Quảng Trị:

Gia đình đón liệt sĩ "khắc tên lên bút máy" về quê nhà

(Dân trí) - Ngay sau lễ truy điệu, 35 hài cốt liệt sĩ được làm lễ an táng tại khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ huyện Gio Linh. Riêng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Hưng (quê quán ở xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) được gia đình đưa về an táng ở quê nhà theo nguyện vọng.

Sáng 4/10, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đã long trọng diễn ra Lễ truy điệu và an táng 36 hài cốt liệt sĩ. Tham dự lễ có Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, đại diện Quân khu 4; lãnh đạo các Bộ, ngành, đại diện chính quyền tỉnh Quảng Trị và lực lượng quân sự, cùng nhân dân địa phương.

Lễ truy điệu và an táng 36 hài cốt liệt sĩ

Những hài cốt liệt sĩ được cử hành Lễ truy điệu và an táng lần này do Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 584 (Phòng Chính trị - Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị), cất bốc tại thôn Xuân Mai, xã Gio Bình, huyện Gio Linh.

Tại Lễ truy điệu, ông Phan Văn Linh - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị - chia sẻ, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang của tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục tăng cường công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt những liệt sĩ đang nằm lại trên địa bàn.

Ông Linh khẳng định, Quảng Trị sẽ thay mặt nhân dân cả nước chăm sóc chu đáo các phần mộ, nơi yên nghỉ vĩnh hằng của các Anh hùng, liệt sĩ; thực hiện ngày càng tốt hơn chính sách đền ơn đáp nghĩa.

Đưa hài cốt các liệt sĩ về khu vực an táng.
Đưa hài cốt các liệt sĩ về khu vực an táng.

Ngay sau lễ truy điệu, 35 hài cốt liệt sĩ được làm lễ an táng tại khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ huyện Gio Linh. Riêng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Hưng (quê quán ở xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) được gia đình đưa về an táng ở quê nhà theo nguyện vọng.

Ông Nguyễn Văn Thuận (63 tuổi, trú tại xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), em ruột của liệt sĩ Hưng, cho hay liệt sĩ Hưng được đưa về nhà để con cháu phúng viếng. Ngày mai, liệt sĩ Hưng được chính quyền và nhân dân xã Mỹ Lộc làm lễ truy điệu, an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Can Lộc.

Lực lượng chức năng đưa hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Hưng lên xe về quê an táng.
Lực lượng chức năng đưa hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Hưng lên xe về quê an táng.

Ông Thuận cho hay, gia đình rất xúc động khi tìm được hài cốt anh trai: “Suốt gần 50 năm từ ngày anh trai tôi hy sinh cả gia đình luôn mong ngóng tin tức của anh. Nguyện vọng lớn nhất của gia đình là đưa được hài cốt của anh về với gia đình, quê hương. Vợ anh Hưng là chị Lê Thị Thể bây giờ sức khỏe cũng đã yếu nên mong có thể đón anh về trước lúc nhắm mắt xuôi tay. Hôm nay, gia đình tôi rất xúc động và biết ơn chính quyền và nhân dân Quảng Trị đã tìm kiếm, cất bốc cũng như tạo điều kiện thuận lợi nhất để chúng tôi có thể đón anh về nhà”.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, trong quá trình làm nhiệm vụ, Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ 584 thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị, tìm thấy một hài cốt liệt sĩ có di vật kèm theo là chiếc bút máy, khắc tên "Nguyễn Văn Hưng", "Lê Thị Thể", và "Mỹ Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh". Qua xác minh, đối chiếu hồ sơ lưu, cơ quan chức năng xác định đây chính là hài cốt của liệt sĩ Nguyễn Văn Hưng.

Sau khi nhận thông tin, phía gia đình ông Thuận đã liên hệ Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ 584 để vào nhận.

Trong đợt quy tập kéo dài 3 tuần, Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ 584 đã tìm thấy 38 hài cốt liệt sĩ. Hai hài cốt liệt sĩ được nhân dân truy điệu và an táng trước đó.

Đăng Đức