Đảng viên trẻ tình nguyện nhập ngũ

Có mặt cùng Đoàn cán bộ Ban CHQS huyện Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) đi thăm, tặng quà và động viên thanh niên trúng tuyển, chuẩn bị lên đường nhập ngũ đầu Xuân Bính Thân, tôi thật sự ấn tượng với đảng viên trẻ Trần Mạnh Cường, Bí thư Chi đoàn khu dân cư Vinh Quang, thị trấn Kinh Môn...

Cường tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ với ước nguyện cống hiến một phần sức trẻ, chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sinh năm 1990, năm 2012, Trần Mạnh Cường tốt nghiệp Học viện Tài chính với tấm bằng loại khá, chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Có kiến thức, Cường cùng với gia đình đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế. Cường đầu tư mở một cơ sở sản xuất bánh phở cung cấp cho thị trường. Sản phẩm do cơ sở của Cường sản xuất rất có uy tín ở địa phương. Trong thời gian này, Cường tham gia nhiệt tình các hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên tại địa phương. Quá trình công tác, anh luôn hăng hái, trách nhiệm trong các hoạt động phong trào, được cán bộ, đoàn viên tin tưởng bầu làm Bí thư Chi đoàn khu dân cư Vinh Quang.

Các ban, ngành, đoàn thể địa phương động viên đảng viên trẻ Trần Mạnh Cường (ở giữa, hàng ghế bên phải) chuẩn bị lên đường nhập ngũ.
Các ban, ngành, đoàn thể địa phương động viên đảng viên trẻ Trần Mạnh Cường (ở giữa, hàng ghế bên phải) chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

Trên cương vị mới, Trần Mạnh Cường đã có nhiều nỗ lực trong công tác chuyên môn, góp phần đưa hoạt động đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của khu dân cư phát triển mạnh qua nhiều hoạt động, nhất là tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa-văn nghệ; ra quân thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, tuyên truyền an toàn giao thông, phòng, chống HIV/AIDS, tham gia làm vệ sinh môi trường khu dân cư; tổ chức thăm, tặng quà cho học sinh nghèo học giỏi vào dịp lễ, Tết; vận động đoàn viên, thanh niên tham gia đội, nhóm thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích…

Bằng sự nỗ lực phấn đấu không ngừng, tháng 9-2015, Trần Mạnh Cường được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là niềm vinh dự, tự hào không chỉ đối với riêng bản thân Cường, mà còn là niềm vui lớn của cả gia đình. Là một đảng viên trẻ, Trần Mạnh Cường càng nhận thức được nghĩa vụ và trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc, tiên phong, tình nguyện lên đường nhập ngũ để làm gương cho những thanh niên trong độ tuổi thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự ở địa phương. Vì vậy, khi có lệnh điều động khám tuyển nghĩa vụ quân sự, Trần Mạnh Cường đã hăng hái tham gia, với sức khỏe loại 1, anh trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2016.

Tâm sự với tôi, Trần Mạnh Cường chia sẻ: “Thanh niên phải có đóng góp, cống hiến gì đó cho đất nước. Với tôi, tình nguyện nhập ngũ là đóng góp đầu tiên và thiết thực nhất. Tôi sẽ cố gắng phấn đấu để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Biết chồng trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, chị Nguyễn Thị Thùy Trang, vợ Cường nói: “Vợ chồng tôi mới cưới nhau và đang có con nhỏ hơn 1 tuổi. Tôi sẽ khắc phục khó khăn để chăm sóc gia đình nhỏ của mình và cùng con sẽ là hậu phương vững chắc để anh yên tâm công tác”.

Theo Thanh Nguyễn - Văn Phúc

Quân đội Nhân dân