TP.HCM: Dự án “tắc” gần 20 năm vì...một hộ dân!

(Dân trí) - Dù được Chính phủ giao đất thực hiện dự án Khu dân cư Miếu Nổi, đến nay đã gần 20 năm nhưng đơn vị thực hiện dự án vẫn chưa thể hoàn thành do vướng mắc về đền bù, giải tỏa. Điều đáng nói, cách giải quyết “tiền hậu bất nhất” của cơ quan chức năng khiến doanh nghiệp lâm vào cảnh khốn đốn.

“Tắc” vì…một hộ dân!

TP.HCM: Dự án “tắc” gần 20 năm vì...một hộ dân! - Ảnh 1.

Khu dân cư đô thị Miếu Nổi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 1997, đến nay vẫn chưa hoàn thiện vì vướng đền bù, giải tỏa.

Dự án Khu dân cư đô thị Miếu Nổi (P.3, Q. Bình Thạnh) diện tích 6,9ha được Chính phủ giao đất cho Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Phát triển Đô thị (tiền thân là Cty Đầu tư và Phát triển Đô thị thuộc Bộ Xây dựng, từng đổi thành Cty Cổ phần đầu tư Miền Nam) vào năm 1997, có phương án đền bù được UBND TP.HCM phê duyệt.

Từ những quyết định thông qua đồ án quy hoạch chi tiết 1/500, Cty đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để làm hạ tầng đường giao thông, làm công viên, trường học, xây nhà, giải phóng mặt bằng, có 642 hộ dân trong ranh giới dự án đã di dời. Khu Miếu Nổi từ một vùng đất hoang vắng lác đác những căn nhà “ổ chuột” đã “lột xác” thành một khu dân cư sầm uất với những căn nhà phố tuyệt đẹp với trục đường giao thông thoáng.

Nằm trong diện giải tỏa, di dời khỏi dự án 18 năm về trước có trường hợp của ông Lưu Văn Ngự (ngụ P.3, Q.Bình Thạnh). Ông Ngự có 1.811m2 đất nằm trong dự án được quy hoạch 18 lô nhà phố liền kề. Trong giai đoạn 1, Công ty Đô thị đã đền bù cho ông Ngự hơn 593 m2 đất với số tiền 366 triệu đồng. Còn 1.217m2 ông Ngự không chịu nhận đền bù và từ năm 1997 đến nay ông này đã làm đơn khiếu nại gửi khắp nơi vì cho rằng phần đất của ông không nằm trong ranh giới dự án.Với lý do đó, ông Ngự đã nhiều lần khiếu nại, xin  địa phương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) với phần đất nói trên.

Tháng 8/2011, UBND Q.Bình Thạnh có văn bản khẳng định không có điều kiện để cấp sổ đỏ cho thửa đất tại nơi ông Ngự cư ngụ vì đất này nằm trong quy hoạch dự án. Việc bồi thường sẽ áp dụng theo các chính sách bồi thường như các hộ dân khác của dự án. Không đồng ý, ông Ngự khiếu nại đến Thủ tướng Chính phủ. Ngày 28/9/2011, UBND TP.HCM có công văn số 4859/UBND, do chính Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Hữu Tín ký, gửi Thủ tướng Chính phủ tái khẳng định nhà đất của ông Ngự nằm hoàn toàn ranh giới thu hồi đất và việc đền bù để di dời thực hiện theo các chính sách như các hộ dân khác.

Cuối tháng 12/2011, Văn phòng Chính phủ có văn bản gửi UBND TP HCM truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (nay là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc), đồng ý với kiến nghị như trên của thành phố về trường hợp giải quyết đơn khiếu nại của hộ ông Ngự. Đồng thời chỉ đạo UBND TP HCM có văn bản trả lời cho ông Ngự biết, chấm dứt việc xem xét, giải quyết đối với vụ việc này.

Trên cơ sở đó, UBND TP HCM đã chỉ đạo UBND Q.Bình Thạnh khẩn trương bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư cho hộ ông Ngự và các hộ dân còn lại thuộc dự án theo quy định. Tuy nhiên, ông Ngự vẫn tiếp tục khiếu nại.

