Chi tiền tỷ mua mảnh đất ngoại ô, vợ chồng ở Sài Gòn “trồng hoa, nuôi gà”
(Dân trí) - Chỉ sau hơn 1 năm, khu đất 7.400 m2 đã được vợ chồng chị Nhiếm phủ xanh bởi 1200 gốc hồng với hàng chục loại cây ăn trái, rau xanh khác nhau.
Khu vườn của vợ chồng chị Từ Thị Nhiếm (TP.HCM) nằm tại ấp Đồi Rìu, xã Hàng Gòn, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, cách trung tâm quận 2, TP.HCM khoảng 80km tức một giờ di chuyển ô tô.


Chị chia sẻ, trong một lần đến thăm nhà người bạn, chị đã lập tức "phải lòng" mảnh đất yên bình, mộc mạc, quanh năm không khí trong lành, dễ chịu này. Mơ ước có một không gian sống xanh, hoa trái đầy vườn dành tặng con gái đã thôi thúc anh chị tìm mua một mảnh đất để làm vườn.


Vốn xuất thân từ gia đình làm nông nghiệp nên vợ chồng chị Nhiếm quyết định tự tay cải tạo và thực hiện khu vườn trong mơ. Sau nhiều năm ở thành phố, bù đầu bận rộn với số liệu, tài chính và muôn vàn áp lực… chị Nhiếm mới có cơ hội quay về trồng cây, nuôi gà vịt.


Thành quả sau hơn 1 năm của vợ chồng chị Nhiếm trong mảnh vườn ở quê.

Khu vườn hồng của anh chị hiện có 1200 gốc hồng với hơn 50 giống hồng khác nhau, bao gồm cả hồng nội và hồng ngoại.

Những bó hoa hồng rực rỡ được chị Nhiếm hái trong vườn nhà

Vợ chồng chị Nhiếm trồng hồng hoàn toàn bằng phương pháp hữu cơ. Anh chị sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt của Israel; bón phân bằng phân gà, dê, ủ hoai hoặc chuối chín ngâm enzym, vỏ trứng… Đây là những loại nguyên liệu có sẵn trong vườn nhà hoặc dễ dàng tìm mua từ hàng xóm.

“Tất nhiên, việc trồng cả ngàn gốc hoa không phải lúc nào cũng thuận lợi. Nhiều lúc mình bất lực nhìn hoa chết vì nấm bệnh, bọ trĩ… Có những tháng trời mưa không ngớt, cả trăm cây chết một lúc. Làm nông nghiệp phải thật sự kiên trì mới vượt qua được thất bại”, chị Nhiếm kể.

Khi mở rộng diện tích trồng hoa, vợ chồng chị Nhiếm nghiên cứu làm thêm các sản phẩm từ hoa hồng. Công việc này mang lại cho hai vợ chồng từ 10 - 15 triệu đồng mỗi tháng, đủ chi phí duy trì, chăm sóc vườn.

"Mình chưa bao giờ nghĩ đến việc làm kinh tế mà chỉ muốn làm vườn để tạo không gian sống xanh cho gia đình. Nhưng sau này, khi năng suất hoa nhiều hơn, thấy tiếc khi để lãng phí nguồn hoa sạch nên mình tìm cách chế biến để giữ được hoa lâu hơn, nhiều công dụng hơn", chị Nhiếm chia sẻ.

Thấy việc chăm sóc khu vườn rộng cũng vất vả, bố mẹ chị Nhiếm và một người em đã quyết định về đây sinh sống, hỗ trợ chăm nom khu vườn. Vợ chồng chị Nhiếm tiếp tục mở rộng diện tích trồng rau xanh, cây ăn trái và nuôi thêm gà, vịt.


Mùa nào thức ấy, rau trái trong vườn nhà chị Nhiếm luôn trĩu trịt.


Hơn 1 năm qua, tính sơ sơ, vợ chồng chị Nhiếm đã đầu tư gần 2 tỷ đồng cho việc cải tạo vườn, xây nhà, lắp đặt hệ thống điện nước, chuồng trại, mua cây giống… “Số tiền này không hề nhỏ nhưng thật sự, giá trị tinh thần và sức khỏe mà gia đình mình nhận được thì là vô giá”, chị Nhiếm tâm sự.
Hương Thảo