Bà ném cháu 2 tuổi từ tầng 6 xuống đất rồi quay về ngủ tiếp

(Dân trí) - Bị cáo Ansari 50 tuổi đã thẳng tay ném cháu ruột của mình từ cửa sổ tầng 6 xuống bên dưới và nói rằng làm vậy để dạy cho con dâu một bài học.

Bà ném cháu 2 tuổi từ tầng 6 xuống đất rồi quay về ngủ tiếp - 1
Bé gái đã bị chính bà nội ném ra ngoài cửa sổ

Ruksana Obedulla Ansari, một người phụ nữ 50 tuổi ở Mumbai, Ấn Độ đã nhẫn tâm giết chết chính cháu gái 2 tuổi của mình bằng cách ném đứa trẻ ra khỏi cửa sổ tầng 6 của tòa nhà.

Vụ việc xảy ra trong khoảng thời gian từ 5 giờ 30 đến 5 giờ 45 phút sáng thứ Bảy ngày 28/9 vừa rồi, rất sớm trước khi bất kỳ ai khác trong gia đình thức dậy. 

Theo báo The Indian Express, khi hàng xóm phát hiện ra cơ thể bất động và đầy máu của đứa trẻ, họ đã vội vã thông báo cho gia đình bé. Bé gái 2 tuổi lập tức được đưa đến bệnh viện nhưng các bác sĩ tuyên bố rằng bé đã chết khi đến nơi. Báo cáo y tế cho biết đứa trẻ đã chết vì nhiều vết thương ở đầu do ảnh hưởng của cú ngã. 

Bà ném cháu 2 tuổi từ tầng 6 xuống đất rồi quay về ngủ tiếp - 2
Người bà độc ác vốn ghét con dâu và cả cháu nội

Mới ban đầu, người ta nghi ngờ rằng bé Jiya đã vô tình rơi ra khỏi cửa sổ nhưng rồi lại phát hiện thêm bằng chứng khác. Điều tra ban đầu cho thấy cửa trước và cửa sổ nhà bếp nơi bé gái 2 tuổi rơi xuống đều đóng cửa. Vị trí người ta tìm thấy thi thể của Jiya cũng cho thấy cô bé đã bị ném ra ngoài. 

Cảnh sát sau đó đã tiến hành một cuộc điều tra chi tiết vụ việc và phát hiện ra rằng bà đứa trẻ có tội. Báo India Today đưa tin Ansari thú nhận đã ném đứa trẻ do có xung đột với con dâu và muốn dạy cho con dâu một “bài học”.

Người phụ nữ 50 tuổi cũng không thích cháu gái của mình. Ansari thường xuyên cảm thấy khó chịu với Jiya và thậm chí còn từng cãi nhau với con trai cùng con dâu về đứa trẻ. 

Vào lần đó, người phụ nữ đã tức giận đến mức bỏ nhà ra đi. Mặc dù đã trở về nhà vài tuần sau nhưng Ansara vẫn mang nhiều ý xấu với cháu nội của mình.  

“Cả gia đình đã thức đến 3 giờ sáng vì Jiya khóc và không thể ngủ cho đến khi được cho uống thuốc”, trợ lý thanh tra GS Gharge chia sẻ. 

Ansari sau đó thức dậy vào sáng sớm hôm sau, bế đứa trẻ đang ngủ say và ném cô bé ra ngoài cửa sổ trước khi đóng cửa, đi ngủ tiếp. Người bà tàn nhẫn hiện đã bị bắt giam và bị buộc tội giết người. 

Trà Xanh

Theo AsiaOne