Vụ gia đình liệt sĩ mất nhà tại Gia Lai: Công lý đã được thực thi

(Dân trí) - Sáng ngày 2/7, chính quyền huyện Chư Pưh (Gia Lai) đã tiến hành trao 2 lô đất và đưa trước 100 triệu đồng cho gia đình ông Bùi A như đã hứa trước đây.

Sau nhiều năm đi kêu cứu, cuối cùng công lý đã đến với gia đình ông A. Ông A cho biết, kể từ ngày tách huyện Chư Sê làm 2 huyện (Chư Pưh và Chư Sê), gia đình ông đã bị chính quyền thu hồi toàn bộ đất đai (khoảng 7 sào) mà không hề có sự đền bù, tái định canh định cư, khiến gia đình ông rơi vào bần cùng không đất đai, nhà cửa và mất luôn cả kế sinh nhai. Không còn chỗ để đi nên gia đình ông đã ở “lì” ở ngôi nhà cũ, tọa lạc trong khuôn viên của khu hành chính huyện Chư Pưh, và suốt hơn 3 năm đi kêu cứu nhưng tất cả sự cầu cứu của gia đình ông đều bị làm ngơ.

Sau khi nhận được đơn kêu cứu của gia đình ông A, báo Dân trí đã vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc và sau gần một năm đấu tranh với hơn 10 bài báo đăng tải, công lý đã đến và được thực thi với gia đình ông A.

Ngày 2/7, chính quyền huyện Chư Pưh đã tổ chức trao 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (180m2/bìa) và 100 triệu đồng cho gia đình ông A. 100 triệu đồng còn lại, Phòng Lao động thương binh và Xã hội huyện vẫn giữ lại với lý do: chờ đến lúc nào gia đình ông A mua nguyên vật liệu xây dựng để xây nhà, và khi nào mua đủ số tiền 100 triệu đồng thì Phòng mới tiếp tục trao số tiền còn lại để gia đình ông xây dựng.

Ông Kpă Long (bên phải ngoài cùng) đại diện cho chính quyền trao GCNQSDĐ cho ông A
Ông Kpă Long (bên phải ngoài cùng) đại diện cho chính quyền trao GCNQSDĐ cho ông A

Dù đã nhận sự đền bù trên, tuy nhiên việc giữ lại 100 triệu đồng với lý do trên theo gia đình ông Bùi A thì gia đình ông không đồng ý. Bởi, ông bà đã già, các con đã lớn, bà Ký và anh Bùi Văn Tuấn đang bị bệnh nên rất cần tiền để lo cho sức khỏe; mặt khác, ông bà đã “thừa” tuổi để biết sử dụng đồng tiền của mình sao cho hợp lý, và tùy vào điều kiện hoàn cảnh của gia đình chứ không thể có chuyện tiền “hỗ trợ” của gia đình ông lại phải sử dụng theo cách của cán bộ huyện.

Cuối cùng công lý đã đến với gia đình ông A
Cuối cùng công lý đã đến với gia đình ông A

“Tiền rất quan trọng, chúng tôi cũng rất cần nhà cửa nhưng để có cuộc sống yên ổn thì chúng tôi cũng cần lo cho sức khỏe của mình trước nữa. Chúng tôi có thể xây cái nhà vài chục đến hơn 100 triệu cũng có thể ở được, chứ không cứ phải nhất thiết xây nhà đủ 200 triệu như huyện yêu cầu, còn bệnh tật lại không được chữa trị. Nếu xây nhà xong, mẹ tôi bị bệnh nặng thì chả lẽ chúng tôi lại đi cầm cố nhà cửa để lấy tiền đi chữa bệnh sao?”, anh Bùi Văn Tuấn cho biết.

Để có được sự đền bù trên, gia đình ông A cũng bày tỏ sự cảm ơn đến báo Dân trí, các lãnh đạo cấp Trung ương đã có văn bản phúc đáp cho gia đình ông và lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã trực tiếp chỉ đạo vụ việc để công lý trở về với gia đình nhiều khốn khó của ông.

Thiên Thư