Bài 27:

Vụ áp thuế 5,7 tỷ cho 253m2 đất huyện: Hành dân và xa dân!

(Dân trí) - “Chúng ta nghe hô hào cải cách hành chính nhiều nhưng thực tế độ chây ỳ, trì trệ của bộ máy hiện nay là lực cản quá lớn đến sự phát triển nền kinh tế, nó hủy hoại niềm tin của dân. Bộ nội vụ nên xem lại nhân sự cán bộ tỉnh Lâm Đồng. Phải chăng họ muốn giải quyết vụ này kiểu “ngâm tôm” cho qua mắt dư luận. Đó là cách làm việc kiểu hành dân và xa dân”, bạn đọc Dân trí bức xúc

“Tôi đã 76 tuổi, sức khỏe hiện rất yếu, chỉ mong vụ việc của mình sớm được giải quyết dứt điểm để có chút tài sản cho lại con cái trước khi chết. Mong các ban ngành thương tình sớm giải quyết cho” - Bà Đàm Thị Lích mong mỏi.

Thế nhưng, sau khi có gửi báo cáo, kiến nghị về việc áp mức thuế 0 đồng đối với 253m2 đất của gia đình bà Đàm Thị Lích, UBND huyện Đức Trọng vẫn đang chờ các ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng cho ý kiến và hướng dẫn xử lý. Trong khi đó, các ban ngành của tỉnh Lam Đồng còn đang đá “quả bóng” giải quyết cho nhau với lý do: Đúng quy trình!


“Tôi đã 76 tuổi, sức khỏe hiện rất yếu, chỉ mong vụ việc của mình sớm được giải quyết dứt điểm để có chút tài sản cho lại con cái trước khi chết. Mong các ban ngành thương tình sớm giải quyết cho” - Bà Đàm Thị Lích mong mỏi.

“Tôi đã 76 tuổi, sức khỏe hiện rất yếu, chỉ mong vụ việc của mình sớm được giải quyết dứt điểm để có chút tài sản cho lại con cái trước khi chết. Mong các ban ngành thương tình sớm giải quyết cho” - Bà Đàm Thị Lích mong mỏi.

Cách làm việc của tỉnh Lâm Đồng và UBND huyện Đức Trọng trong vụ áp thuế 5,7 tỷ đồng với 253m2 đất của cụ bà 75 tuổi được bạn đọc Dân trí tóm gọn trong 2 từ: Hành dân và xa dân!

Bạn đọc Phamdinhmui: “Thế mới biết sức ỳ ghê gớm của bộ máy công quyền, hơn một tháng trời kể từ khi huyện Đức Trọng báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, giờ này hồ sơ mới được chuyển đến Sở TN & MT để "nghiên cứu", "xem xét", "trao đổi"... đủ quy trình rồi mới tham mưu để UBND tỉnh quyết định. Lúc đầu huyện Đức Trọng được coi là "xử lý chậm", nay đến tay Tỉnh, vụ việc này liệu có bị "ngâm tôm". Cải cách thủ tục hành chính, giải quyết đơn thư của công dân đang là những khâu yếu của nhiều cấp chính quyền. Hy vọng sự việc này sẽ sớm được giải quyết, không bị kéo dài!

Bạn đọc Phạm Tuân: “Bà đã gần đất xa trời rồi. Phải chăng tỉnh Lâm Đồng dùng luật pháp riêng? Làm sai trái còn đùn đẩy chây ỳ”.

Bạn đọc Tuấn: “Xử lý đơn thư chậm như này thì bảo sao mà đơn thư không tồn đọng nhiều cho được. Cả một đội cán bộ dốt từ trên xuống dưới làm việc thiếu trách nhiệm, tắc trách như này mà cuối năm bình bầu nhau vẫn hoàn thành tốt mới xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó thì quả đúng là buồn cười thật:)))”.

Bạn đọc Jackie Nguyen: “Đúng là chỉ biết hành dân”.

Bạn đọc Menhna: “Bảo cụ là khi nào cụ xuống lỗ thì họ cấp thêm cho cụ 2m nữa là 255m. Chứ thế này còn lâu. Sao không lên gặp thẳng chủ tịch tỉnh mà giải quyết”.


Phần kiến nghị áp mức thuế 0 đồng đối với 253m2 đất của gia đình bà Lích được nêu trong báo cáo của UBND huyện Đức Trọng gửi lên xin ý kiến UBND tỉnh Lâm Đồng.

Phần kiến nghị áp mức thuế 0 đồng đối với 253m2 đất của gia đình bà Lích được nêu trong báo cáo của UBND huyện Đức Trọng gửi lên xin ý kiến UBND tỉnh Lâm Đồng.

Bạn đọc Dung Ngoquang: “Chờ bà cụ chết là hết phim, không cần trả lời nữa!”.

Bạn đọc Vũ Thanh Hải: “Đưa ra quyết định thu thuế "tiền" của doanh nghiệp và người dân thì nhanh lắm, không thấy nói phải xin chỉ đạo cấp trên, nhưng khi giải quyết thắc mắc và hoàn trả lại tiền cho dân thì rất lâu, còn phải đợi cấp trên, cán bộ làm việc vô cảm và thất đức quá.  Tôi kinh doanh nhỏ rồi cũng bị đè ra thu thuế rất cao, đến khi thắc mắc thị họ nói nếu có giảm thì năm sau mới giảm, và còn phải đợi sếp ký. Quá thất vọng về ngành thuế”.

Bạn đọc Thanh Tung: “Tôi không hiểu hàng bao nhiêu con người tháng nào cũng ăn tiền thuế, phí của dân vậy mà để vụ việc kéo dài như vậy. Bảo sao được đánh giá là "nước không chịu phát triển" cũng phải”.

Bạn đọc Dân: “Đầu tiên là Chi cục thuế huyện, đến UBND huyện Đức Trọng, Cục thuế tỉnh Lâm Đồng, UBND tỉnh Lâm Đồng...tiếp đến Sở Tài Nguyên và Môi trường...rời giờ lại xin ý kiến ngành thuế, Sở Tài chính...Khi ra quyết định áp thuế 5,7 tỷ đồng cho người dân, các ông quan huyện có xin ý kiến từng đó ban ngành không....sắp tới không biết có xin ý kiến Quốc hội, Chính phủ nữa không nhỉ...khổ thân bà cụ”.

Bạn đọc Nguyễn Đại Việt: “Nếu sự việc 253m2 đất ở lâm Đồng được các "Công bộc của dân" vào cuộc nhanh rầm rộ như vụ xử phạt 5 triệu ở An Giang thì sự việc trên là chuyện vô cùng nhỏ”.

Bạn đọc Bùi Lộc: “Chính quyền xa dân quá! Chẳng lẽ UBND huyện đã gửi báo cáo, xin chỉ đạo cụ thể của tỉnh và các ban ngành cấp tỉnh chưa đủ để nên Văn phòng UBND tỉnh phải yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng và huyện Đức Trọng phối hợp nghiệp vụ, làm “đúng bài bản”, định hướng với nhau về cách giải quyết vụ việc của cụ bà này”.

Bạn đọc Nguyễn Thanh Binh: “Tôi đã từng khuyên bà Lích rằng, trong lúc chờ đợi phán quyết cuối cùng hãy bật bộ phim "Hãy đợi đấy" để vừa xem vừa chờ cho đỡ sốt ruột rồi mà”.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc.

Anh Thế