Trước sự việc kéo dài, Ngày 10/8/2012, Văn phòng UBND TP HCM lại có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín yêu cầu UBND Q.Bình Thạnh nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc thực hiện chỉ đạo của thành phố và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Khốn đốn vì cách giải quyết “tiền hậu bất nhất”!

mieunoi3-1471330372677

Từ một vùng đất hoang vắng, khu Miếu Nổi hôm nay đã khang trang, tuy nhiên vẫn còn một số vướng mắc do cách giải quyết "tiền hậu bất nhất" của cơ quan chức năng gây ra khiến chủ đầu tư lâm vào cảnh "tiến thoái lưỡng nan" không biết đâu mà lần

Tháng 3/2013, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Lê Minh Trí đã có văn bản số 75/TB-UBND, Thông báo về việc chấm dứt thụ lý giải quyết vụ việc khiếu nại của ông Ngự vì các cơ quan chức năng đã giải quyết đúng pháp luật. Đồng thời yêu cầu ông Ngự chấp hành và thực hiện theo văn bản này.

Vụ việc tưởng chừng được giải quyết thì bất ngờ ngày 21/10/2015 Văn phòng UBND TP HCM lại có văn bản đóng dấu “Khẩn” gửi Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và UBND Q.Bình Thạnh với nội dung “Về xử lý khiếu nại của ông Lưu Văn Ngự và một số hộ dân tại P.3, Q.Bình Thạnh”. Cụ thể, văn bản thể hiện, căn cứ kết luận tại buổi họp trao đổi việc khiếu nại của ông Lưu Văn Ngự và một số hộ dân tại dự án Khu dân cư Miếu Nổi ngày 7/10/2015, Thanh tra Chính phủ (Tổng Thanh tra Chính phủ thời điểm đó là ông Huỳnh Phong Tranh) và UBND TP HCM thống nhất chủ trương xử lý thu hồi Quyết định giao đất thực hiện dự án theo Nghị quyết 16/2012/NQ-HĐND ngày 5/10/2012 của HĐND thành phố để giải quyết cấp sổ đỏ, sổ hồng cho các hộ dân chưa được giải tỏa.

Điều kì lạ, nội dung văn bản này đã đi ngược lại với chỉ đạo của chính UBND TP HCM, Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trước đó.

Theo đại diện Công ty Đô thị, việc UBND thành phố thu hồi dự án là không đúng quy định pháp luật bởi đây là dự án do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chưa kể, việc thu hồi theo Nghị quyết 16/2012/NQ-HĐND chỉ với dự án triển khai dưới 50% hạng mục công trình, trong khi đó Dự án khu dân cư đô thị Miếu Nổi đã triển khai đến 90%, chỉ còn một số hộ dân không chịu di dời, như trường hợp của ông Ngự.

Liên quan đến vụ việc này, 23/11/2015 Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín ký tiếp quyết định không thu hồi mà giảm diện tích dự án và xem xét cấp giấy chủ quyền. Tuy nhiên, quyết định giảm ranh dự án lại không đề cập rõ là giảm bao nhiêu, giảm như thế nào? Việc giải quyết kiểu “tiền hậu bất nhất” của UBND thành phố, cụ thể ở đây là Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Tín, đã khiến Công ty Đô thị rơi vào tình cảnh “tiến thoái lưỡng nan”, không biết đâu mà lần.

Mới đây, tại cuộc họp với UBND Q.Bình Thạnh, lãnh đạo Công ty Đô thị rất bất ngờ khi biết hộ ông Nguyễn Văn Ngự đã được chính quyền địa phương cấp sổ hồng. Khuất tất ở đây là đất dự án Khu dân cư đô thị Miếu Nổi đã được Công ty Đô thị đóng tiền sử dụng đất 100%, hộ ông Ngự được cấp sổ hồng đồng nghĩa với việc chính quyền địa phương đã thu tiền sử dụng đất của ông này.

Công ty Đô thị đặt vấn đề tại sao một mảnh đất mà Q.Bình Thạnh lại thu 2 lần tiền sử dụng đất? một mảnh đất lại có hai chủ? Những “uẩn khúc” trên đến nay vẫn chưa được UBND Q.Bình Thạnh đưa ra câu trả lời thỏa đáng.

Báo Dân trí tiếp tục thông tin vụ việc.

Trung Kiên