Thăm và tặng quà phi công đầu tiên bắn rơi máy bay Mỹ

(Dân trí) - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung vừa có chuyến thăm và tặng quà Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Phạm Ngọc Lan - phi công đầu tiên bắn rơi máy bay Mỹ trên bầu trời Hàm Rồng (Thanh Hoá) cách đây 52 năm.

Thăm và tặng quà phi công đầu tiên bắn rơi máy bay Mỹ - 1

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thăm và tặng quà Thiếu tướng Phạm Ngọc Lan

Ngày 12/4, tại Khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện TƯ quân đội 108) - nơi Anh hùng LLVTND Phạm Ngọc Lan đang nằm điều trị, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã tìm hiểu về công việc của cán bộ, bác sĩ và y tác Khoa Hồi sức tích cực; đánh giá cao tinh thần làm việc và chuyên môn của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ của Khoa.

Mặc dù nhân lực có hạn nhưng Khoa đã thực hiện tốt nhiệm vụ hồi sức cấp cứu trong quá trình chữa bệnh cho cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân.

Cũng trong chuyến thăm, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã tới thăm và tặng quà một số tướng lĩnh, cựu quân nhân, cán bộ đang điều trị nội trú tại Khoa, trong đó có Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Phạm Ngọc Lan.

Thiếu tướng Phạm Ngọc Lan là phi công đầu công đầu tiên của Không quân Việt Nam bắn rơi máy bay phản lực Mỹ trên bầu trời miền Bắc vào ngày 3/4/1965. Đây cũng là ngày được Không quân Việt Nam chọn là ngày truyền thống đánh thắng trận đầu.

Sau khi hỏi thăm tình hình sức khoẻ của Thiếu tướng và động viên gia đình, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết: “Năm 2017, ngành LĐ-TB&XH đặt mục tiêu thực hiện tốt nhất các công việc trong chuỗi hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sĩ. Chính vì vậy, những hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc và phụng dưỡng người có công, thương binh, liệt sĩ là việc làm cần thiết và cần được khuyến khích nhân rộng”.

Cũng tại Khoa hồi sức tích cực, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã trao tặng tấm ảnh có hình của ông Dương Quốc Chính (Lê Hiến Mai) - nguyên Bộ trưởng Bộ Thương binh xã hội (tiền thân của Bộ LĐ-TB&XH) tới bà Lê Việt Hoa - Trưởng Khoa Hồi sức tích cực, con gái nguyên Bộ trưởng Dương Quốc Chính.

Hoàng Mạnh