Bạn đọc viết:

Tình người lúc hoạn nạn

(Dân trí) - Chiều ngày 23/10/2013, tại bến xe bus trên đường Nguyễn Văn Cừ, một người đàn ông trung niên bước xuống đường bị trượt chân ngã ngửa ra phía sau. Chứng kiến sự việc, 3 thanh niên đã nhanh tay gọi cấp cứu, sơ cứu nạn nhân nhưng tiếc là nạn nhân không qua khỏi.

Thấy người đàn ông này nằm ngửa bất động, nhiều người xúm lại, trong đó có một thanh niên dáng cao to nhanh tay thực hiện thành thạo các động tác hô hấp nhân tạo cho nạn nhân. Một thanh niên khác thấy điện thoại của người bị nạn văng ra đã nhanh tay bảo quản, tìm số gọi xe cấp cứu và báo cho gia đình nạn nhân. Xe taxi chạy tới, 3 thanh niên đưa nạn nhân đến Phòng cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Đức Giang nằm trên Phố Trường Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội.

Một trong 3 người thanh niên đã nhanh chóng làm các thủ tục cần thiết với bác sĩ của Bệnh viện để người bị nạn được cấp cứu nhanh nhất. Nhưng vì va đập gáy xuống vỉa hè bằng bê tông quá mạnh, người bị nạn không qua khỏi mặc dù đã được các y, bác sĩ của Bệnh viện Đức Giang tận tình cứu chữa hơn 1 giờ hồ. Nạn nhân là được xác định là ông Nguyễn Ngọc Toản, sinh năm 1955, Đại úy Cảnh sát, nguyên cán bộ Phòng Quản lý hành chính Công an tỉnh Hưng Yên.

Sau đám tang, qua số điện thoại để lại, gia đình biết một trong 3 người thanh niên tốt bụng đưa ông Toản đến bệnh viện là Anh Hoàng Trọng Vinh ở tại Đội 2, Thôn Thuần Châu, xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Anh Vinh cũng chia sẻ thêm, trước đây ít năm, bố đẻ của mình khi đó đang làm việc ở TPHCM bị tai nạn giao thông trên đường, rất may gặp được người tốt đưa vào Bệnh viện cấp cứu kịp thời.

2 người thanh niên còn lại gia đình chưa liên hệ được để cảm ơn, chỉ được biết duy nhất thông tin, người thanh niêncó vóc dáng to cao thực hiện các động tác hô hấp nhan tạo cho ông Toản vừa mới tôt nghiệp Đại học Quân y cũng đang ở bến chờ xe bus đến.

Gia đình ông Toản vô cùng cảm kích về sự giúp đỡ nhiệt tình của anh Vinh và 2 thanh niên chưa được biết danh tính trên và sự tận tâm với nghề y của các Y, Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Thế mới biết, xung quanh ta có bao điều tốt đẹp, bao tấm lòng thơm thảo, tình người chan chứa, nếu không được báo chí thông tin làm sao biết được. Qua lá thư này, gia đình xin gửi lời cảm ơn các anh, mong được biết địa chỉ của các anh để tri ân.
 
                                                                                                                                                                                                                      Anh Tuấn                          
(Anh trai nạn nhân Toản)