Real Madrid "khiêu vũ" trong ngày ra mắt của Juande Ramos
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Juande Ramos đã có buổi ra mắt không thể tuyệt vời hơn trên cương vị HLV Real Madrid khi “kền kền trắng” đánh bại Zenit 3-0 bằng lối chơi tấn công quyến rũ. Dù vậy, chiến thắng này vẫn chưa đủ để giúp Real chiếm ngôi đầu bảng của Juventus, đội chia điểm 0-0 với BATE.
Chứng kiến “show diễn” của Real Madrid trước Zenit đêm qua, người ta cứ ngỡ chuỗi ngày nặng nề thời Bernd Schuster dường như đã bị “bỏ quên” ở đâu đó từ rất lâu, mặc dù “thiên thần tóc vàng” mới chỉ rời chiếc ghế của mình chưa đầy 48 giờ đồng hồ. Cú đúp của đội trưởng Raul (27’, 57’) và “tuyệt phẩm” của Robben (50’) giúp tân HLV Juande Ramos khởi đầu triều đại của mình tại Bernabeu một cách mỹ mãn.
Kết quả C1 rạng sáng nay (11/12) |
Bảng E MU 2-2 Aalborg Celtic 2-0 Villarreal
Bảng F Lyon 2-3 Bayern Steaua 0-1 Fiorentina
Bảng G Porto 2-0 Arsenal Kiev 1-0 Fenerbahce
Bảng H Real Madrid 3–0 Zenit Juventus 0–0 BATE |
Đã lâu rồi Real mới lại chơi thứ bóng đá đầy cảm xúc như thế, tấn công như “thác lũ”, dồn ép đối thủ và làm mê hoặc người xem bằng những pha bóng “thêu hoa dệt gấm” dưới đôi chân của những “nghệ sĩ” như Raul, Van der Vaart, Guti và đặc biệt là Robben.
Chàng tiền vệ người Hà Lan chính là ngôi sao chơi nổi bật nhất đêm qua với những pha đi bóng lắt léo ở cả hai bên cánh khiến hàng thủ Zenit bao phen kinh hãi, góp công vào hai bàn thắng của Raul và “tự chấm” một dấu cộng vào màn trình diễn hoàn hảo của mình bằng cú lốp bóng đầy kỹ thuật vào lưới Malafeep ở phút 50.
Cuộc đọ sức giữa Real và Zenit chỉ mang tính thủ tục bởi kết cục hai đội đã được phân định ở loạt trận trước đó. Real đã có vé vào vòng knock-out và khó có cơ may chiếm ngôi đầu của Juve trong khi Zenit cũng được an ủi với suất dự cúp UEFA. Tuy nhiên, trận cầu thu hút sự quan tâm của giới mộ điệu bởi đây là lần ra mắt của HLV Juande Ramos trên “chiếc ghế nóng” tại Bernabeu thay thế Schuster.
Quyết tâm không để màn ra mắt của ông thày mới “úi xùi” nhanh chóng được các cầu thủ Real Madrid chứng tỏ qua những đợt tấn công mạnh mẽ sau tiếng còi khai cuộc. Ngay phút 2, Higuain đã có cơ hội mở tỷ số sau đường chuyền của Guti bên cánh phải nhưng không thành công.

Real trình diễn lối chơi tấn công quyến rũ trước Zenit đêm qua
Khung thành Malafeev liên tục nằm trong tầm “bắn phá” của các chân sút đội chủ nhà. Robben kiến tạo tình huống thuận lợi cho người đồng hương Van der Vaart sút nối nhanh nhưng bóng đi chệch khung gỗ. Ít phút sau, Higuain buộc Mafaleev phải trổ tài cản phá cú nã “đại bác” từ gần 30m.
Sức ép liên tục từ phía đội chủ nhà cuối cùng được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số của Raul ở phút 27. Vẫn xuất phát từ đường căng ngang của Robben, thủ thành Malafeev bắt bóng không dính để Raul tận dụng thời cơ lao vào đá bồi, đưa Real vượt lên dẫn trước 1-0.
Những phút cuối hiệp 1 tiếp tục là màn “tra tấn” của Real đối với hàng phòng ngự Zenit. Robben liên tiếp biến Sirl thành “anh hề” bên cánh phải khi dễ dàng lừa qua hậu vệ này và có hai pha dứt điểm khiến Malafeev liên tục phải trổ tài trong khung gỗ.
Phút 50, những nỗ lực của Robben được tượng thưởng xứng đáng bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 rất đẹp mắt. Nhận đường chuyền của Raul, ngôi sao người Hà Lan đi bóng tốc độ xộc thẳng vào khu cấm địa Zenit rồi thực hiện cú lốp bóng bằng chân trái điệu nghệ qua đầu Malafeev vào góc xa khung thành đội khách.
Nỗi ám ảnh Robben tiếp tục đe dọa các hậu vệ Zenit khi chỉ ít phút sau, cựu tiền vệ Chelsea này lại có đường chọc khe thông minh để Raul dứt điểm tinh tế ấn định chiến thắng 3-0 cho Real.

Pha lốp bóng ngoạn mục của Robben, cầu thủ xuất sắc nhất trận
Dù đã rất cố gắng nhưng Zenit vẫn không thể tìm được bàn thắng danh dự trong những phút còn lại, phần vì vận may đã không mỉm cười với đội bóng Nga khi bóng hai lần tìm tới khung gỗ.
Phút 65, từ pha phản công nhanh, tiền đạo Pogrebnyak đã đánh bại được thủ thành Dudek nhưng xà ngang lại từ chối. Tận dụng việc Real chơi chùng xuống, Zenit tranh thủ phản kích và lẽ ra đã có bàn thắng khi Tekke thêm một lần dứt điểm đập xà ngang.
Tuy chiến thắng này không đủ giúp Real Madrid giành ngôi đầu bảng từ tay Juventus (cùng được 12 điểm nhưng Real kém về thành tích đối đầu) nhưng nó giúp bầu không khí tại Bernabeu trở nên bớt u ám và tiếp thêm tinh thần cho thày trò Juande Ramos trước cuộc đối đầu “siêu kinh điển” với Barca vào cuối tuần này.
Đội hình thi đấu |
Real Madrid: Dudek - Salgado, Sergio Ramos, Cannavaro, Marcelo - Gago, Guti (García, 51'), Van der Vaart (Metzelder, 46') - Robben, Raúl (Saviola, 60'), Higuaín.
Zenit: Malafeev - Anyukov, Lombaerts (Domínguez, 76'), Krizanac, Sirl - Tymoshchuk, Denisov, Zyryanov, Danny - Arshavin (Faizulyn, 46'), Pogrebnyak (Tekke, 72'). |
Xếp hạng bảng H Champions League | |||||||
Tt | Đội | Điểm | Trận | T | H | B | H/s |
1 | Juventus | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7-3 |
2 | Real | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9-5 |
3 | Zenit | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-7 |
4 | Borisov | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3-8 |
MH