngay từ khi công bố và tiến hành giải tỏa. Vì sao vậy? Vụ này tôi đoán rồi cũng "chìm xuồng" thôi vì... "lỡ rồi"!?” - Thanh Minh: Thanhminhnguyen79@yahoo.com

 

“Mình nghe tin “chợ đồn” nói là đường Trường Chinh lẽ ra phải mở rộng từ lâu rồi, nhưng vì lý do sợ động chạm tới mấy ông VIP (mất nhà nếu đường mở rộng) nên chưa làm được? Lần này đường bị bẻ cong có lẽ cũng vì lý do đó. Buộc phải mở rộng + không được đụng chạm = đường phải cong. Lại chuyện chỉ có ở VN!” - Lê Thuấn:  lvthuan.vaeco@yahoo.com

 

“Sự thật đang hiển hiện, đường Trường Chinh đang thẳng lại cong. Rõ ràng là có tiêu cực. Mong rằng cơ quan chức năng làm việc nghiêm túc để trả lời cho nhân dân. Hãy xóa bỏ tận gốc kiểu “ăn tiền” trong quy hoạch, để cả nước không còn cảnh đường thẳng thành cong nữa” - Mai Thăng:  ongsukem@gmail.com

 

“Làm cong mới khó chứ làm thẳng lại dễ. Nhưng người VN ta lại hay chọn cái khó để làm?” - Hùng:  minhhung_it@yahoo.com

 

“Sao bây giờ nhiều cán bộ "cong queo" quá! Con đường đang thẳng thế mà cũng cố tình bẻ cong như... chính các vị sao? Nản...Buồn cho đất nước có những cán bộ thế này!” - Xubolu:  minhanh.pecc1@gmai.com

 
Vì sao đường Trường Chinh phải uốn lượn, né như thế này? (Ảnh: Tiền Phong)
Dự án nghìn tỷ mở rộng đường Trường Chinh đang gặp khúc mắc trước kiến nghị của người dân (ảnh: Anh Thế - T. Vinh)
 

Đừng làm Hà Nội trở nên xấu xí!

 

Sự bức xúc của dân với rất nhiều chuyện lình xình của HN ít nhất cũng cho thấy một điều, rằng cách làm việc của cán bộ giới chức TP bao lâu nay xem ra vẫn ít thay đổi theo hướng tích cực nhằm tạo thuận lợi cho dân. Bởi vậy dù muốn hay không, dân vẫn không thể không lên tiếng bởi mục đích cuối cùng đúng như Văn Vinh:  vinhpham.cb@gmail.com nhấn mạnh:

 

“Hãy để HN mãi mãi là "niềm tin yêu hy vọng của núi sông hôm nay và mai sau". Xin đừng làm HN trở nên xấu xí!”

 

“Đường Trường Chinh là con đường đẹp mà lại bị bẻ cong thì chắc có vấn đề rồi, dân tình bức xúc phản đối là phải. Thanh tra cần làm rõ ràng, minh bạch. Mà không cứ con đường bị bẻ cong, pháp luật cũng bị... cong nếu cứ bao che!” – Nguyen Dao Duc:  nguyendaoduc@gmail.com.vn

 

“Một việc làm khuất tất mà dư luận đặt nhiều dấu hỏi nghi ngờ với các ban ngành liên quan của TP HN. Không thể để chuyện như vậy ngay giữa Thủ đô được. Kính mong Chính phủ quyết liệt việc này. Song liệu Thanh tra Chính phủ có làm nổi việc phức tạp này không, bởi lẽ tôi thấy luật đã bị nhóm lợi ích nhờn mãi rồi. Nhân dân đều biết TP Đà Nẵng làm tốt quy hoạch xây dựng hạ tầng, trong đó có việc đổi đất lấy hạ tầng được nhân dân rất hưởng ứng, làm cho diện mạo TP đẹp đẽ khang trang mà giá thành xây dựng lại rẻ. Song chẳng thấy các nơi học tập, nhất là HN. Vậy nên mới vẫn có những con đường đắt nhất hành tinh?” - Đặng Văn Chu:  dvchu54@gmail.com.vn

 

“Các bác có làm gì thì làm nhanh lên hộ ạ, vì nhà em ở đường Trường Chinh. Dự án lâu lắm rồi mà vẫn chưa xong. Nhà thì xuống cấp, muốn sửa mà không dám sửa, muốn xây mà chả dám xây. Các bác lấy thì lấy nhanh để nhà em còn biết lên kế hoạch sửa nhà ạ. Cảm ơn các bác!” - Hao:  nguyennamdong@gmail.com

 

“Chẳng ai không hiểu lợi ích của đường thẳng, chắc chỉ có mấy ông sếp quy hoạch là cố tình không hiểu và tìm lý do để giải thích cho sự "khuất tất" này? Nhưng làm sao bịt mắt được thiên hạ? Kính đề nghị Thủ tướng cho các cơ quan tiến hành điều tra làm rõ những người có lợi ích liên quan tới nghi vấn “bẻ cong” dự án đường Trường Chinh, rồi sớm công khai cho nhân dân được biết. Như thế lòng người mới yên được. Đảng ta không thiếu người tốt mà cứ phải sử dụng những "công bộc" luôn tư lợi đó. Xin trân trọng cảm ơn!” - Thu Thao:  thaonttna@gmail.com 

 

“Cái này theo tôi là lại liên quan tới mặt tiền, tới hối lộ. Cần điều tra, xử thật nặng hết mấy người liên quan. Đi đường thẳng không đi, lại thích đi đường cong. Lòng vòng, mất mỹ quan đô thị, tốn thời gian, hao xăng, dễ gây tai nạn cho người tham gia giao thông... Bao nhiêu hệ lụy. Nên đưa ra xử thật nặng hết mấy người sửa thẳng thành cong!” - Trần Văn Thăng:  tranthang86law@yahoo.com

 

“... Những việc như vậy mà còn ngang nhiên làm được thì việc gì không dám làm? Thanh tra thì dễ, nhưng  rồi cũng lại chẳng xử lý được đâu. Vì họ dám ngang nhiên vậy thì phải có VIP đứng đằng sau mới dám làm chứ? Giờ đây tôi chẳng tin vào cái gì cả, mất niềm tin lâu rồi” - Hoàng Dũng:  sutuchua8084@gmail.com

 

Vẫn hy vọng đường cong rút cuộc lại thẳng, nhưng đã bao lần dân hy vọng thật nhiều để rồi thất vọng cũng thật nhiều rồi…bởi  kỳ tích có lẽ chỉ tồn tại trong truyện cổ tích:

 

“Làm rõ rồi đường có thẳng lại được không ? HN niềm tin yêu và hy vọng...  Mãi mãi là hy vọng bởi… chắc lại "chuyện đã rồi"?” - Ly Van Danh:  danh9999@yahoo.com

 

Kiều Anh