Mơ nuốt nhẫn đính hôn và cái kết ở bệnh viện

(Dân trí) - Jenna Evans đã có một cơn ác mộng trong đó cô phải nuốt chiếc nhẫn đính hôn. Tỉnh giấc, cô thấy mình thật may mắn vì đó chỉ là mơ nhưng rồi nhanh chóng nhận ra chiếc nhẫn đã biến mất.

Mơ nuốt nhẫn đính hôn và cái kết ở bệnh viện - 1

Trong giấc mơ đêm thứ Ba, Evans đang cùng chồng chưa cưới ngồi trên tàu cao tốc. Bỗng xuất hiện những kẻ xấu. Chỉ còn cách duy nhất để bảo vệ chiếc nhẫn cưới quý giá có viên kim cương 2,4 carat là nuốt nó vào bụng. Ý tưởng lóe lên và Evans thực hiện ngay.

“Tôi đã tháo nhẫn, cho vào miệng và nuốt nó cùng với 1 ly nước”, Evans chia sẻ trên mạng xã hội. Và rồi cô ấy tỉnh giấc.

Evans cảm thấy nhẹ nhõm vào sáng thứ 4 khi toàn bộ câu chuyện gay cấn chỉ là một cơn ác mộng cho đến khi cô phát hiện chiếc nhẫn trên tay đã “không cánh mà bay”.

Evans, có tiền sử mộng du, chẳng bao lâu nhận ra những kẻ xấu và chuyến tàu cao tốc chỉ là trong giấc mơ nhưng chuyện nuốt nhẫn lại có vẻ như là thật. Evans đã đánh thức hôn phu và cùng anh đến thẳng bác sĩ gia đình.

Evans được chuyển thẳng tới bác sĩ tiêu hóa thay vì chờ chiếc nhẫn sẽ chu du ra khỏi cơ thể theo đường tự nhiên.

Vào thứ Năm, bác sĩ tiêu hóa đã thực hiện nội soi và tìm thấy chiếc nhẫn đính hôn ngay ở phần trên của dạ dày.

Evans hứa sẽ không bao giờ nuốt nhẫn nữa và cô cũng loan báo về kế hoạch làm đám cưới vào tháng 5/2020 này.

Nhân Hà

Theo NCB