Kinh dị kẻ giết người cầm đầu vợ đi thú tội

(Dân trí) - Đây là một khoảnh khắc khủng khiếp khi người đàn ông bước vào đồn cảnh sát để thú tội và kéo vật chứng đáng sợ ra khỏi túi ni lông.

Màn thú tội kinh khủng khiến cảnh sát cũng phải hoảng sợ
Màn thú tội kinh khủng khiến cảnh sát cũng phải hoảng sợ
Satish giải thích mình giết vợ sau khi bắt quả tang cô ở bên người đàn ông khác
Satish giải thích mình giết vợ sau khi bắt quả tang cô ở bên người đàn ông khác

Người đàn ông được xác định danh tính là Satish, hiên ngang bước vào đồn cảnh sát ở Ajjampura, miền nam Ấn Độ, vung lên một con dao dài và nói rằng anh ta đã giết người vợ Roopa của mình. Một sĩ quan cảnh sát đã sử dụng điện thoại thông minh để chụp lại khoảnh khắc anh ta đặt túi vật chứng lên sàn nhà, kéo bằng chứng tội ác ra khỏi túi và giữ nó bằng một tay.

Người đàn ông 35 tuổi sau đó tuyên bố:

“Đây là vợ tôi, thưa các ngài. Tôi đã cho cô ấy tất cả tình yêu mà tôi có thể”.

Một cảnh sát nhìn thấy cảnh tượng hét lớn:

“Đặt nó trở lại bên trong!”

Người đàn ông vừa cầm bằng chứng tội ác vừa kể lại câu chuyện
Người đàn ông vừa cầm bằng chứng tội ác vừa kể lại câu chuyện

Satish kể với cảnh sát rằng mình bị vợ lừa dối rồi anh ta đã mất bình tĩnh khi nhìn thấy hai người đó ở chung. Satish tiếp tục phàn nàn rằng Roopa đã chọn ngoại tình với chính đối thủ của chồng, một người tên Sunil làm thợ thủ công với đầy một hồ sơ tội phạm.

Chân dung kẻ giết người vì không kìm chế được máu ghen
Chân dung kẻ giết người vì không kìm chế được máu ghen

Satish nói với cảnh sát rằng Roopa thậm chí còn lén lấy ra một khoản vay với giá 300.000 rupi Ấn Độ (hơn 97 triệu đồng) và đưa tiền cho tình nhân của mình. Cảnh sát đã phải làm dịu sự phẫn nộ của Satish xuống để có thể bắt đầu tuyên bố về việc tiến hành cuộc điều tra chính thức.

Thanh tra Ramachandra Nayak cho biết người đàn ông 35 tuổi cũng bị bắt giam ngay sau khi nói với cảnh sát địa điểm giấu phần thân thể còn lại của vợ.

“Nói chung, trong khu vực Ajjampura, bất cứ ai phạm tội giết người cũng có thể đầu hàng cảnh sát nhưng không phải bất kỳ ai cũng có thể đi vào và đặt một cái đầu trên bàn thanh tra phụ trách. Đây là một điều chưa bao giờ xảy ra với chúng tôi", cảnh sát Supt Annamalai cho biết.

Chân dung người vợ phạm tội ngoại tình
Chân dung người vợ phạm tội ngoại tình
Trước khi đi đến thảm cảnh, họ từng là một gia đình đầm ấm
Trước khi đi đến thảm cảnh, họ từng là một gia đình đầm ấm

Trà Xanh
Theo TS