Sóc Trăng:

Vụ con tìm cách đẩy mẹ ra khỏi nhà Người mẹ đau khổ vẫn chưa dám về nhà mình

(Dân trí) - Ngày 6/2, chúng tôi trở lại ấp Rạch Rê, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú (tỉnh Sóc Trăng) để thăm bà Thị Nhân thì người dân ở đây cho biết “Bà Nhân chưa dám về nhà vì sợ các con quậy dù Tết Nguyên đán đã cận kề”.

Như Dân trí đã có bài phản ánh, bà Thị Nhân (hiện cư trú tại ấp Rạch Rê, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) và chồng là ông Lâm Sọl có 36.286m2 đất tọa lạc tại ấp Rạch Rê, được UBND huyện Mỹ Tú cấp GCNQSDĐ từ năm 1990. Giấy chứng nhận QSDĐ do ông Lâm Sọl đứng tên.

Trước đây, ông bà giao cho 9 người con, mỗi người 2 công tầm cấy (khoảng 2.600m2). Ngoài ra, có 5 người con trong số 9 người đó còn được ông bà cho thêm mỗi người một thửa đất làm nhà ở. Số còn lại ông bà sử dụng với mục đích dưỡng già.

Tháng 8/2014, ông Lâm Sọl qua đời chưa đầy 100 ngày, ông Lâm Lực (con trai) sang nói với bà Nhân cho ông chặt một số cây trong vườn của bà để lấy đất trồng cỏ nuôi bò nhưng bà không đồng ý. Ông Lực lại buộc bà phải cho con gái là Lâm Thị Quyền (em ông Lực) 1 công tầm cấy (khoảng 1.300m2), bà Nhân vẫn không đồng ý nên bị ông Lực tự đo chiếm luôn căn nhà mà vợ chồng bà dựng lên để ở sau khi cho bà Lâm Thị Quyền căn nhà trước đây của ông bà.

Không dừng lại ở đó, ông Lực còn đập bể cánh cửa nhà, còn bà Liên đem đồ đạc của bà thả xuống mương cho hư hỏng. Sau lần đó, hai người con này luôn tìm cách quậy phá mẹ ruột như ngày thì chửi, đêm thì đánh trống la hét khiến bà không chịu nổi phải bỏ nhà đi sang ở nhà người cháu ngoại bên ấp Bét Tôn (xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú) cho đến nay. Ngoài ra, ngày 21/11/2014, ông Lực đến đập phá nhà của người em ruột là ông Lâm Bình khiến cho vợ chồng ông Bình phải bỏ nhà sang chỗ khác.

Tết này bà Nhân chẳng có biết được về nhà vì công an vẫn không xử lý 2 đứa con bất hiếu của bà.
Tết này bà Nhân chẳng có biết được về nhà vì công an vẫn không xử lý 2 đứa con bất hiếu của bà.

Vụ này Công an xã có xuống lập biên bản nhưng không xử lý nên vài ngày sau ông Lực lại đến cầm cây đập phá hàng rào trồng cây kiểng và bàn thờ tổ tiên trước nhà ông Bình buộc ông Bình làm đơn trình công an nhưng cũng không được giải quyết.

Bà Thị Nhân nói: “Tui đã gửi đơn đến công an xã nhưng không được giải quyết khiến tôi không dám về lại nhà mình bởi mấy đứa con đó hung hăng lắm. Tết Nguyên đán đã cận kề, tui muốn trở về nhà mình để chăm sóc phần mộ cho ông nhà, đồng thời nhang khói cho bàn thờ tổ tiên ông bà nhưng không về được. Nghĩ đến cảnh con tìm cách chửi bới, hăm dọa mà thấy đau lòng. Càng đau lòng hơn khi cơ quan công an im lặng trước hành vi ngang ngược của Lâm Lực và Lâm Thị Liên”.

Chúng tôi đã đến Công an xã Mỹ Thuận tìm hiểu vụ việc nhưng một công an viên cho biết cuối tuần nên lãnh đạo đi công tác nên không thể trao đổi gì được.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Bạch Dương