1. Dòng sự kiện:
  2. Điều khoản Zalo gây tranh cãi
  3. Sổ tay VNeID
  4. Đánh giá sản phẩm

Tranh cử tổng thống bằng YouTube và MySpace

Trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, Hillary Clinton có vẻ chiếm ưu thế hơn đối thủ Barack Obama. Nhưng thượng nghị sĩ đến từ bang Illinois có tới 48.000 "bạn" trên MySpace còn Clinton chỉ có 25.000 người. Các ứng cử viên cũng sử dụng YouTube như một công cụ đắc lực.

Micah Sifry, sáng lập trang blog techPresident.com chuyên theo dõi các bước tiến của chiến dịch tranh cử tổng thống trên Internet, cho hay anh muốn đánh giá tầm quan trọng của web và cách mà các ứng cử viên sử dụng web để vận động. "Chúng tôi muốn giúp mọi người hiểu Internet có thể thay đổi cục diện chính trị cũng như số phận một con người như thế nào", Sifry nói.

Trong một bài viết mới đây, Sifry ca ngợi ứng viên John Edwards khi đã tạo liên kết đến 24 website mạng xã hội khác nhau trên trang chủ của ông, đồng thời chỉ trích các chính trị gia thuộc đảng Cộng hòa vì không lập hồ sơ trên MySpace.

Những người đảng Dân chủ, gồm Hillary Clinton, Barack Obama, John Edwards và Bill Richardson, đã đăng ký kênh riêng trên You Choose '08 của YouTube. John McCain, Mitt Romney và Rudy Giuliani của đảng Cộng hòa cũng thực hiện bước đi tương tự.

Các ứng cử viên tham gia YouTube với hy vọng những bài phát biểu của họ sẽ tiếp cận số đông người xem hơn. Tuy nhiên, họ cần thận trọng để tránh lặp lại "tai nạn" của George Allen. Thượng nghị sĩ bang Virginia (Mỹ) này được dự đoán sẽ dễ dàng giành nhiệm kỳ thứ hai tại Thượng viện và tranh cử vào Nhà Trắng năm 2008. Ông luôn dẫn trước trong các cuộc thăm dò cho đến khi video quay cảnh ông giễu cợt một thành viên thuộc phe đối thủ là "macaca" - tên một loài khỉ châu Phi, ám chỉ sự phân biệt chủng tộc - gây ra sự phẫn nộ lớn trên website chia sẻ video nổi tiếng nhất thế giới.

Theo T.N.

VnExpress/Reuters, NewsWeek