Ngôi làng bỏ hoang bất ngờ gây “sốt” bởi những nhà cây đẹp mê mẩn như cổ tích
(Dân trí) - Bên bờ biển phía Đông Trung Quốc, thuộc đảo Shengshan, tồn tại một ngôi làng bị bỏ quên mặc cho rêu phong bao phủ. Thời gian gần đây, nơi này bỗng chốc thu hút sự chú ý và trở nên “đắt khách” du lịch nhờ vẻ đẹp độc lạ, hiếm có.

Bên bờ biển phía đông Trung Quốc, thuộc đảo Shengshan, tồn tại một ngôi làng bị bỏ quên mặc cho rêu phong bao phủ có tên là Houtouwan. Nằm gần bờ biển, nơi đây từng là một làng chài tấp nập, đông đúc với dân số chạm ngưỡng 3000 người. Thế nhưng, thời gian qua đi, nhận thấy nơi đây có địa lý khó tiếp cận, khó khăn trong giao thương và phát triển, dân làng Houtouwan dần chuyển đi nơi khác bắt đầu từ những năm 90, của thế kỷ trước.

Cho tới năm 2002, dân làng ở đây đã chuyển đi hết, Houtouwan chính thức trở thành ngôi làng hoang. Dù đã sáp nhập vào một ngôi làng gần đó, thế nhưng nơi này vẫn không bóng người, mặc cho thời gian để rêu phong bao phủ lên từng ngôi nhà nhỏ hướng ra phía biển.


Houtouwan thu hút rất đông khách du lịch nhờ vẻ đẹp độc lạ với những ngôi nhà bao phủ xanh mướt bởi cây cối. Để phục vụ du lịch, một con đường mới đã được bố trí, xây dựng vào năm 2018, cho phép du khách có thể đi bộ xung quanh đồi núi với chi phí là 8 USD (gần 200 ngàn đồng).




Thương Minh
Theo Naver