Gặp người phụ nữ bỏ đồ Âu, lấy kimono làm trang phục thường ngày ở Kyoto

Mai Nâu

(Dân trí) - “Nếu giữ quần áo kiểu Tây thì tôi sợ mình sẽ lôi ra mặc nên tôi đã bỏ mọi thứ, ngoại trừ đồ ngủ và đồ thể thao”, chị Ohnishi chia sẻ.

Ohnishi Tsune Shoten là một tiệm quạt gấp Kyoto nằm trong một ngôi nhà kiểu truyền thống trên phố Matsubara. Người thừa kế tiệm, chị Rie Ohnishi, đã bỏ hết toàn bộ quần áo kiểu Âu và mặc kimono làm trang phục thường ngày.

Tháng 8 năm 2016, sau khi bỏ việc ở một công ty viễn thông lớn, chị Ohnishi quay trở về kế nghiệp gia đình, tiếp tục trông nom cửa tiệm quạt gấp thủ công đã hoạt động 90 năm ở Kyoto. Chị Ohnishi sống ở phường Ukyo (Kyoto) với chồng và con trai. Chúng ta hãy cùng theo chân một ngày thường nhật của chị Ohnishi.

Gặp người phụ nữ bỏ đồ Âu, lấy kimono làm trang phục thường ngày ở Kyoto - 1

Chị Ohnishi dùng kimono làm trang phục thường ngày.

Gặp người phụ nữ bỏ đồ Âu, lấy kimono làm trang phục thường ngày ở Kyoto - 2

Chị Ohnishi thức dậy từ lúc 5 giờ sáng để nhuộm nan quạt gấp.

Gặp người phụ nữ bỏ đồ Âu, lấy kimono làm trang phục thường ngày ở Kyoto - 3

Chị Ohnishi đi làm lúc 9 giờ sáng. Chị lái xe từ nhà ở Ukyo tới cửa hàng ở Shimogyo cùng con trai 3 tuổi.

Gặp người phụ nữ bỏ đồ Âu, lấy kimono làm trang phục thường ngày ở Kyoto - 4

Chị Ohnishi tiếp khách tới tiệm và quán xuyến cả công việc giấy tờ, lẫn kiểm tra sản phẩm.

Gặp người phụ nữ bỏ đồ Âu, lấy kimono làm trang phục thường ngày ở Kyoto - 5

Tiệm chỉ có 4 nhân viên: Cha chị Ohnishi, hai nhân viên trong độ tuổi 60-70 và chị Ohnishi 28 tuổi. Vì vậy, chị Ohnishi lo cả những việc bên ngoài, như đi lấy và giao hàng.

Gặp người phụ nữ bỏ đồ Âu, lấy kimono làm trang phục thường ngày ở Kyoto - 6

Chị Ohnishi dùng ô tô và xe đạp để di chuyển trong thành phố.

Gặp người phụ nữ bỏ đồ Âu, lấy kimono làm trang phục thường ngày ở Kyoto - 7

Chị Ohnishi bận rộn giao hàng cho một tiệm bán đồ thủ công truyền thống.

Gặp người phụ nữ bỏ đồ Âu, lấy kimono làm trang phục thường ngày ở Kyoto - 8

Chị Ohnishi dạo bộ trong trang phục kimono.

Gặp người phụ nữ bỏ đồ Âu, lấy kimono làm trang phục thường ngày ở Kyoto - 9

Tiệm quạt của chị Ohnishi đặt trong một căn nhà Kyoto kiểu truyền thống (Kyo-machiya) gần 150 năm tuổi.

Gặp người phụ nữ bỏ đồ Âu, lấy kimono làm trang phục thường ngày ở Kyoto - 10

Căn nhà không rộng nhưng kéo dài theo chiều dọc, một kiểu đặc trưng của Kyo-machiya. Phía sau có một khoảng sân lớn.

Gặp người phụ nữ bỏ đồ Âu, lấy kimono làm trang phục thường ngày ở Kyoto - 11

Khi muốn thay đổi tâm trạng, chị Ohnishi tới phòng trà phía sau nhà. Chị tự pha trà matcha để thưởng thức.

Gặp người phụ nữ bỏ đồ Âu, lấy kimono làm trang phục thường ngày ở Kyoto - 12

...và sau đó lại quay trở về với công việc.