TPHCM:

Nghĩa trang liệt sĩ lung linh trong đêm thắp nến tri ân

(Dân trí) - Tối qua 26/7, Thành đoàn TPHCM đã tổ chức lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM nhân kỉ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017).

Tham dự buổi lễ có ông Lê Thanh Hải, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Phạm Chánh Trực, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống Thành đoàn; ông Nguyễn Văn Đua, nguyên Phó Bí thư thường trực Thành ủy; ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM; các vị lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Thành đoàn TPHCM và hàng nghìn đoàn viên, Thanh niên TPHCM…

Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM lung linh trong đêm thắp nến tri ân 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ
Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM lung linh trong đêm thắp nến tri ân 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ

Sau phần nghi lễ tại đài tưởng niệm Mẹ Việt Nam anh hùng, hơn 15.000 ngọn nến đã được các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và tuổi trẻ TPHCM thắp sáng, đặt lên các phần mộ của các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM.

Ngoài ra trong đêm 26/7, tuổi trẻ TPHCM cũng tổ chức lễ thắp nến tri ân và đặt hơn 35 nghìn ngọn nến lên các phần mộ của các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ của các quận, huyện trên địa bàn TPHCM.

Những hình ảnh đêm thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM:

Nghĩa trang liệt sĩ lung linh trong đêm thắp nến tri ân - 2

Nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải thắp hương tại đài tưởng niệm Mẹ Việt Nam anh hùng.

Nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải thắp hương tại đài tưởng niệm Mẹ Việt Nam anh hùng.

Nghĩa trang liệt sĩ lung linh trong đêm thắp nến tri ân - 4
Nghĩa trang liệt sĩ lung linh trong đêm thắp nến tri ân - 5

Các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM thắp nến tại mộ phần các Anh hùng liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM.

Các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM thắp nến tại mộ phần các Anh hùng liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM.

Nghĩa trang liệt sĩ lung linh trong đêm thắp nến tri ân - 7
Nghĩa trang liệt sĩ lung linh trong đêm thắp nến tri ân - 8
Hơn 50 nghìn ngôi mộ Anh hùng liệt sĩ lung linh trong ngọn nến tri ân.
Hơn 50 nghìn ngôi mộ Anh hùng liệt sĩ lung linh trong ngọn nến tri ân.

Hàng "ghế gió" lặng yên đầy trăn trở

Tối qua 26/7, chương trình lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ với tên gọi “Dáng đứng Việt Nam” do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức với 4 đầu cầu Hà Nội, TPHCM, Thái Nguyên và Quảng Trị.

Tại điểm cầu đền Bến Được (Củ Chi, TPHCM), không khí càng trở nên bi tráng khi cơn mưa nặng hạt kéo dài tưới ướt đẫm những chiếc "ghế gió" chỉ có chiếc ba lô, chiếc mũ tai bèo và cành hoa cúc.


Những chiếc “ghế gió” dành cho các anh - những con người bất tử

Những chiếc “ghế gió” dành cho các anh - những con người bất tử

Hai hàng ghế đầu phía trước đại biểu đều là những chiếc "ghế gió" như vậy. Hai hàng ghế là sự khắc khoải của người ở lại đối với người ra đi, hai hàng ghế lặng yên nhưng đầy trăn trở.

Mũ tai bèo và nhành hoa cúc thay cho những người lính đã vĩnh viễn nằm lại vì Tổ quốc, chẳng thể trở về.
Mũ tai bèo và nhành hoa cúc thay cho những người lính đã vĩnh viễn nằm lại vì Tổ quốc, chẳng thể trở về.

Trong chiếc áo mưa mỏng bước lên sân khấu, dưới màn mưa tầm tã, Đại tá Mai Xuân Chiến (Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai) tiếp thêm hi vọng cho việc tìm kiếm hài cốt các liệt sỹ. Ông cho biết, gần nhất, lực lượng đã tìm được người trực tiếp lái máy ủi san hố chôn lấp đã chỉ tiếp 2 vị trí chôn cất khác gần trạm bơm trong sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo Đại tá Chiến, đây là một thông tin rất đáng tin cậy và mang lại nhiều kỳ vọng về việc tìm thêm được những người lính đã ngã xuống.

Hiện còn hơn 300.000 ngôi mộ chưa biết tên và hàng trăm ngàn liệt sỹ còn chưa tìm được hài cốt. Đó là nỗi đau, day dứt với từng gia đình và mọi người con Việt Nam đang được sống trong thời bình.

Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt tại điểm cầu TPHCM nhưng đứng tại đây vẫn nghe loáng thoáng từ phía hàng ghế lời bài hát: “Anh giải phóng quân ơi, tên anh đã thành tên đất nước. Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân. Từ dáng đứng của anh trên đường băng Tân Sơn Nhất. Dáng đứng tự hào, dáng đứng Việt Nam”, từ những đôi môi run rẩy vì lạnh.

Lời bài hát “Em vẫn đợi anh về” của cô ca sĩ trẻ vừa kết thúc, một bạn trẻ đứng cạnh tôi liền nhẩm theo điệp khúc của bài hát "Linh thiêng Việt Nam": “Về đây ! Các anh ơi hãy về đây! Về nghe mẹ ru, về nghe em hát, về thăm cánh đồng trĩu nặng, về thăm luỹ tre làng quê hương! Về đây! Các anh ơi hãy về đây! Nằm nghe biển ru, nằm nghe sóng hát. Mãi mãi tự hào với đất mẹ yêu thương!”, không hiểu sao hai lời bài hát hợp nhau đến lạ trong không gian này.

Cơn mưa nặng hạt không làm chùng lòng những người thực hiện chương trình tại điểm cầu TPHCM.
Cơn mưa nặng hạt không làm chùng lòng những người thực hiện chương trình tại điểm cầu TPHCM.

Cơn mưa cũng thấu hiểu lòng người, cảm xúc càng dâng cao thì cơn mưa cũng càng lớn như muốn làm nhạt bớt đi vị mặn của những giọt nước mắt.

Phạm Nguyễn

Đăng Lê