Cậu bé 7 tuổi hiến nội tạng cứu mẹ và 2 bệnh nhân khác

(Dân trí) - Một cậu bé 7 tuổi bị bệnh u não ở Trung Quốc đã khiến nhiều người phải rơi nước mắt khi nói với các bác sĩ rằng hãy để cậu chết đi và dùng quả thận của mình để cứu người mẹ cũng đang bị bệnh nặng.


Cậu bé 

Cậu bé  Chen Xiatian, 7 tuổi mắc chứng bệnh hiểm nghèo

Khi mới 5 tuổi, cậu bé Chen Xiatian được các bác sĩ chuẩn đoán là mắc phải căn bệnh u não ác tính. Mẹ của Chen Xiatian là chị Zhou Lu, 43 tuổi, cũng mắc phải căn bệnh thận mãn tính tại thời điểm đó.

Mặc dù có những thời điểm cậu bé có dấu hiệu sức khỏe tiến triển tốt nhưng các bác sĩ cho biết với tình trạng bệnh như vậy thì Chen khó duy trì được lâu dài. Trải qua hơn 2 năm mang bệnh, giờ đây cậu bé Chen đã bị mù và cơ thể hầu như bị liệt hoàn toàn.

Chị 

Chị Zhou Lu đang đọc truyện cho con nghe trước khi cậu bé ra đi mãi mãi

Hai mẹ con chị Zhou Lu đã vật lộn với căn bệnh quái ác hơn 2 năm nay. Mới đây, cậu bé Chen đã khiến mẹ và các bác sĩ cảm động rơi nước mắt khi cậu quyết định “xin chết” để dùng thận của mình cứu mẹ. “Con muốn cứu mẹ”, Chen nói với mẹ của cậu.
Càng ngày sức khỏe của hai mẹ con chị Zhou Lu càng yếu dần. Chị Zhou phải điều trị lọc thẩm tách, trong khi cậu bé Chen cũng được chăm sóc đặc biệt.

Hai mẹ con đã vật lộn với bệnh tật hơn 2 năm trời

Hai mẹ con đã vật lộn với bệnh tật hơn 2 năm trời

Bà Lu Yuanxiu, 57 tuổi - mẹ đẻ của chị Zhou cho biết: “Các bác sĩ đã đến gặp tôi và nói nhỏ với tôi về vấn đề này bởi lẽ đó là một chuyện nhạy cảm. Họ nói rằng cháu tôi không thể qua khỏi, nhưng nội tạng của cháu có thể cứu giúp mẹ cũng như 2 bệnh nhân khác qua kiếp nạn. Tôi đã nói lại chuyện này với Zhou nhưng con gái tôi thẳng thừng từ chối. Nó hoàn toàn không muốn nghe bất cứ điều gì về chuyện sẽ xảy ra”.

Bà 

Bà Lu Yuanxiu, 57 tuổi - mẹ đẻ của chị Zhou

Cậu bé Chen đã nghe được câu chuyện này và quyết định nói với chị Zhou rằng hãy để cho cậu được chết để dùng thận của mình cứu mẹ. Đây là một tình thế “tiến thoái lưỡng nan”. Cuối cùng mẹ của Chen đã cắn răng chấp nhận trong nước mắt. Chị Zhou nói rằng nếu con trai cô phải chết thì niềm an ủi lớn nhất đối với cô chính là một phần cơ thể của Chen được tái sinh trong cơ thể cô. 

 

Chị Zhou Lu nuốt nước mắt chấp nhận lời khẩn cầu của đứa con tội nghiệp

Chị Zhou Lu nuốt nước mắt chấp nhận lời khẩn cầu của đứa con tội nghiệp

Cậu bé Chen chính thức qua đời vào ngày 2/4 vừa qua và Chen nhanh chóng được chuyển đến phòng mổ. Tại đây, bác sĩ đã tiến hành lấy thận và gan của cậu để cấy sang cơ thể người mẹ và 2 bệnh nhân khác. Quả thận thứ nhất được ghép vào cơ thể của chị Zhou, còn quả thận thứ hai được ghép cho một nữ bệnh nhân 21 tuổi, trong khi phần gan của Chen được ghép cho một nam bệnh nhân 27 tuổi.

Cậu bé Chen quyết định xin chết để dùng nội tạng của mình cứu mẹ và 2 bệnh nhân khác

Cậu bé Chen đã cứu mẹ và 2 bệnh nhân khác

Ca ghép nội tạng cho chị Zhou và 2 bệnh nhân khác thành công

Ca ghép nội tạng cho chị Zhou và 2 bệnh nhân khác đã thành công

Được biết tất cả 3 ca phẫu thuật ghép nội tạng đều diễn ra thành công. Toàn thể đội ngũ y bác sĩ bệnh viện đã dành một phút mặc niệm và cầu nguyện cho cậu bé đáng thương trước khi tiến hành lấy nội tạng cấy ghép.

Đội ngũ y bác sĩ dành phút mặc niệm và cầu nguyện cho cậu bé Chen

Đội ngũ y bác sĩ dành phút mặc niệm và cầu nguyện cho cậu bé Chen

Đình Huế

Theo Dailymail