"Người siêu may mắn" sống sót sau 10 lần suýt chết trong đời

(Dân trí) - Wes Grant, cựu thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh đã thoát chết tới 10 lần sau khi bị cướp biển tấn công, bị quân Taliban bắn và thậm chí là suýt chết cháy khi còn nhỏ.

Người siêu may mắn sống sót sau 10 lần suýt chết trong đời - 1
Wes được coi là "người đàn ông may mắn nhất" sau 10 lần suýt rơi vào "lưỡi hái tử thần"

Wes Grant, 37 tuổi, đã sống sót sau khi bị đâm, ở trong đám cháy, bị xe cán, tai nạn xe đạp nghiêm trọng và trục trặc thiết bị nhảy dù. Anh còn bị quân Taliban bắn 2 lần suýt chết trong 2 chuyến đi Afghanistan và hải tặc tấn công trong khi làm nhiệm vụ trên biển.

Không chỉ vậy, Wes còn trải qua một cơn đột quỵ do bệnh tim và sống sót sau ca phẫu thuật tim khẩn cấp với chỉ 50% sống sót. Hiện tại, Wes là một vận động viên thể hình vô địch thế giới và sống ở Plymouth, Devon (Anh) cùng vợ và 2 con.

Người siêu may mắn sống sót sau 10 lần suýt chết trong đời - 2
Hai chân Wes bị bỏng nặng vào năm 16 tuổi

"Tôi chắc chắn đồng ý rằng đã kéo may mắn về phía mình và hy vọng điều đó vẫn sẽ tiếp tục. Tôi đã có rất nhiều lần kề cận sinh tử và thoát chết nhiều lần. Lần đầu thoát chết là khi tôi còn là một đứa trẻ.

Tôi là người sống sót, mặc dù mọi thứ không phải lúc nào cũng suôn sẻ, tôi vẫn ở đây. Người vợ Holly nhiều khi sợ hãi với lối sống của tôi. Nhưng những gì nguy hiểm xảy ra trong cuộc sống của tôi đã trở thành điều bình thường", Wes chia sẻ.

Người siêu may mắn sống sót sau 10 lần suýt chết trong đời - 3
Sau nhiều lần suýt chết, Wes đã gặp người vợ Holly tại bệnh viện

Người đàn ông 37 tuổi cho biết mình sở hữu một "lối sống phiêu lưu" sau nhiều năm sống ở Nam Phi. Lần đầu tiên Wes kề cận với sinh tử là khi bị tai nạn xe đạp nhưng một trong những chấn thương nghiêm trọng nhất của anh lại liên quan đến lửa.

"Chúng tôi đang đi trong chuyến chèo thuyền ngoại khóa của trường. Khi đó tôi 16 tuổi và tất cả các ngón chân của tôi gần như tan chảy vì bị bắt lửa.

Tôi thật may mắn khi một người bạn chạy lại kéo tôi ra một bãi cát gần bờ sông. Sau đó, một người lính cứu hỏa Nam Phi cao lớn đã đến và đưa tôi đến nơi an toàn. Tôi được phẫu thuật để cứu đôi chân và phải học cách đi bộ lần nữa", Wes kể.

Cũng ở Nam Phi, Wes đã bị bắn một lần và bị đâm bởi một kẻ bắt cóc sau khi vô tình tiếp cận một chiếc xe đáng ngờ. Năm 17 tuổi, Wes bị bỏng do làm đổ lọ khử mùi. Một sai lầm liên quan đến máy bay và nhiên liệu đã khiến anh trải qua thời khắc sinh tử có liên quan tới lửa lần nữa.

Sau khi rời Nam Phi vào năm 2006 để gia nhập thủy quân lục chiến Hoàng gia, mọi chuyện vẫn không suôn sẻ với Wes khi anh phải trải qua nhiều trải nghiệm cận tử.

Người siêu may mắn sống sót sau 10 lần suýt chết trong đời - 4

Wes có một lối sống mạo hiểm

Trà Xanh

Theo DS