Rời thành phố chật chội, người phụ nữ về quê làm vườn và tạo nên kiệt tác đẹp không ngờ

(Dân trí) - Shirley - một thiết kế thời trang ở Trung Quốc đã từ bỏ công việc yêu thích, về quê thuê quả đồi, cải tạo thành khu vườn hoa 6 tầng, rộng 9.000 m2 được ví như cổ tích giữa đời thường.

Một người phụ nữ có tên là Shirley đã chọn nghỉ hưu sớm ở tuổi 42. Tạm xa chồng và con gái vẫn ở lại Thượng Hải, cô một mình “đi trốn” đến một ngọn đồi nhỏ xinh đẹp ở quê hương Hà Phố, Ninh Đức, Phúc Kiến, Trung Quốc để thực hiện “ước mơ sống xanh” từ thuở nhỏ.

Rời thành phố chật chội, người phụ nữ về quê làm vườn và tạo nên kiệt tác đẹp không ngờ - 1

Shirley đã từ bỏ công việc thiết kế thời trang về quê trồng cây, hoa để thực hiện ước mơ sống với thiên nhiên

Từng là một nhà thiết kế thời trang có tiếng trong nghề, thế nhưng 3 năm liền mắc bệnh nặng mà không thể về quê, cô Shirley chia sẻ mình rất nhớ nơi này, nhớ cha mẹ và vùng đất xinh đẹp hồi nhỏ mình lớn lên.

Sau khi khỏi bệnh, Shirley đã quyết định rời thành thị chật chội, bỏ lại cả nghề thiết kế thời trang của mình để về quê.

“Tối hôm ấy khi trở về quê hương, khung cảnh mặt trời lặn trên ngọn đồi này vào buổi tối thật sự đẹp tới lạ thường, tôi đứng bên sườn núi đối mặt với biển, mặt biển lấp lánh in sâu vào tiềm thức của tôi, một động lực lớn bất ngờ thôi thúc tôi ngay lập tức thuê mảnh đất này”, cô Shirley chia sẻ.

Rời thành phố chật chội, người phụ nữ về quê làm vườn và tạo nên kiệt tác đẹp không ngờ - 2

Tổng số tiền mà cô đầu tư vào đây lên tới 3 triệu tệ (khoảng 10 tỷ đồng).

Rời thành phố chật chội, người phụ nữ về quê làm vườn và tạo nên kiệt tác đẹp không ngờ - 3

Shirley cải tạo quả đồi thành 6 tầng, trồng các loại cây, hoa mà mình yêu thích

Ngay sau đó, Shirley đã thuê lại quả đồi này và bắt tay vào cải tạo thành khu vườn mà mình mơ ước. 

Tổng số tiền mà cô đầu tư vào đây lên tới 3 triệu tệ (khoảng 10 tỷ đồng). Trong đó, Shirley cải tạo quả đồi thành 6 tầng, mỗi tầng rộng 1.500 m2 trồng đủ các loại cây, hoa theo sở thích cá nhân. 

Để hoàn thành ngôi vườn, Shirley đã không liên lạc với người thân của mình trong vòng nửa năm.

Khu vườn của Shirley nằm cạnh bờ biển, được mệnh danh là bãi thuỷ triều đẹp nhất Trung Quốc.

Rời thành phố chật chội, người phụ nữ về quê làm vườn và tạo nên kiệt tác đẹp không ngờ - 4
Từ nhỏ, cô Shirley đã có ước mơ tạo dựng một khu vườn riêng cho bản thân, vì thế mà cô đã đặt rất nhiều tâm huyết vào nơi đây. Khu vườn của cô mỗi tầng rộng 1.500 m2, tổng cộng 6 tầng, chiều cao mỗi tầng khoảng 15m.
Rời thành phố chật chội, người phụ nữ về quê làm vườn và tạo nên kiệt tác đẹp không ngờ - 5
Để hoàn thành khu vườn đặc biệt này, cô chia sẻ rằng mình đã cắt liên lạc với gia đình trong vòng hơn nửa năm trời. Khi người thân của cô biết được, số lượng cây trồng tại khu vườn đã lên tới 1000 cây, Shirley chia sẻ rằng cả bố mẹ, chồng và con cô đều rất bất ngờ và yêu thích nơi này.
Rời thành phố chật chội, người phụ nữ về quê làm vườn và tạo nên kiệt tác đẹp không ngờ - 6
Ban đầu làm vườn là do Shirley muốn được sống trong không gian có cây và hoa, thế nhưng càng làm càng yêu thích, giờ đây cô muốn tất cả những giống hoa đẹp đều được trồng tại đây.
Rời thành phố chật chội, người phụ nữ về quê làm vườn và tạo nên kiệt tác đẹp không ngờ - 7
Khu vườn xinh đẹp giống như trong chuyện cổ tích này đã rất nổi tiếng ngay cả khi chưa hoàn thiện, Shirley cho biết cô đã xây dựng thêm 3 căn phòng nhỏ xinh ở ngay vị trí đẹp nhất, hình cầu trong vườn để khách tới có thể nghỉ ngơi. Từ trên cao nhìn xuống, 3 mái của căn phòng trông giống như 3 hành tinh nhỏ. Nằm tại đây có thể nhìn thấy thuỷ triều, mặt trời mọc và lặn, những khung cảnh đẹp đẽ của thiên nhiên thu trọn trong tầm mắt.
Rời thành phố chật chội, người phụ nữ về quê làm vườn và tạo nên kiệt tác đẹp không ngờ - 8

Khu vườn của Shirley nằm cạnh bờ biển, được mệnh danh là bãi thuỷ triều đẹp nhất Trung Quốc, từ trung tâm quận, bạn có thể đi tới nơi đây chỉ mất khoảng 15 phút.

Thương Minh

Theo QQ